Hành trình phá chuyên án đánh bạc qua mạng, mua bán số đề hơn 50 tỷ đồng

09:33 03/11/2024

Lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, Lê Thị Huyền (SN 1979) và Kim Ngọc Anh (SN 1982, cùng ngụ TP Tây Ninh, Tây Ninh) đã tổ chức đường dây đánh bạc quy mô lớn hơn 50 tỷ đồng, gây bất an cho người dân. Chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, những người lính hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá được đường dây này.

Các đây hơn một tháng, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, trên địa bàn xuất hiện nhóm đối tượng (phần lớn là nữ giới) thường xuyên tụ tập tổ chức đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu qua mạng và mua bán số đề do 2 người phụ nữ cầm đầu. Tuy nhiên, thông tin về các đối tượng tổ chức, cầm đầu vẫn là ẩn số đối với lực lượng trinh sát. Bởi lẽ, bọn chúng thường không dùng tên thật mà dùng biệt danh, thậm chí có người chỉ biết kết bạn qua mạng xã hội với chúng để tham gia đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau thời gian dài xác minh về danh tính thật của đối tượng, các trinh sát mới xác định hai người phụ nữ tổ chức, cầm đầu là Huyền và Ngọc Anh. Đường dây đánh bạc trên có hàng chục người tham gia, hoạt động kín đáo, dùng các ký hiệu để tham gia. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng chủ mưu còn phân công các "tay em" thay mình quản lý, sử dụng các trang mạng xã hội để trao đổi thông tin, thực hiện hành vi phạm tội. Thậm chí, thấy dấu hiệu bất thường từ người tham gia thì chúng ngừng liên lạc và tạm dừng hoạt động tổ chức đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh và huy động lực lượng, phương tiện, triển khai phương án cụ thể bắt giữ "trọn ổ" các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Trinh sát đã xác định trong đường dây trên còn có các "đàn em" của Huyền, gồm: Trần Thị Tuyết Mai (tức Huệ, SN 1978), Nguyễn Thị Loan (SN 1979), Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1978), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1979), Huỳnh Tấn Lê (SN 1982, cùng ngụ TP Tây Ninh) và Bùi Thanh Hoa (SN 1976, ngụ huyện Châu Thành).

Đúng kế hoạch, lúc 17 giờ ngày 12/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Tây Ninh chia làm 6 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng đang tổ chức cho các đối tượng khác lắc tài xỉu qua mạng và mua bán số đề. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật, gồm: Các phơi mua bán số đề thể hiện số tiền gần 1 tỷ đồng, 2 ôtô, 7 mô tô, 22 điện thoại di động, gần 50 triệu đồng…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh xác định, vào năm 2020, Huyền sử dụng các trang mạng tổ chức đánh bạc qua mạng Internet từ Nguyễn Thị Cẩm Tú. Tiếp đó, Huyền giao lại cho các "đàn em" Tuyết Mai và Ngọc Anh để tổ chức cho các đối tượng khác tham gia đánh bạc tại các quán cà phê trên địa bàn TP Tây Ninh. Sau đó, Tuyết Mai và Ngọc Anh sử dụng điện thoại, mạng xã hội của mình tổ chức lắc tài xỉu qua mạng. Mỗi ván, người chơi đặt cược số tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/ván. Tuyết Mai và Ngọc Anh thu tiền trực tiếp người chơi và chung chi tiền cho người thắng cược. Hàng ngày, các con bạc sát phạt từ sáng đến chiều tối. Sau đó, Huyền và Ngọc Anh sẽ tính toán lại số ván thắng, thua của người chơi trong ngày để tính tiền lại với Cẩm Tú.

Ngoài tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng, Huyền còn lợi dụng các quán cà phê trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Tây Ninh để mua bán số đề. Khi người mua có nhu cầu thì liên hệ Lê, Nhung, Hoa, Cao Thị Thúy Trang để mua bán số đề. Đến chiều, các "đàn em" tập hợp chuyển giao phơi cho Huyền để hưởng hoa hồng. Chỉ tính riêng ngày bị bắt, bọn chúng đã mua bán số đề với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tổng giao dịch từ tài khoản của Mai, Huyền, Ngọc Anh và Cẩm Tú sử dụng có liên quan hoạt động cờ bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại.

T.Nhung - N.Minh

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文