Chương trình “Tết vì người nghèo” mang cái Tết ấm áp cho bà con quê hương Cờ Đỏ

16:13 07/01/2020
Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo 2020”, ngày 7-1, Đoàn Công tác xã hội từ thiện Báo CAND đã đến thăm hỏi, chúc Tết và trao quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn 4 xã: Trung An, Trung Hưng, Thạnh Phú và Thới Đông (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Tham gia cùng Đoàn công tác Báo CAND có Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng – Công tác Chính trị Công an TP Cần Thơ; Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Phó trưởng Công an huyện Cờ Đỏ; đại diện Công đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ, các Mạnh thường quân và chính quyền địa phương.

Đại diện Báo CAND, Công an TP Cần Thơ, chính quyền địa phương huyện Cờ Đỏ, Mạnh thường quân trao quà Tết cho bà con khó khăn trên địa bàn xã Trung An.

Trong không khí phấn khởi của Tết Canh Tý 2020 đang cận kề, 400 phần quà (gồm 10kg gạo, mì và các nhu yếu phẩm cần thiết) được đại diện Báo CAND và các Mạnh thường quân trao đến tay bà con. Tổng trị giá các phần quà trên 137 triệu đồng được gia đình ông Huỳnh Văn Hoàng – Cựu chiến binh tại huyện Cờ Đỏ, cùng con trai là anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn vận động những người bạn, Tập đoàn Sao Mai, Công ty Lương thực Đại Tài, Lan Hương, Vạn Thành (huyện Cờ Đỏ), Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico (Chi nhánh Cần Thơ) cùng ủng hộ, đóng góp thông qua chương trình “Tết vì người nghèo” do Báo CAND tổ chức, thực hiện.
Đại diện Báo CAND trao quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Thượng tá Nguyễn Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng – Công tác Chính trị Công an TP Cần Thơ trao quà cho người dân khó khăn trên địa bàn xã Trung An.

Chia sẻ những khó khăn của địa phương với Đoàn công tác, ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết, Cờ Đỏ là huyện vùng ven của TP Cần Thơ, đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn. Mặc dù, trong năm 2019, Đảng bộ và nhân dân huyện Cờ Đỏ đã từng bước xây dựng vững mạnh cả về chính trị, KT-XH và quốc phòng an ninh. 

Đặc biệt, giai đoạn 10 năm (2009 - 2018), sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Cờ Đỏ đã chuyển mình phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc vẫn còn khá cao so với mặt bằng chung của huyện. Hộ nghèo hàng năm có giảm nhưng chưa thật sự bền vững, tình trạng thiếu đất sản xuất và việc đào tạo nghề chưa gắn với đầu ra nên nhu cầu giải quyết việc làm chưa đạt kết quả cao. 
Anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn ân cần thăm hỏi, tặng quà Tết cho bà con.

“Bà con nông dân cũng đã rất cố gắng ra sức phấn đấu, chăm lo sản xuất nhưng tình hình chung vẫn chuyển biến chậm. Chính vì thế, những phần quà mà Chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND và sự ủng hộ của các Mạnh thường quân, đối với địa phương hôm này là rất quý, đầy ý nghĩa. Góp phần động viên, chia sẻ với chúng tôi rất nhiều…” – ông Thọ, gửi lời cám ơn đến Báo CAND và các Mạnh thường quân.
Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Phó trưởng Công an huyện Cờ Đỏ trao quà Tết cho bà con và không quên nhắc nhở, tuyên truyền người dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.
Ông Nguyễn Trường Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cờ Đỏ trao quà, chúc Tết bà con xã Trung Hưng.

Đã hơn 10 gắn bó, đồng hành cùng Báo CAND trong các chương trình thiện nguyện, đặc biệt là chương trình “Tết vì người nghèo”, ông Huỳnh Văn Hoàng cùng con trai là anh Huỳnh Ngọc Minh Tuấn luôn đóng góp, chia sẻ những khó khăn với bà con. Đồng thời, mong muốn những phần quà nghĩa tình, tuy không lớn về mặt vật chất nhưng sẽ là động lực để bà con vươn lên trong sản xuất và cuộc sống. “Là một người con của quê hương Cờ Đỏ, tôi luôn mong muốn được sẻ chia một phần nào đó những khó khăn của người dân trên địa bàn huyện nhà, cũng như trên ở những địa phương khác. Thông qua Báo CAND, tôi cũng như các Nhà hảo tâm khác yên tâm gửi gắm, sẻ chia chút ít quà Tết đến với bà con còn khó khăn trên mọi miền Tổ quốc” – anh Tuấn xúc động chia sẻ.
Hỗ trợ người cao tuổi mang quà Tết ra xe.
Cán bộ Phòng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ trao quà cho người dân.

Báo CAND luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong các khâu tổ chức, đặc biệt chú trọng đến việc chọn các trường hợp nhận quà phải đúng là hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Trường hợp bà Mai Thị Pha là một điển hình. Năm nay, bà Pha đã 70 tuổi, sống một mình trên chiếc bè nhỏ cạnh sông Xáng, được neo đậu ở chân cầu, nay bắt ốc hái rau chỗ này, mai lại vớt củi mò cua ở bến khác. Thế nhưng, cán bộ dân vận của ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ đã không quên điền tên bà Mai vào danh sách nhận quà. Đón nhận phần quà Tết từ Đoàn công tác, bà Mai nghẹn ngào: 

“Con cái nó nghèo quá nên tha phương cầu thực, bản thân tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên lủi thủi một mình. Tui đang lo mấy ngày Tết thì không ai mua cá, mua ốc mà mình bắt được thì không biết lấy tiền đâu mua gạo, mắm, muối để qua ngày. Bữa nay, các cô, các chú tặng phần quà đầy đủ từ gạo, mì, bánh, nước mắm… như vầy là quý lắm, tui cũng đỡ lo”.
Bà con vui mừng khi nhận phần quà Tết đầy đủ gạo, mì, nhu yếu phẩm...
Đoàn công tác trao quà cho người dân khó khăn tại xã Thạnh Phú.

“Như vậy đó, không đơn thuần chỉ là việc trao những phần quà của nhà tài trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mà ở đây còn thể hiện nét đẹp truyền thống, tấm lòng tương thân tương ái của dân tộc. Ngoài ra, thông qua những phần quà sẽ còn đó những giá trị về công tác dân vận của lực lượng Công an, tạo sự gần gũi, gắn bó tình quân dân. Từ đó tạo tiền đề để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách đến với nhân dân” – Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Phó trưởng Công an huyện Cờ Đỏ chia sẻ với PV Báo CAND.


Trần Lĩnh

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Bằng những việc làm cụ thể như hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai di chuyển và hoàn tất thủ tục bầu cử, cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文