Công an tỉnh Quảng Bình:

Bàn giao nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách

13:15 18/08/2013
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2013) và Quốc khánh 2/9, ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Chính (88 tuổi, ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình); nguyên là cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ Công an đã nghỉ hưu và là thương binh ¼, bản thân bị cụt 1 chân, có 2 con bị nhiễm chất độc da cam.

Căn nhà xây dựng khang trang, với kinh phí 40 triệu đồng, được Công ty CP Xây lắp PIDI Hà Nội và Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp hỗ trợ. Trong lễ bàn giao nhà, gia đình ông Chính còn nhận được các phần quà của nhiều đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình, như: Chi đoàn Khối xây dựng lực lượng, Chi hội phụ nữ, các Phòng PX13, PX16, PV24, PV28 và Đoàn cơ sở Công an huyện Lệ Thủy.

Cùng ngày, tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình bà Võ Thị Mừng (87 tuổi, ở tổ dân phố 7, Đồng Sơn). Bà Mừng nguyên là cán bộ cấp dưỡng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Quảng Bình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà được xây dựng với kinh phí 40 triệu đồng do Công ty CP Xây lắp PIDI Hà Nội hỗ trợ. Tại lễ bàn giao nhà, Công an TP Đồng Hới đã ủng hộ gia đình bà Mừng 10 triệu đồng, nhằm giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn của cuộc sống

Trần Tuấn

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文