Bị ong vò vẽ đốt, hai bé gái dân tộc Cơtu nguy kịch

17:53 15/08/2014
Trong khi đi cắt cỏ cho bò tại khu vực rẫy trồng keo của gia đình, hai chị em gái đã bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với suy đa cơ quan, tổn thương thận, hoại tử cơ...

Ngày 16/8, tin từ Bệnh viện Phụ sản –Nhi Đà Nẵng cho biết: Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa đặc biệt cứu và tiến hành lọc máu để cứu hai bệnh nhi Lâm Thị Nguyên (15 tuổi) và Lâm Thị Ny (13 tuổi) người dân tộc Cơ tu, trú xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng).

Trước đó, vào 16h ngày 14/8, trong khi đang đi cắt cỏ cho bò tại khu vực rẫy trồng keo của các hộ gia đình trên khu vực núi Hoà Bắc, hai chị em Nguyên và Ny đã bị ong vò vẽ đốt hơn 100 mũi. Ngay sau khi hai bé gái gặp nạn, gia đình đã kịp thời đưa các em đến trung tâm y tế của xã để sơ cấp cứu và chuyển các em xuống bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vào 20h tối cùng ngày.

Hai bé gái người dân tộc Cơ Tu Lâm Thị Nguyên và Lâm Thị Ni đang rất nguy kịch với hàng trăm vết ong vò vẽ đốt

 Đến sáng 15/8, các bác sỹ Khoa Hồi sức Nhi – Bệnh viện Phụ sản – Nhi đã tiến hành lắp máy lọc máu cho Ny. Tình trạng sức khoẻ của Ny rất nguy kịch với suy đa cơ quan, tổn thương thận, hoại tử cơ. Riêng em Lâm Thị Nguyên, cũng đang được các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng kịp thời cứu chữa với hơn 40 mũi ong vò vẽ đốt.

Được biết, gia đình của hai bé gái bị ong vò vẽ đốt là hộ nghèo của xã Hoà Bắc. Gia đình có đến năm người con con, gia tài có giá trị nhất trong nhà là một con bò. Theo anh Lâm Quang Bích, cha của hai bé Ny và Nguyên cho biết, thì thu nhập chính của gia đình dựa vào việc anh Bích là lên núi kiếm củi, hái mây về bán. Hiện nay, hai con gái Ny và Nguyên không may bị ong vò vẽ đốt, chi phí điều trị tốn kém.  Chi phí một ca lọc máu cho Ny tốn hơn 20 triệu, trừ đi các khoản do Bảo hiểm y tế chi trả, gia đình phải đóng khoảng 7 đến 8 triệu đồng... Vì quá khó khăn, đông con và không còn lấy một đồng nào trong nhà nên chi phí điều trị và viện phí cho hai con gái gia đình anh Bích  không biết xoay sở ra sao.

Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp hai cháu bé được có tiền điều trị và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với các bác sỹ tại Khoa hồi sức Nhi, bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, số 402, đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Điện thoại của gia đình hai cháu qua số 01269155865

Hoài Thu

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文