Ấm lòng người nghèo nơi quán cơm "Kết nối yêu thương"

08:59 01/06/2017
Một năm nay, những người bán hàng rong, người già neo đơn, các em lang thang, mồ côi hoặc gia đình khó khăn... tại Hải Phòng thương tìm đến quán cơm "Kết nối yêu thương" tại phường Quang Trung, quận Hồng Bàng. Hàng ngày, quán cơm chế biến khoảng 100 suất ăn phục vụ những khách hàng bình dân với giá chỉ 5.000 đồng/suất và có những suất miễn phí.


Quán cơm "Kết nối yêu thương" có diện tích trên 10m² trên con phố nhỏ Phạm Bá Trực (phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Chủ quán cơm là Nguyễn Thị Thùy Dung, cô gái 8X năng động, một người con của Hải Phòng nhưng đang sống cùng gia đình tại Đức. 

Thùy Dung chia sẻ: Sau thời gian ở nước ngoài, tôi mong muốn làm được một việc gì đó thật ý nghĩa cho quê hương, giúp đỡ những người gặp khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống. 

Đầu năm 2016, trong thời gian về Hải Phòng, Thùy Dung có ý tưởng về quán cơm phục vụ người nghèo, giúp đỡ những người khó khăn. Sau đó, Dung nhờ một người chị tiến hành các công đoạn như: Tìm địa điểm, mua sắm các đồ dùng và nguyên liệu phục vụ quán cơm, trang trí, làm tờ rơi... 

Người dân nghèo ấm bụng với bữa ăn đượm tình người.

Thùy Dung từng đi xe đạp điện đến các khu phố, tuyến đường để phát tờ rơi thông tin về quán cơm thiện nguyện. Những ngày nắng giữa trưa hè, Thùy Dung đến các bến xe, ga tàu, khu chợ cóc đưa tờ rơi ghi địa chỉ quán cơm cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Để quán cơm hoạt động hiệu quả, Thùy Dung thuê 3 người phụ giúp việc đi chợ, chế biến đồ ăn và phục vụ khách. Ngày 1-6-2016, quán cơm "Kết nối yêu thương" chính thức đi vào hoạt động. 

Hàng ngày, từ 10h đến hơn 11h, những người lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn... tìm đến quán. Ngoài việc được ăn suất cơm nóng hổi với thức ăn và canh, họ tranh thủ trò chuyện, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. 

Vào các buổi trưa trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày quán nấu từ 100 - 110 suất. Trong đó, có khoảng 60 suất bán với giá 5.000 đồng/suất cho người lao động thu nhập thấp và những suất ăn miễn phí tặng người già có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, người vô gia cư, trẻ nhỏ và học sinh. Mỗi suất cơm được chế biến sạch sẽ với thực đơn gồm có thịt, rau, cá, đậu, canh... và được thay đổi thường xuyên hàng ngày, đảm bảo dinh dưỡng.

Cầm trên tay hộp cơm, bác Nguyễn Văn Hách (77 tuổi, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) cho biết: “Tôi sống độc thân nên việc ăn uống không được thường xuyên. Từ khi biết quán cơm này, ngày nào tôi cũng đến ăn lại được thêm một suất mang về. Quán nấu ăn ngon, sạch sẽ rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Tôi cảm thấy rất vui, ăn uống đúng bữa nên cảm thấy khỏe ra”.

Sau một thời gian quán cơm hoạt động, được các tình nguyện viên đồng hành, hỗ trợ việc nấu cơm, chế biến thức ăn, phục vụ. Đến nay, quán cơm "Kết nối yêu thương" thành lập một nhóm làm thiện nguyện tham gia các chương trình: Phát cơm vào sáng thứ ba, chiều thứ sáu; riêng thứ bảy phát bánh mỳ giò tặng bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải. 

Hàng tháng, nhóm còn phát cơm, phở miễn phí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tại huyện Vĩnh Bảo; hỗ trợ tiền và vật chất cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trong thành phố, các em nhỏ mồ côi tại huyện Vĩnh Bảo...; hỗ trợ gạo cho một số huyện trên địa bàn TP Hải Phòng.

Thùy Dung chia sẻ: Từ khi hình thành quán cơm này, tôi luôn xác định có hay không có sự ủng hộ của các nhà hảo tâm thì quán cơm vẫn phải duy trì hoạt động. Vì vậy, tôi luôn chủ động về kinh phí. Tôi rất vui vì việc làm này được mọi người ủng hộ và giúp sức”.

Những việc làm thiện nguyện của thành viên quán cơm “Kết nối yêu thương” đã lan tỏa đến cộng đồng. Nhiều nhà hảo tâm tại TP Hải Phòng, các tỉnh, thành phố trong cả nước và Việt kiều quyên góp ủng hộ, giúp đỡ được nhiều trường hợp khó khăn. Để tạo sự tin tưởng đồng hành của các nhà hảo tâm, những khoản hỗ trợ bằng tiền mặt, vật chất (gạo, rau, các nhu yếu phẩm) đều được chủ quán ghi nhận và công khai. 

Đến thời điểm này, nhóm thiện nguyện đã phối hợp với các nhà hảo tâm huy động kinh phí để xây dựng được 13 ngôi nhà mới cho các gia đình khó khăn; hỗ trợ học phí cho 17 học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn.

Đăng Hùng

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文