Báo CAND và Công ty Duy Lợi trao tiền hỗ trợ gia đình thai phụ tử nạn trong lũ

17:41 13/10/2020
Sáng 13/10, PV Báo CAND đã đến thôn Đông Lâm (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để trao số tiền 10 triệu đồng do Báo CAND và Công ty Duy Lợi hỗ trợ cho thân nhân thai phụ Hoàng Thị Phượng, người không may tử nạn khi vượt lũ đi sinh con.

Lúc chúng tôi đến, người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương đang giúp anh Nguyễn Đắc Minh (SN 1982) dựng rạp để tổ chức đám tang cho vợ. Cùng 2 con ngồi bên 2 chiếc quan tài đặt sát nhau mà anh Minh khóc nghẹn, nói không thành lời. Anh Minh cho biết, do vợ chồng anh chưa có nhà riêng nên đành mượn tạm căn nhà của bố mẹ ruột anh làm nơi lo hậu sự cho chị Phượng khi chị ấy không may tử nạn giữa dòng nước lũ.

Nhìn ra cánh đồng mênh mông nước lũ trước mặt nhà, anh Minh nghẹn ngào kể, anh với chị Phương yêu nhau và kết hôn từ năm 2007. Hàng ngày, anh đi làm thợ xây, còn chị Phượng làm công nhân tại một Công ty may mặc ở khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng với sự siêng năng, chăm chỉ lao động nên thu nhập của vợ chồng anh cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho 2 đứa con nhỏ ăn học.

 Niềm hạnh phúc, động viên đối với vợ chồng anh Minh, chị Phượng khi có 2 người con là cháu Nguyễn Đắc Hoàng Long (SN 2006, học sinh lớp 7) và Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 2008, học sinh lớp 6, cùng trường THCS Nguyễn Duy) luôn biết nghe lời ba mẹ và chăm ngoan học giỏi.

PV Báo CAND trao 10 triệu đồng do Báo CAND và Công ty Duy Lợi hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Đắc Minh.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ấy "ngắn chẳng tày gang" khi tai họa bất ngờ ập đến với gia đình anh Minh trong mùa mưa lũ năm nay. 

Vào sáng 12/10, chị Phượng đau bụng có dấu hiệu trở dạ sinh con nên đã nhờ hàng xóm chèo ghe chở từ nhà mẹ ruột ở thôn Phường Hóp, xã Phong An ra thôn Đông Lâm cùng xã để cùng anh Minh lên xe ô tô chờ sẵn tại đây đến Bệnh viện. Thế nhưng, khi chiếc ghe chở chị Phượng đến ngã 3 thôn Đông Lâm, chỉ còn cách bờ khoảng 70m thì không may bị lật, chị Phượng bị dòng lũ cuốn trôi. Lúc này, tài xế ô tô là anh Lê Văn Lương (trú thôn Thượng An 2, xã Phong Xuân) cùng người dân nhảy xuống dòng nước nhưng do nước chảy xiết nên không thể cứu được chị Phượng.

Vụ lật ghe giữa dòng nước lũ khiến anh Minh mất đi người vợ thân yêu, 2 con nhỏ mồ côi mẹ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân. Đến 13h cùng ngày, thi thể chị Phượng được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí gặp nạn 100m.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy, UBND xã Phong An và chính quyền thôn Đông Lâm, thôn Phường Hóp đã giúp đỡ gia đình anh Minh tổ chức hậu sự cho 2 mẹ con chị Phượng. Đại diện chính quyền xã Phong An, huyện Phong Điền, Sở LĐ-TBXH tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình anh Minh. 

Đón nhận số tiền 10 triệu đồng do Báo CAND và Công ty Duy Lợi hỗ trợ, anh Minh xúc động nói: “Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn Báo CAND và Công ty Duy Lợi khi đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ cha con chúng tôi vượt qua nỗi mất mát lớn lao này”.

Hình ảnh anh Minh quỳ khóc sau khi ghe chở vợ đi sinh con không may bị lật giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An còn cho biết, trước khi xảy ra mưa lũ, chính quyền xã và lực lượng Công an đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân ở vùng thấp trũng kê cao tài sản và di dời đến nơi an toàn. Đối với các bà mẹ gần đến thời kỳ sinh nở cần đến cơ sở y tế hoặc Bệnh viện để được các y, bác sĩ theo dõi và chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn. 

"Tuy nhiên vì nhiều lý do nên địa bàn xã vẫn có trường hợp thai phụ tử vong do lật ghe, thuyền khi vượt lũ đi sinh con. Đây thực sự là điều đáng tiếc, không ai mong muốn nên sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau mất người thân”, ông Phước cho biết thêm.


Anh Khoa

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文