Cậu bé xương thủy tinh 9 năm đạt học sinh giỏi

11:09 01/07/2012
Từ khi lọt lòng mẹ đến nay đã hơn 20 lần đôi chân của em Nguyễn Trọng Tín, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, bị gãy. Càng ngày chân càng teo tóp lại, không thể đi đứng được, phải nhờ đôi vai, đôi chân của bố mẹ đến trường. Thế nhưng, 9 năm liền, với sự cố gắng, nỗ lực vượt lên bệnh tật, Tín liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi...

Mẹ của Tín - bà Võ Thị Thìn (45 tuổi) rưng rưng nước mắt, giọng nghèn nghẹn kể rằng, từ khi sinh ra đến bây giờ đã 16 tuổi, Tín nằm viện nhiều hơn ở nhà. Hai chân của Tín đã hơn 20 lần bị gãy, bao nhiêu tiền bạc vợ chồng bà dành dụm đều dùng chữa trị bệnh cho con, song tiền hết mà bệnh tật vẫn cứ đeo bám...

Năm lên 6 tuổi, Tín đòi đi học. Thấy con ao ước được cùng bạn bè đến trường, vợ chồng bà Thìn cầm lòng không đặng, mỗi ngày thay nhau cõng con tới trường. Họ cũng không ngờ, kể từ khi đi học, năm nào Tín cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đó cũng là niềm an ủi, hạnh phúc của vợ chồng họ.

“Vợ chồng tui chỉ mong sao có tiền để chữa lành đôi chân của con để nó được đi lại như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cuộc sống gia đình chỉ trông vào 2 sào lúa, cha nó đi làm phụ hồ ngày được vài chục ngàn lấy đâu ra dư dả...” - bà Thìn tâm sự.

16 tuổi, Tín vẫn được mẹ bế tới trường.

Còn Tín cười thật hiền, nói rằng, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chưa có tiền để chữa bệnh cho đôi chân được lành lặn, đi lại như người bình thường. Để đền ơn cha mẹ, em sẽ không nhụt chí trước số phận, mà phải cố gắng học thật giỏi. Không trả ơn bằng tiền bạc được thì em trả ơn, trả hiếu cha mẹ bằng những tấm giấy khen của trường và xã hội... Thật vậy, 9 năm học với hàng chục giấy khen của nhà trường và Hội Khuyến học huyện Phú Ninh khen thưởng cho Tín đã chứng minh điều ấy.

Thầy Võ Minh Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phú Ninh, bày tỏ: “Từ khi sinh ra, Tín đã mắc chứng bệnh xương thủy tinh, đụng đâu gãy đó, đến học ở cấp THCS mà chân em vẫn còn bó bột. Nhưng với nghị lực vươn lên, Tín học rất giỏi. Tôi luôn khuyên các thầy cô giáo cùng các em học sinh trong trường phải dành tình yêu thương, giúp đỡ cho Tín nhiều hơn, đừng thấy Tín như vậy mà xa lánh sẽ làm em tủi thân. Hằng năm nhà trường luôn giúp đỡ Tín về mọi mặt để động viên em trong học tập”.

Khi chia tay Tín, chúng tôi hỏi về ước mơ, Tín nói rằng, sẽ cố gắng hoàn thành chương trình học THPT và thi vào ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, ai cũng hiểu được rằng, để Tín đạt được ước mơ này cần có sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ các nhà hảo tâm và cộng đồng...

An Khang

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, ngày 9/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 9/12, Viện KSND tối cao đã ban hành Cáo trạng số 02/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/12, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân, trong đó tập trung phát hiện, xử lý tình trạng học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm giao thông.

Trong năm 2025, tình hình công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có chiều hướng giảm nhẹ so với năm 2024, tuy nhiên số đoàn đông người đến nơi tiếp công dân của các Đoàn ĐBQH tăng 62 lượt đoàn so với năm 2024, cho thấy tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có nhiều dự án thu hồi đất để phát triển vì mục đích kinh tế - xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文