Chăm lo người có công là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý cao đẹp

11:30 21/07/2025

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nhất quán quan điểm: "Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc". Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý cao đẹp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 21/7, Đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ (phường Yên Phong, tỉnh Phú Thọ).

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu II.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự chương trình.

Về phía Bộ Công an có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị...

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ là một trong những nơi nuôi dưỡng, điều trị thương, bệnh binh nặng, là ngôi nhà thứ hai của những chiến sĩ mang trên mình nhiều thương tật đau đớn từ chiến trường trở về. Trung tâm hiện là ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của 28 thương, bệnh binh, trong đó có 22 thương binh loại A; 2 thương binh loại B; 4 bệnh binh, gồm các thế hệ: chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Biên giới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức, y, bác sĩ và thương, bệnh binh của Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với những thành tích, kết quả rất đáng ghi nhận, tự hào: Đơn vị đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất, nhiều Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Bộ trưởng Lương Tam Quang thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí thương, bệnh binh, cán bộ, viên chức, y, bác sĩ, người lao động thuộc Trung tâm lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe với những tình cảm thân thiết nhất.

Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm chân thành và niềm cảm phục lớn lao tới các các thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, điều trị, chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm - những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ, một phần xương máu của mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù đang mang trên mình nhiều thương tật do chiến tranh để lại, nhưng các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, rất đáng tự hào, học tập và noi theo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Đặng Xuân Phong trao biểu trưng 28 chiếc xe lăn tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong những ngày tháng 7 lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực thể hiện sự tri ân, tiếp nối truyền thống "Hiếu nghĩa, bác ái", "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc, thể hiện sự biết ơn, trân trọng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Và đây cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối lý tưởng cao đẹp của cha anh ta, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường.

Bộ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nhất quán quan điểm: "Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc". Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý cao đẹp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh.

Để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống người có công với cách mạng, thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ, nhất là ngành Nội vụ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội đối với người có công và thân nhân. Tiếp tục rà soát toàn diện và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến người có công và thân nhân, bảo đảm phù hợp thực tiễn phát triển của địa phương, đất nước.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, các thương, bệnh binh tiếp tục giữ gìn, phục hồi sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất "tàn nhưng không phế", sống vui, sống khoẻ cho con cháu noi theo. Mỗi người là một biểu tượng sinh động của ý chí, nghị lực Việt Nam - là minh chứng sống động về tinh thần yêu nước, bất khuất, kiên cường, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn để các thương, bệnh binh tiếp tục yên tâm điều trị, sống vui, khoẻ, có ích.

Đối với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ và người lao động thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn coi các thương, bệnh binh như người thân của mình, xác định việc chăm lo các đồng chí là vinh dự, trách nhiệm, góp phần thực hiện thành công chính sách "Đền ơn, đáp nghĩa" của Đảng, Nhà nước.

"Sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng... là động lực, sức mạnh tinh thần to lớn để chúng ta cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng quê hương Đất Tổ giàu truyền thống cách mạng nói riêng ngày càng hùng cường, vững bước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu với các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt 28 thương, bệnh binh phát biểu tại chương trình, ông Vũ Đình Tiến bày tỏ phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của của Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn công tác đối với các thương, bệnh binh tại Trung tâm. Trân trọng cảm ơn những lời thăm hỏi, động viên ân cần, những phần quà ý nghĩa từ đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ, người cựu chiến binh khẳng định sẽ luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", sống vui, sống khoẻ, sống có ích, đóng góp phần đời còn lại xây dựng gia đình, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ; trao 28 suất quà tặng các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm. Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã phối hợp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ trao 28 xe lăn tặng các thương, bệnh binh nơi đây...

Quỳnh Vinh

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文