Ấm áp những căn nhà nghĩa tình đồng đội

08:33 13/10/2016
Khó có thể nói hết niềm vui của ông Tống Văn Lại (74 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ) khi được trao tặng căn nhà tình nghĩa. Ông Lại xúc động nói: “25 năm làm lụng mà vợ chồng tôi vẫn phải chịu cảnh nợ nần, vì vậy có được căn nhà này mừng lắm”.

Bà Võ Hồng Phượng, vợ ông Lại rơm rớm nước mắt: “Từ lúc có căn nhà mới, tôi thấy ổng đi ra đi vô, sờ cái này, bắt cái kia, lúc trầm ngâm đứng trước bàn thờ ông bà lấn sấn vái. Tôi biết trong lòng ổng vui lắm, tôi cũng vậy, mừng quá. Mấy đêm liền không ngủ được, thiệt là tôi cảm ơn lắm”. Căn nhà của vợ chồng ông Lại do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ và Công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ hỗ trợ xây dựng.

Công an TP Cần Thơ trao nhà nghĩa tình đồng đội. 

Hòa trong niềm vui có căn nhà mới, ông Trần Như Dũng, nguyên Đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) cũng rất xúc động. Nghỉ việc cơ quan, trở về địa phương ông làm đủ mọi việc để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, cái nghèo vẫn luôn đeo đẳng, ông vẫn chưa có khả năng để làm cho mình một tổ ấm đàng hoàng. 12 năm qua, vợ chồng ông phải ở trọ hết chỗ này đến chỗ khác. Được sự hỗ trợ của lãnh đạo Công an TP Cần Thơ và “Mạnh Thường Quân”, gia đình ông từ đây đã có căn nhà mới khang trang.

Có chỗ ở ổn định, giờ đây ông Dũng càng an tâm hơn để thực hiện tốt nhiệm vụ của một an ninh xung kích của phường An Bình, góp phần giữ gìn ANTT cho địa phương. Ông Dũng cho biết: “Có được căn nhà mới, tôi không còn phải mất tiền thuê nhà trọ, chỗ ở lại rộng rãi, có chỗ để thờ phụng ông bà đàng hoàng. Vợ chồng tôi mừng lắm, rất cảm ơn Công an thành phố".

Thượng tá Hà Thanh Trí, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, một trong những đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật trong công tác đền ơn đáp nghĩa, cho biết: “Đơn vị luôn xem công tác giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn là một nhiệm vụ, nghĩa cử tốt đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thời gian qua, đơn vị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, chiến sỹ và các “Mạnh Thường Quân” vừa góp công, vừa góp kinh phí cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho bà con nghèo vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với cộng đồng”.

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, với tinh thần tương thân tương ái, từ năm 2015 đến nay, Công an TP Cần Thơ đã trao tặng 25 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội cho các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ (có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, sự quan tâm của Công an TP Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc là rất kịp thời, mang lại những mái ấm sâu nặng nghĩa tình.
Phan Tại - Hà Thảo

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

Đó là anh Hồ Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Thái, huyện A Lưới - người dân tộc Tà Ôi và anh Trần Đình Hòa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (TP Huế). Cả hai vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù chưa đến mùa mưa, nhưng chỉ với một cơn mưa rào ngày 1/5, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội đã lại ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn. Điều đáng bàn là Hà Nội đã đầu tư nhiều dự án thoát nước với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, nhưng năm nào cũng lặp lại điệp khúc: "Mưa là ngập".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.