Ấm áp vùng cao nguyên Mộc Châu

21:07 14/10/2011
Báo Công an nhân dân-Chuyên đề An ninh thế giới tổ chức tặng chuyến quà Tết Nhâm Thìn 2012 đầu tiên cho bà con các dân tộc xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La) trong buổi sáng 13/10 rộn ràng như có hội. Hàng trăm bà con đồng bào các dân tộc H Mông, Thái, Dao rục rịch dậy từ tờ mờ sáng, chuẩn bị khăn áo đổ về Trung tâm trạm y tế xã để được các bác sĩ của Bệnh viện 19- 8 Bộ Công an khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Trong chuyến công tác mang nặng nghĩa tình về với bà con dân bản, đoàn Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm- Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm- Bộ Công an, Đoàn công tác của Báo Công an nhân dân (CAND)- Chuyên đề An ninh thế giới(ANTG), cũng mang theo nhiều phần quà gồm tiền mặt, những chiếc chăn ấm, những thùng mỳ tôm chia sẻ với những khó khăn của nhiều hộ dân còn nghèo khó nơi đây và động viên cán bộ, chiến sỹ Công an cơ sở.

Sưởi ấm trong những đêm đông giá lạnh

Dù mới chớm đông, nhưng trên vùng đất cao nguyên Mộc Châu, sương mù bảng lảng, cái lạnh cũng đã luồn vào da thịt. Ngay từ sáng sớm, từ các bản trên núi cao, bà con các dân tộc đã gác lại buổi đi nương, buổi gặt lúa hồ hởi rủ nhau đến Trung tâm y tế xã Lóng Luông để nhận quà Tết Nhâm Thìn 2012 của Báo Công an nhân dân - Chuyên đề An ninh thế giới, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Sơn La và khám, nhận thuốc miễn phí do đoàn công tác Bệnh viện 19-8 Bộ Công an thực hiện.

Có đặt chân về mảnh đất cao nguyên này, đi cùng các đồng chí Công an của Tổ công tác đặc biệt 135 gồm các lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Cảnh sát truy nã tội phạm, lực lượng làm công tác vận động quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc; Công an huyện Mộc Châu, Công an xã Lóng Luông; Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đại bản doanh đóng tại Lóng Luông, đến tận nhà thăm và uống chén rượu ngô ấm nóng với đồng bào người H’Mông một cách thoải mái, thân tình, chúng tôi mới cảm nhận được thành quả lớn lao của các đồng chí Công an công tác tại đây.

Từ tình cảm ấy, mà nhiều gia đình người H’Mông ở bản Lóng Luông đã gác lại mọi công việc, lặn lội từ các bản xa xôi và vô cùng xúc động khi được các bác sĩ của Bệnh viện 19- 8 Bộ Công an tận tình khám chữa bệnh, được nhận chăn ấm của Báo Công an nhân dân và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm. 120 chiếc chăn ấm, 100 thùng mỳ tôm và 500 cơ số thuốc của Bệnh viện 19-8 đã mang đến cho đồng bào niềm vui và nhân lên niềm tin của đồng bào với lực lượng Công an.

Anh Tráng A Của ở bản Tà Dê, anh Sồng A La ở bản Co Tang hồ hởi nói, mấy ngày nay, nghe trưởng bản thông báo có đoàn công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La xuống tặng quà Tết sớm, gia đình các anh rất phấn khởi. Cùng với gia đình anh, có hơn 100 gia đình khó khăn, gia đình chính sách ở xã được nhận chăn ấm, mỳ tôm của đoàn công tác từ chương trình “Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân” do Báo Công an nhân dân, Bệnh viện 19-8, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức.

Trước đó, các chuyến xe chở hàng, chở thuốc chữa bệnh của Cục Kho vận thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã vượt qua không ít cung đường gian khổ nhất trên tuyến Tây Bắc trong trời mưa rét để có thể tập kết sớm tại các địa điểm đã định ở xã Lóng Luông.

