Ấm lòng bà con đồng bào dân tộc Kor

15:11 21/03/2008
Chiếc xe tải 12 tấn chở 600 phần quà do bạn đọc Báo Công an nhân dân - Chuyên đề ANTG tặng đồng bào nghèo xuất phát ở sân Công an tỉnh Quảng Ngãi từ 5h sáng. Xuyên làn sương mỏng, đỉnh núi Cà Đam lờ mờ hiện ra trong nắng sớm. Chúng tôi đến đỉnh Eo Chim (xã Trà Nham, Tây Trà) đã gần 9h sáng.

Mọi mệt mỏi của chúng tôi dường như tan biến khi thấy sự hồ hởi của hơn 300 đồng bào dân tộc Kor, xã Trà Nham đang mong đợi.

Thượng úy Lữ Thanh Bình, cán bộ Công an huyện Tây Trà cho biết: Từ vài ngày trước, Công an huyện đã phối hợp với xã thông báo cho bà con biết để đến nhận quà của Báo CAND tặng. Nghe tin này, bà con phấn khởi lắm. Hôm nay, có nhiều bà con đã đến đây từ 5h sáng…

Huyện Tây Trà được tách ra từ huyện Trà Bồng vào đầu năm 2004, hiện là một trong những địa phương nghèo nhất nước. Nhiều xã như Trà Quân, Trà Khê cách trung tâm huyện lị Trà Phong gần 80 cây số, đi bộ phải 2 ngày đường mới đến nên cái đói, cái nghèo và ánh sáng văn hóa vẫn còn bóng núi bao trùm, ngăn cách.

2 xã Trà Nham, Trà Lãnh là địa phương khá gần trung tâm huyện nhưng đời sống kinh tế của bà con vẫn khó khăn, thiếu thốn. Năm 2006, đường liên huyện mới hoàn thành nhưng qua mùa lũ năm 2007 lại sạt lở, hư hỏng. Qua Tết Nguyên đán, thời tiết rét đậm nên đời sống bà con đồng bào dân tộc Kor nơi đây đã khó lại càng khó hơn.

Thế nên, những suất quà của Báo CAND - Chuyên đề ANTG và các nhà hảo tâm đến với bà con lúc này rất ý nghĩa. Thấy bà con hồ hởi, trông đợi quá, anh Đinh Hữu Nhữ (bạn đọc tham gia tài trợ) cũng vội leo lên xe chuyển quà xuống.

Địu suất quà (trị giá 200 nghìn đồng gồm gạo, mì chính, dầu ăn và nhiều nhu yếu phẩm khác) trên vai, chị Hồ Thị Thoa vừa cười vừa nói: “May quá, cán bộ Công an cho quà nên nhà mình có gạo để ăn rồi, vui quá, cảm ơn cán bộ nhiều”.

Còn anh Hồ Văn Bân, nhà có 10 khẩu nên quanh năm thiếu ăn liên tục, cho biết: Năm trước, Báo CAND cũng lên tặng cặp, sách vở cho các con của anh. Chiếc cặp có in dòng chữ "Báo Công an nhân dân" đến giờ 6 đứa con anh vẫn giữ cẩn thận. Nhận phần quà hôm nay, anh không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các anh Công an thật nhiều...

Rời đỉnh núi Eo Chim đã hơn 11h trưa, đoàn công tác từ thiện của Báo CAND và Công an Quảng Ngãi cùng các nhà hảo tâm tiếp tục đến xã Trà Lãnh. Một vài cụ già và cán bộ xã nhận ra Đại tá Trịnh Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, vội đi ra hồ hởi, tay bắt mặt mừng.

Già làng Hồ Văn Dót siết chặt tay đồng chí Phó Giám đốc tâm sự: Năm nào Báo Công an nhân dân và Công an tỉnh cũng mang quà tặng bà con, dân làng mang ơn cán bộ Công an nhiều lắm. Đồng bào bây giờ cũng đã biết nhận ra cái đúng, cái sai, không nghe lời bọn xấu, xóa bỏ hủ tục rồi. Ai cũng tin Đảng, tin Bác Hồ, thương mến cán bộ Công an lắm chú Liêm à!

Rồi già Dót dẫn đoàn vào trụ sở UBND xã. Trên 200 đồng bào cũng đang chờ đợi tại đây dù nắng đã xuyên đỉnh đầu. Tất cả đều mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng chuyển quà đến tay bà con. Không khí thật khẩn trương, ấm cúng. Một lần nữa, ông Hồ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trà Lãnh lại thay mặt bà con cảm ơn nghĩa tình của cán bộ Công an với đồng bào…

Được biết, 600 phần quà trị giá 120 triệu đồng tặng cho bà con đồng bào dân tộc Kor, tỉnh Quảng Ngãi được quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm của các anh, chị Đinh Hữu Hùng, Phùng Cẩm, Mạnh Diệu Sồi, Châu Tú My thuộc cộng đồng người Việt - Hoa đang sống tại Toronto - Canada do anh Lưu Quốc Quyền, chủ doanh nghiệp sản xuất dây điện Lập Quyền (TP Hồ Chí Minh) - người đã tích cực tham gia ủng hộ các chương trình hoạt động xã hội từ thiện của Báo CAND - Chuyên đề ANTG giới thiệu và trực tiếp tham gia đi tặng quà cho đồng bào nghèo.

Trong đợt này, Hội Những người Việt - Hoa tại Toronto - Canada đã ủng hộ tổng cộng 360 triệu đồng cho chương trình từ thiện của Báo CAND…

Đầu giờ chiều, việc tặng quà đã xong. Chúng tôi chia tay bà con, chia tay Tây Trà với niềm vui khó tả. Bếp lửa của nhiều bà con đồng bào dân tộc Kor nơi đây trong mùa giáp hạt đã thắm nồng hơn...

Thanh Việt

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文