Bé gái 10 tuổi mắc bệnh ung thư hạch

12:23 17/08/2009

Gương mặt xanh xao, mái tóc mượt ngày nào đã rụng gần hết, cháu Phạm Thị Lan Anh, 10 tuổi, ở thôn Đàm Khánh, xã Yên Bình, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình khiến cho chúng tôi không khỏi xót xa. Đáng lẽ, tuổi này, Lan Anh phải được vô tư vui chơi và học hành như các bạn đồng trang lứa. Nhưng, căn bệnh ung thư hạch kèm theo những cơn đau dai dẳng đã khiến cho gương mặt cháu ưu phiền.

Chị Dương Thị Thu, mẹ cháu Lan Anh cho biết, hai mẹ con đã lưu trú 5 tháng để điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 2. Cháu Lan Anh được chẩn đoán bị bệnh ung thư hạch. Từ nhỏ đến lớn, Lan Anh vẫn phát triển bình thường như các bạn. Chỉ đến khi Lan Anh thấy đau và có hạch ở mang tai trái, chị Thu đưa con đi khám bệnh. Các bác sỹ lại chỉ kết luận cháu bị viêm hạch phản ứng thông thường. Lan Anh uống thuốc theo kê đơn của bác sỹ nhưng bệnh tình không thấy thuyên giảm. Cháu càng ngày càng thấy đau hơn.

Đến khi đưa Lan Anh đến Bệnh viện K tại Hà Nội khám, chị Thu "chết đứng" người khi biết con đã bị bệnh ung thư hạch. Mặc dù được giảm đến 80% tiền điều trị, thuốc thang nhưng kinh tế gia đình chị Thu vẫn đang ngày càng kiệt quệ vì lo chạy chữa cho con.

Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng. Số tiền hơn 40 triệu đồng chi trả trong vòng hơn 5 tháng điều trị tại bệnh viện, gia đình chị Thu phải vay mượn anh em họ hàng.

Bố cháu Lan Anh thường xuyên đi về giữa Ninh Bình và Hà Nội, vừa lo làm 4 sào ruộng, chăm sóc hai em của Lan Anh ăn học ở quê, vừa chạy vạy tiền chữa bệnh cho cháu.

Chị Thu nói với chúng tôi trong nước mắt: "Gia đình đang lâm vào cảnh túng quẫn. Không có tiền để tiếp tục chữa bệnh, gia đình tôi chỉ biết đưa cháu về quê. Nhưng, nhìn con, tôi lại không thể làm như vậy được. Cháu lúc nào cũng lo lắng tốn kém tiền chữa bệnh cho bố cho mẹ. Dù có phải vay mượn bao nhiêu, chúng tôi cũng sẽ cố gắng".

Hoàn cảnh của gia đình chị Thu, cháu Lan Anh đang rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 04.39420595

N.H.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Ali Larijani đã bị ám sát, sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông trong các cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C, còn ở miền Nam ở mức 35 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

Liên quan sự cố tai nạn lao động trên tàu vận tải biển Trường Nguyên 18 ở vùng biển Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa như Báo CAND đã thông tin ban đầu, chiều nay (17/3), Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thuộc Cục hàng hải và đường thủy Việt Nam cùng Công ty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná đã có văn bản thông tin đầy đủ về vụ việc này.

Việc điều chỉnh tăng học phí theo lộ trình tại nhiều cơ sở giáo dục đại học (ĐH) đang đặt ra bài toán mới cho thí sinh và gia đình trong mùa tuyển sinh năm 2026. Không chỉ cân nhắc dựa vào năng lực, sở thích, người học ngày càng chú trọng đến khả năng tài chính khi lựa chọn ngành học, trường học để hành trình học tập không bị gián đoạn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文