Đoàn y, bác sỹ Bệnh viện 19-8 khám bệnh cho bà con xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Ôm mãi chiếc chăn bông trên tay, chị Giàng Thị Dơ nghẹn giọng: “Nhà mình nghèo quá, Tết này đã có chăn ấm đắp rồi!”. Chúng tôi hiểu rằng, những món quà xuân đầy tình nghĩa giúp đồng bào nghèo xã Lóng Luông đón một cái Tết ý nghĩa hơn.

Thay mặt những người làm Báo CAND, Đại tá Nguyễn Thái, Trưởng đoàn công tác Báo CAND-Chuyên đề ANTG, Trưởng Ban Thời sự-Chính trị-Nghiệp vụ Báo CAND chúc Tết sớm bà con các dân tộc trong xã, khẳng định: Đã thành thông lệ, mỗi khi xuân về, Quỹ Xã hội-Từ thiện của Báo CAND-Chuyên đề ANTG lại mang những món quà xuân, là tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ CAND và các nhà hảo tâm đến với các gia đình chính sách, đồng bào nghèo cả nước.

Vì sức khỏe cộng đồng

Đó chính là mục tiêu của đoàn y, bác sỹ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an do Đại tá Trần Minh Đạo, Giám đốc bệnh viện dẫn đầu mang theo 500 cơ số thuốc đến với đồng bào các dân tộc xã Lóng Luông. Với 10 bàn khám bệnh, gần 20 y, bác sỹ của Bệnh viện 19-8 đã có một ngày làm việc thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Bà con đứng vòng trong, vòng ngoài cả ở bàn khám bệnh và nơi nhận thuốc chữa bệnh miễn phí.

Anh Giàng A Sở, 41 tuổi, trú tại bản Lóng Luông cùng vợ và con dâu là một trong những người đến Trung tâm y tế xã đầu tiên. Gia đình anh gác lại việc đi gặt lúa để xuống khám bệnh miễn phí. Anh rất phấn khởi khi vợ được các bác sỹ tư vấn cho cách chữa bệnh đau đầu kinh niên và giải tỏa chuyện khó nói của con dâu lấy chồng đã một năm nhưng chưa có con.

Trưởng trạm y tế xã Lóng Luông Giàng A Pàng, bác sỹ Sồng A Phư, Trạm y tế xã Lóng Luông là những người tích cực hướng dẫn bà con vào bàn khám bệnh, phiên dịch tiếng Mông để bà con biết cách sử dụng thuốc khi được đoàn công tác cấp miễn phí. Trong chuyến công tác này, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tặng Trạm y tế xã tủ thuốc; Bệnh viện 19-8 đã tặng Trạm y tế nhiều dụng cụ, sách tra cứu dược, thiết bị y tế…

Đoàn công tác Báo Công an nhân dân-Cục Cảnh sát truy nã tội phạm-Bệnh viện 19-8, Công an tỉnh Sơn La tặng quà cho bà con các dân tộc xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La.

Có mặt trong chương trình tặng quà, khám, cấp phát thuốc miễn phí “Vì bình yên cuộc sống, Vì hạnh phúc nhân dân” chúng tôi bắt gặp những gương mặt quen thuộc như: Đại tá Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; Đại tá Trần Minh Đạo, Giám đốc bệnh viện 19-8; Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Phát biểu tại chương trình, các anh đều bày tỏ những tình cảm chân thành qua các món quà của các lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Sơn La, y, bác sỹ bệnh viện 19-8, gửi tới bà con các dân tộc xã Lóng Luông, mong muốn bà con có một cuộc sống ấm no hơn, trong môi trường bình yên về ANTT. Trong chuyến công tác này, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tặng cho Trạm y tế xã tủ thuốc; bệnh viện 19-8 đã tặng Trạm y tế nhiều dụng cụ, sách tra cứu dược, thiết bị y tế…

Anh Mùa A Chía, Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông thay mặt chính quyền xã bày tỏ sự cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của đoàn công tác Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La. Đây là món quà xuân có ý nghĩa, động viên lớn về mặt tinh thần, là việc làm thiết thực chung tay cùng tỉnh, cùng huyện, cùng xã và bà con các dân tộc quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội, để Lóng Luông phát triển giàu đẹp hơn

Anh Hiếu - Thu Uyên

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文