Nâng bước các em học sinh vùng cao Nà Săm đến trường

18:17 06/01/2019
Sáng 5-1, tại Trung đoàn CSCĐ (Công an TP Hà Nội), gần 50 đoàn viên thanh niên các đơn vị: Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Báo An ninh Thủ đô, các tổ chức quần chúng Trung đoàn CSCĐ và các nhà hảo tâm cùng nhau xếp những phần quà nghĩa tình để tới trao tặng các em học sinh vùng cao, thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Vượt qua quãng đường gần 300km với nhiều đoạn đường quanh co, quấn quanh núi, cuối cùng Đoàn công tác cũng tới được điểm trường Nà Săm, xã Thượng Giáo. Điểm trường Nà Săm đi vào hoạt động năm 2001. Hiện trường có 5 lớp tiểu học với 63 em học sinh là người dân tộc Tày, Nùng, Dao.

Tại đây, tuy các con đường dẫn đến trung tâm của thôn đã có thể di chuyển bằng ô tô, tạo điều kiện thuận lợi giúp bà con giao thương nhưng do đặc điểm địa hình, đồng bào dân tộc dân trí còn thấp nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.
Đoàn công tác tới động viên, thăm hỏi gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể.
Các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ và các nhà hảo tâm thăm hỏi, trao những suất quà nghĩa tình tới gia đình bác Ma Thế Chư.

Cô giáo La Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Thượng Giáo và các giáo viên điểm trường Nà Săm (của trường Mầm non, tiểu học, THCS Thượng Giáo ở thôn Khuổi Slưn, xã Thượng Giáo) không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn thiện nguyện và các nhà tài trợ có mặt sau quãng đường dài. 

Không chút ngơi nghỉ, đoàn lại cùng nhau vận chuyển những thùng quà xuống xe, mặt mũi tươi cười, trên tay mỗi người lại xách hai túi quà, nhanh nhẹn thăm hỏi nhân dân, thầy cô giáo và các em học sinh như những người con xa nhà lâu ngày trở về.

Đoàn thiện nguyện tổ chức các trò chơi, giao lưu với các em nhỏ.

Nắm tay từng thành viên trong đoàn thiện nguyện, cô Oanh bày tỏ trong xúc động: “Cảm ơn tuổi trẻ các đơn vị Công an Thủ đô và các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi, có mặt tại đây, tổ chức chương trình “Ấm áp mùa đông”, thăm hỏi, trao những suất quà tới các em học sinh. Chắc chắn, những món quà ý nghĩa này sẽ làm Tết trở nên ấm áp hơn, là nguồn động viên tinh thần không nhỏ giúp các em học sinh thêm chăm ngoan, học giỏi hơn…”.

Rất nhiều những suất quà ngộ nghĩnh cũng đã được gửi trao tới các em học sinh nơi đây.

Em Nông Hoàng Chuyển, 9 tuổi (dân tộc Nùng) phấn khởi đến điểm trường Nà Săm từ rất sớm để đón nhận quà. Nhưng cũng giống như một số bạn khác, để tới được trường, Chuyển đã đi bộ qua 3 con dốc cheo leo. Chia sẻ với các thành viên trong đoàn, Chuyển bảo, như em đi bộ chỉ khoảng 3km và vẫn còn gần vì nhiều trường hợp các bạn khác nhà còn cách trường phải hơn 5km, tuy đi bộ rất xa nhưng em và các bạn đều thích đến trường. 

Câu chuyện của Chuyển nghe thật đơn giản nhưng khiến đoàn công tác không khỏi xúc động, càng khâm phục ý chí, nghị lực vượt khó tới trường của các em học sinh nơi đây…

Tại đây, ngoài trao sách vở, áo ấm, cặp mới cho các em học sinh ở điểm trường Nà Săm, đoàn thiện nguyện đã tặng học bổng tới 15 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; tặng quà 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Tại đây, ngoài trao sách vở, áo ấm, cặp mới cho các em học sinh ở điểm trường Nà Săm, đoàn thiện nguyện đã tặng học bổng tới 15 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; tặng quà 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng xã Thượng Giáo 20 triệu đồng để xây dựng các công trình dân sinh...

Hàng trăm suất quà đã được gửi trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Sau khi gửi trao các suất quà tới các em nhỏ điểm trường Nà Săm, Đoàn công tác di chuyển tới thăm hỏi gia đình bác Ma Thế Chư (73 tuổi), thôn Nà Săm, xã Thượng Giáo. Vừa gặp Đoàn thiện nguyện, cô Ma Thị Thơm (65 tuổi – em gái) xúc động, cầm tay từng thành viên trong Đoàn, bịn rịn không nói lên lời. Ông Ma Thế Chư bị khiếm thị từ bé, bố mẹ mất sớm, thương anh trai, cô Thơm đã nhiều năm chăm sóc, hai anh em chỉ dựa vào vài sào ruộng.

Vừa trao từng món quà tới gia đình, Đại úy Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô và các nhà hảo tâm, mong muốn được sẻ chia để gia đình đón một cái Tết ấm áp hơn, từng bước khắc phục những khó khăn trong cuộc sống…”.

Niềm vui của các hộ gia đình và các em nhỏ sau khi đón nhận những món quà nghĩa tình.

Đoàn thiện nguyện chia tay bác Chư và các em nhỏ điểm trường Nà Săm cũng là lúc trời vừa tối, thấy bà con cùng các em nhỏ vui mừng ôm những suất quà trở về, tất thảy các thành viên trong đoàn đều thấy ấm lòng, bởi với thời tiết giá rét vùng cao đang ngày một sâu, những chiếc chăn ấm và nhu yếu phẩm chắc chắn sẽ là món quà thiết thực để mùa xuân, ngày Tết thêm đong đầy.


Thảo Vy

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文