3 đứa trẻ bị bệnh rối loạn đông máu di truyền đang cần giúp đỡ
Nhìn Dương Mạnh Quyết vật vã la hét trên giường bệnh, tất cả chúng tôi có mặt hôm đó không cầm được nước mắt. Anh Dương Văn Cường (bố Quyết) hai tay giữ chặt con nằm sấp, còn chị Đông (mẹ Quyết) vừa xoa bóp vừa khóc sụt sùi. "Không chịu được nữa, đau quá mẹ ơi"- tiếng gào khóc của Quyết đau đớn đến thắt ruột, nhưng người thân chẳng có cách nào giúp em thoát khỏi cơn đau như nghiền nát cơ thể ấy. Tưởng đứa con thứ hai sẽ thoát khỏi căn bệnh quái ác đã bủa vây cuộc sống gia đình anh Cường (ở thôn 5, xã Quảng Châu, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) hơn 10 năm qua, nào ngờ sau một cú ngã em bị tụ máu ở mông, sưng to phải vào bệnh viện cấp cứu.
Anh Cường sinh được 3 người con trai nhưng bất hạnh thay, đứa con lớn là Dương Mạnh Kiên, sau khi mổ chấn thương ở tay thì bị chảy máu kéo dài. Chạy chữa hết thuốc Tây đến thuốc Đông y không khỏi, đưa con lên Viện Huyết học truyền máu TW, anh mới biết con mình mắc bệnh Hemophilia (rối loạn đông máu di truyền). Lo lắng cho đứa lớn chưa xong, cháu Dương Đức Bằng sau lần mổ ruột thừa cũng chảy máu kéo dài và mắc bệnh giống Kiên. Tưởng Quyết sẽ thoát cảnh bệnh tật hãi hùng, nhưng cuối cùng em cũng phải chịu chung số phận như các anh em của mình.
Mỗi đợt nằm viện, tiền truyền máu, tiền chi phí hết từ 10 đến 30 triệu đồng, trong khi anh Cường phải quần quật đi làm thuê mà vẫn không đủ trang trải cho 3 đứa con bệnh tật. Hiện, gia đình anh Cường đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, cả 3 đứa con không có khả năng lao động, không có tiền điều trị mỗi khi chảy máu trong cơ khớp, ổ bụng.
Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện của cá nhân, tổ chức gần xa hãy giúp đỡ để 3 đứa con anh có cơ hội được sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội