Báo CAND và Chuyên đề ANTG tặng xe lăn cho trẻ em tàn tật tỉnh Phú Thọ
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở khu Thị Tứ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, ngay từ khi chào đời, cháu Hoàng Thị Hường đã có nhiều biểu hiện không bình thường khiến gia đình rất lo lắng. Chưa đầy một tuổi, Hường đã được chuyển tới nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, di chứng não là một trong những loại bệnh nặng nên suốt một thời gian dài theo đuổi việc chữa trị cho Hường vẫn không hề có kết quả.
Hết cách, gia đình đành đưa Hường trở về nhà và sử dụng thuốc uống hàng ngày để mong có thể giảm được phần nào bệnh tật. Cũng vì bệnh tật kéo dài mà sức khỏe của Hường rất yếu, việc đi lại khó khăn vô cùng. 16 năm qua, mọi sinh hoạt của Hường hầu như dựa hoàn toàn vào gia đình. Điều đó đã ảnh hưởng nhiều đến thời gian lao động của vợ chồng anh Hoàng Văn Khanh (bố cháu).
Để chăm sóc con, mẹ Hường luôn phải thường trực ở nhà. Cả 5 miệng ăn trong gia đình chỉ trông vào một lao động chính là anh Khanh. Sinh sống bằng nghề làm ruộng, mong đủ ăn đã là khó, nhưng suốt thời gian qua, gia đình anh Khanh vừa thiếu người lao động, vừa vay mượn tiền nong mua thuốc men chữa bệnh cho Hường nên kinh tế rất thiếu thốn.
Là một đứa trẻ kém may mắn, 17 năm qua, tuy thông minh và hiếu học nhưng cháu Nguyễn Ngọc Quý ở khu Cao Đại, xã Minh Phương, thành phố Việt Trì lại bị khoèo và teo tóp chân tay bẩm sinh. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của cháu. Học hết lớp 6, do tình trạng sức khỏe suy sụp vì thường xuyên đau nhức ở chân, tay, Quý buộc phải nghỉ học giữa chừng.
Dù kinh tế rất nghèo nhưng gia đình vẫn quyết tâm vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho Quý, song qua nhiều lần phẫu thuật, chữa trị ở nhiều bệnh viện vẫn không đem lại kết quả. Từ đó đến nay, Quý chỉ còn biết ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Trên đây là hai trường hợp được Báo CAND và Chuyên đề ANTG trao tặng món quà đầy ý nghĩa đầu năm.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn tới thăm cháu Nguyễn Phương Thúy ở tổ 3B, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì (Báo Công an nhân dân đã có bài viết). Thúy đã theo học đến lớp 7, có học lực khá, viết chữ đẹp và có năng khiếu làm thơ, song cũng chỉ vì mắc bệnh mà trở thành tàn tật, phải nằm một chỗ suốt 7 năm qua, mọi sinh hoạt đời thường đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Dẫu vậy, cháu không đầu hàng số phận mà tự vươn lên bằng cách thường xuyên đọc báo, xem sách. Sau đó cháu viết báo, làm thơ, vẽ tranh…
Dù bị bệnh như thế, nhưng thông qua chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái", cháu biết còn nhiều người khổ hơn mình nên đã gửi tới Quỹ Xã hội từ thiện - Báo Công an nhân dân 150.000đ (đây là số tiền cháu được mọi người cho để mua giấy bút viết báo) giúp đỡ những trẻ em bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của cháu, bà Nguyễn Thị Nga, trú tại 11 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã gửi tặng cháu một dàn máy vi tính, giúp cháu thuận lợi hơn trong việc viết báo, làm thơ. Ngoài dàn máy vi tính, Báo còn tặng cháu món quà trị giá 200.000đ.
Tiếp thêm niềm tin và nghị lực
Tiếp nhận món quà của Báo Công an nhân dân & Chuyên đề An ninh thế giới, bà Phan Thị Hạnh Nguyên - Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Phú Thọ tâm sự: Tỉnh có 357 trẻ em bị tật nguyền. Mỗi cháu một hoàn cảnh, một số phận, song đều có điểm chung là kinh tế gia đình rất khó khăn. Trong thời gian qua, tỉnh đã nhận được sự giúp đỡ của một số cơ quan, đoàn thể nhưng vẫn còn tới 140 cháu đang có nhu cầu được cấp xe lăn và rất cần sự giúp đỡ của xã hội.
Đối với một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn như Phú Thọ, việc giúp đỡ các cháu tật nguyền là rất cần thiết. Cùng với món quà đầu xuân của Báo, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Thọ rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân khác nhằm giúp các cháu tàn tật bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.
Thay mặt những trẻ em được nhận xe lăn đợt này, bà Phan Thị Hạnh Nguyên cảm ơn Báo Công an nhân dân & Chuyên đề An ninh thế giới đã quan tâm tới sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng. Đây không chỉ là quà mà còn là nguồn động viên, khích lệ tinh thần nhằm tiếp thêm niềm tin và nghị lực, từng bước giúp các cháu tật nguyền hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng