Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc dự Lễ giao nhận quân tại tỉnh Hà Nam

12:57 06/02/2023

Sáng 6/2, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Hà Nam đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân. Dự lễ giao nhận quân tại TP Phủ Lý có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3, Bộ Quốc phòng; các đồng chí tướng lĩnh, lãnh đạo các cơ quan của Bộ Công an và Quân khu 3 Bộ Quốc phòng; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Nam; Đại tá Lường Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Nam; các đồng chí lãnh đạo TP Phủ Lý và đại diện các đơn vị nhận tân binh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ân cần động viên, dặn dò các tân binh tại lễ giao nhận quân ở sân vận động TP Phủ Lý sáng 6/2.

Dù trời mưa rét, hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ khai mạc lễ giao nhận quân năm 2023, nhưng sân vận động trung tâm TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam nơi diễn ra buổi lễ đã rất đông vui, náo nhiệt. Trên gương mặt các tân binh đều rạng ngời niềm phấn khởi, háo hức lên đường. Hòa vào dòng người tấp nập, hội tụ về nơi diễn ra buổi lễ giao nhận quân là các chàng trai tân binh tuổi đời 18, đôi mươi, khỏe khoắn, gọn gàng trong những bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Những ánh mắt thân thương, những cái vẫy tay chào nhau của người cha, người mẹ, người ông, người bà, người anh, người chị khiến bầu không khí tiễn đưa các tân binh đầy bịn rịn. Tất cả cùng chung một niềm tin, chung một tâm niệm động viên con, em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ của công dân theo tiếng gọi của quê hương, đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quà động viên các tân binh CAND tại điểm giao nhận quân ở sân vận động TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam).

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, TP Phủ Lý đã tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao; cơ quan Quân sự, Công an và các xã, phường, thị trấn đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước, các khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình các bước bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao.

Đợt giao quân năm nay, TP Phủ Lý đã lựa chọn được 217 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ, trong đó 35 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND.

Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa động viên các tân binh.

Tặng hoa, trao quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân ở sân vận động TP Phủ Lý, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh uỷ và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhắn nhủ: "vinh dự và tự hào là những thanh niên được trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND năm 2023, các tân binh cần tiếp bước các thế hệ cha anh, viết tiếp trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của Quân đội, Công an và quê hương Hà Nam anh hùng".

Có mặt tại lễ giao quân để tiễn cậu con trai út Nguyễn Đức Mạnh (SN 2003) nhập ngũ, chị Nguyễn Thị Nhâm, ở xã  Kim Bình, TP Phủ Lý bịn rịn dặn dò con trai, vừa chia sẻ: "Khi hay tin Mạnh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi rất đồng lòng, động viên con lên đường nhập ngũ. Thời gian rèn luyện trong Quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành, bồi đắp bản lĩnh để làm bất cứ công việc nào sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về".

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Lê Thị Thuỷ-  Bí thư Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo và tân binh trẻ tại Lễ giao nhận quân.

Tiễn cậu cháu ngoại thứ hai Nguyễn Bá Thành năm nay vừa tròn 18 tuổi lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND đợt này, bà Triệu Thị Lai, 62 tuổi, ở xóm 6, xã Phù Vân, TP Phủ Lý chẳng thể cầm nổi nước mắt. Đó là giọt nước mắt mừng vui xen lẫn tình thương và niềm tự hào khi thấy Thành tiếp tục tiếp bước anh trai mình lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân với Tổ quốc. Bà Lai cho biết: "Cũng thời gian này, gần 2 năm trước, Nguyễn Bá Nam, anh trai của Nguyễn Bá Thành cũng lên đường làm nghĩa vụ CAND. Hiện nay, Trung sĩ Nguyễn Bá Nam đang là lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Hà Nam, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Nguyễn Bá Nam hoàn thành nhiệm vụ và ra quân".

Đồng chí Lê Thị Thuỷ -Bí thư Tỉnh uỷ dặn dò các tân binh.

Nghiêm ngắn khoác ba lô và chỉnh tề trong bộ quân phục tân binh CAND còn thơm mùi vải mới, tân binh Phạm Trung Kiên, 25 tuổi, ở phường Lê Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được cùng hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này. Tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ rồi về công tác tại Bưu điện huyện Kim Bảng, Hà Nam đến nay đã gần 2 năm nhưng khi nhận được thông tin tuyển quân đợt này, Kiên quyết định làm đơn gửi cơ quan, xin tạm gác lại công việc để lên đường nhập ngũ. Là con trai duy nhất trong gia đình, khi biết tin con trai đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND, bố mẹ Kiên không khỏi lo lắng nhưng cũng hết sức đồng tình, động viên Kiên theo đuổi ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND. 

Đồng chí Lê Thị Thuỷ - Bí thư Tỉnh uỷ , Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng các CBCS và các tân binh tại Lễ giao nhận quân sáng nay.

Đáp lại tình cảm của các đồng chí lãnh đạo và người thân, tân binh Cao Xuân Diện (SN 2003) ở thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, Hà Nam xúc động cho biết: “Tôi cũng như nhiều bạn trẻ khác, nguyện không ngừng phấn đấu, rèn luyện để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội và CAND Việt Nam hùng, quyết tâm rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và bình yên cuộc sống cho nhân dân".

* Một số hình ảnh xúc động tại lễ giao nhận quân năm 2023 tại Hà Nam sáng nay (6/2):

Bà ngoại ra tận điểm giao nhận quân để động viên cháu trai lên đường nhập ngũ.
Người mẹ xúc động khi tiễn con trai lên đường nhận nhiệm vụ mới.
Anh trai bịn rịn ra tận ô tô dặn dò em trai lên đường mạnh khoẻ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu.
Niềm vui háo hức của các tân binh trẻ khi chuẩn bị lên đường.
Các tân binh CAND háo hức lên đường nhận nhiệm vụ.
Niềm vui của các tân binh trẻ trước giờ xuất phát lên đường tòng quân.

Đợt giao nhận quân năm 2023, toàn tỉnh Hà Nam có 1.460 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND. Tham gia nghĩa vụ CAND có 210 tân binh, trong đó, 70 tân binh sẽ được phân bổ cho 5 đơn vị trực thuộc Bộ Công an gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và 3 Cục nghiệp vụ; 140 tân binh được phân bổ cho Công an các đơn vị, địa bàn của Công an tỉnh Hà Nam.

Tâm Phạm

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước (1945-1975) là một trong những chiến công chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Giành được những thành tựu, thắng lợi to lớn đó là sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó lực lượng CAND có sự đóng góp xứng đáng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thoát ly khỏi vai trò công cụ hỗ trợ để trở thành tác nhân cốt lõi làm thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu. Từ khả năng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật với tốc độ ánh sáng của các mô hình ngôn ngữ lớn đến những "tác nhân AI" tự vận hành cuộc tấn công, trí tuệ nhân tạo đang mang đến những thách thức chưa từng có trong lĩnh vực này.

Giữa cao điểm nắng nóng đầu hè, Đà Lạt (Lâm Đồng) với khí hậu mát mẻ tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày. Trước lượng du khách tăng cao, lực lượng Công an toàn tỉnh Lâm Đồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文