Cháu bé bị u máu bẩm sinh đang cần được giúp đỡ

09:30 30/11/2009
Hơn một năm nay, để chữa trị cho con gái là Trần Thị Thuỳ, 2 tuổi bị u máu lan toả vùng mặt, vợ chồng anh Trần Văn Nam và chị Hoàng Thị Nhật, xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bán cạn gia sản những mong con lành bệnh nhưng ngay cả khi gia tài khánh kiệt, anh chị vẫn bất lực nhìn khuôn mặt con gái đang bị biến dạng từng ngày.

Khi nghe tin ở Bệnh viện Nhi Nghệ An có chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị các dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt, ngay từ sáng sớm 7/11, vợ chồng anh Nam đã vội vã bế cháu Thuỳ vượt 80 cây số từ Quỳnh Lưu vào Vinh.

Thấp thỏm, hy vọng nhưng khi đến nơi, nghe các bác sỹ bảo cháu Thuỳ không nằm trong diện được phẫu thuật, anh chị đã thất vọng đến cùng cực, cả hai vợ chồng lặng lẽ giấu những giọt nước mắt ôm con trở về nhà mà không biết kiếm đâu ra tiền để đưa con ra Bệnh viện K. Trung ương chữa trị theo giấy giới thiệu chuyển viện của Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Cháu Trần Thị Thuỳ sinh ngày 13/11/2008, là con thứ 6 trong gia đình. Các anh chị em của Thuỳ đang ở độ tuổi ăn, học nên gánh nặng gia đình luôn đè nặng trên đôi vai của anh Nam, chị Nhật. Ba sào ruộng khoán không nuôi nổi cả nhà, anh Nam phải kiếm thêm tiền bằng đủ nghề, từ bốc vác, phụ hồ đến phụ xe, lượm lặt phế liệu.

Nhưng rồi gánh nặng ấy càng trĩu xuống từ khi cháu Thuỳ ra đời và bị u máu lan toả vùng mặt bẩm sinh. Đúng 5 ngày sau khi sinh, anh chị đã chuyển cháu ra Hà Nội điều trị nhưng cũng chỉ cầm cự đến tháng 4/2009. Không còn một đồng xu dính túi, anh chị buộc phải đưa cháu về. Từ đó đến nay, do không điều trị theo đúng phác đồ, khuôn mặt cháu đã bị máu lan toả và ngày càng rộng.

Theo các bác sỹ, nếu không được chữa trị kịp thời, không chỉ cả khuôn mặt cháu sẽ bị biến dạng mà con đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, hơn một năm điều trị cho cháu, vợ chồng anh chị Nam Nhật đã vay mượn khắp nơi, bán hết những tài sản có giá trị trong nhà, thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng... Thậm chí, con trâu để cày ruộng cũng phải bán.

Hiện các anh chị của Thuỳ đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Tính mạng của cháu Thuỳ đang bị đe dọa từng ngày. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Công an nhân dân, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm - Hà Nội, điện thoại 043.9421563 hoặc anh Trần Văn Nam, xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Hoàng Mai

"Tôi rất lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam và cam kết sẽ làm hết sức mình với tư cách là Đại sứ Brazil để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước. Tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp và Chính phủ Brazil nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam, không chỉ về kinh tế mà còn trên phương diện chính trị và thương mại", Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani nhấn mạnh.

Tối 25/3, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát tất cả các phương tiện di chuyển trên đường, phát hiện và xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Tỷ lệ sinh viên ở Việt Nam theo học các ngành liên quan STEM(Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) trong những năm vừa qua có tăng cả về quy mô tuyển sinh lẫn quy mô đào tạo. Tuy nhiên, nếu so với các nước phát triển và các nước có nền khoa học công nghệ hiện đại thì con số này của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn.

Đề xuất nâng định mức lợi nhuận cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lên 13% (thay vì 10% theo quy định) là một trong những điểm mới trong Dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Văn nghệ Công an số 752 phát hành thứ Năm, ngày 27/3/2025 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dự báo thời tiết hôm nay miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, có nơi nắng nóng; Hà Nội nhiệt độ cao nhất tới 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nóng 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.