Báo CAND và Công ty Tân Việt Bắc về với đồng bào vùng lũ Hương Khê

10:50 24/11/2010
Tiếp tục những nỗ lực cứu trợ, ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, ngày 22/11, đoàn công tác xã hội từ thiện của Công ty Tân Việt Bắc và Báo Công an nhân dân đã lên đường mang theo các chuyến hàng cứu trợ về với đồng bào vùng lũ Hương Sơn - Hà Tĩnh.

Cho đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử đang được nhân dân và chính quyền vùng lũ Hương Sơn, Hà Tĩnh khẩn trương tiến hành. Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn công tác là xã Sơn Lễ. Đây là một trong những điểm thiệt hại nặng nhất của huyện Hương Sơn.

Ông Phan Xuân Bang, Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết: Trong đợt lũ vừa qua do nước lên nhanh nên địa phương chịu thiệt hại nặng nề, hơn 200 hộ nhà dân bị ngập sâu trong nước, 36ha lúa mùa bị ngập úng trong đó mất trắng 24,5ha lúa mùa. Ngoài số nhà ngập nước, xiêu vẹo, đã có hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Thiệt hại về đường giao thông, hạ tầng, lương thực, hoa màu là rất lớn.

Tại trụ sở xã Sơn Lễ, sáng 22/11 đông kín người. 210 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo đã được đoàn công tác nhanh chóng chuyển đến tay mỗi người dân. Đón nhận món quà từ tay Đoàn công tác, bà Phan Thị Tý, 70 tuổi, nhà ở xóm 7, Sơn Lễ rưng rưng nước mắt: Cảm ơn Báo Công an nhân dân, Công ty Tân Việt Bắc đã quan tâm, chia sẻ những mất mát với bà con nơi vùng lũ…

Cũng trong buổi sáng 22/11, Đoàn công tác của Công ty Tân Việt Bắc và Báo Công an nhân dân đã tiếp tục có mặt tại xã Sơn Thịnh để tiếp tục trao 845 suất quà có trị giá gần 100 triệu đồng cho bà con bị thiệt hại do thiên tai. Trong trận lũ vừa qua, xã Sơn Thịnh đã có nhiều người bị thương nặng, hàng trăm nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, trong đó hàng chục nhà bị sập đổ, cuốn trôi...

10h sáng, tại trụ sở UBND xã Sơn Thịnh, hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất đã có mặt đầy đủ. Gặp chúng tôi khi đang nhận quà tại đây, cụ Trần Thị Liễu, 72 tuổi, nhà ở xóm Thịnh Trường tâm sự: Nghe tin Đoàn công tác xã hội từ thiện của Công ty Tân Việt Bắc và Báo Công an nhân dân về, bà đã có mặt từ đầu giờ sáng. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi nhiều hécta diện tích ngô, 3 sào ruộng của gia đình bà. Vì nước lũ dâng cao ngập ngang nóc nhà, nên bà phải di dời đến nhà người thân để lánh nạn.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ Báo CAND cùng đại diện Công ty Tân Việt Bắc trao quà cho nhân dân vùng lũ Hương Sơn. Ảnh: V. Hưng

Nhờ có những phần quà ủng hộ kịp thời của Công ty Tân Việt Bắc, Báo Công an nhân dân nên bà lại có thể yên tâm trong những ngày tới. Ông Hà Huy Bô, 78 tuổi, nhà ở xóm Thịnh Mỹ cũng xúc động: Cảm ơn Công ty Tân Việt Bắc và Báo Công an nhân dân đã nhớ về những người dân nghèo khó quê hương. Món quà này sẽ giúp gia đình đỡ phần nhiều khó khăn hiện tại. Trong trận lũ vừa qua đã khiến ngôi nhà vách đơn sơ - nơi trú ngụ của của gia đình cùng 3 sào ruộng của ông đã bị ngập trắng trong biển nước. Cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Tận tay trao hàng trăm suất quà hết sức có ý nghĩa cho bà con bị thiệt hại do thiên tai, các thành viên trong Đoàn công tác cảm thấy thật ấm lòng xúc động. Tình cảm, sự gửi gắm, tấm lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Tân Việt Bắc và Báo Công an nhân dân đã được chuyển về đúng địa chỉ, đúng đối tượng sẽ góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Lực, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Tân Việt Bắc cho biết: Ngay sau khi biết được tin miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão lịch sử, công ty đã vận động các đơn vị ủng hộ cứu trợ tại các tỉnh miền Trung với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đây là số tiền do tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty trích từ ngày công lao động và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động "chung tay vì cộng đồng" thể hiện nét đẹp văn hóa của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Tân Việt Bắc.

Thượng tá Phạm Đức Phúc, Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn trân trọng cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ của Công ty Tân Việt Bắc, Báo Công an nhân dân cũng như những tình cảm của bạn đọc Báo Công an nhân dân đã mang đến sự động viên kịp thời, góp phần sẻ chia, giảm bớt phần nào khó khăn của bà con nhân dân vùng lũ Hương Sơn. Trong trận lũ vừa qua, quật cường với người dân vùng lũ, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn đã chẳng quản ngại mưa lũ đến các điểm nóng, ứng cứu, di dời gần 1.000 người dân ra khỏi vùng ngập, nguy hiểm; phát lương thực, thực phẩm cho cho nhân dân, không để nhân dân bị đói, bị rét.

Ngay sau khi nước lũ vừa rút xuống, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn lại tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt, giúp nhân dân ổn định lại cuộc sống. Khi được biết Đoàn công tác muốn dành tặng những phần quà cho những cán bộ, chiến sĩ gia đình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn,

Thượng tá Phạm Đức Phúc bộc bạch: "Mặc dù hiện nay đời sống của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng xin hãy dành những phần quà hết sức có ý nghĩa đó cho bà con nhân dân. Lực lượng Công an huyện Hương Sơn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, chia sẻ với bà con bị thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất". 

Cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân cả nước, tin rằng người dân vùng quê giàu truyền thống cách mạng Hương Sơn - Hà Tĩnh sẽ sớm vượt qua những khó khăn. Những món quà hết sức ý nghĩa của Đoàn công tác Công ty Tân Việt Bắc và Báo Công an nhân dân đã thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, cảm thông của nhân dân cả nước hướng về đồng bào miền Trung trong những ngày mưa lũ, góp phần giúp đồng bào ổn định cuộc sống sau lũ.

Việt Hưng

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文