Chương trình thiện nguyện thắm tình quân dân nơi vùng cao

10:05 16/12/2018
Đoàn công tác Bệnh viện 198 Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh quận Tây Hồ đã có chuyến thăm, khám chữa bệnh, tặng quà miễn phí cho nhân dân và học sinh tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngày 14-12, Đoàn công tác Bệnh viện 198 Bộ Công an do Đại tá Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh quận Tây Hồ; Công ty Cổ phần Bia quốc tế Sài Gòn - Hà Nội và Bệnh viện 7/5 Công an tỉnh Điện Biên đã có chuyến thăm, khám chữa bệnh, tặng quà miễn phí và trao nhiều phần quà cho nhân dân và học sinh tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Vượt qua gần 500km từ Thủ đô Hà Nội, sáng 14-12, đoàn tiếp tục đến khu vực biên giới cách TP Điện Biên Phủ chừng 45km để đến với xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Là địa bàn biên giới, phần lớn nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên việc tiếp cận với các dịch vụ y tế còn hạn chế. Nên khi biết có đoàn công tác của các y, bác sĩ Bệnh viện 198 Bộ Công an lên thăm, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, hàng trăm người dân đã đến từ sớm để được khám bệnh. Ai ai cũng phấn khởi như ngày hội.

Bà Lường Thị Dung (58 tuổi) đi bộ gần 4km từ bản Na Phay cũng ra chờ từ sớm. Bà tâm sự: “Giờ thì có tuổi rồi, hay ốm đau lắm mà bệnh viện thì xa. Hôm nay được các bác sĩ Công an ở Bộ về khám, cho thuốc miễn phí, dù chưa uống thuốc nhưng cũng thấy yên tâm nhiều lắm”.

Đoàn công tác trao quà tặng các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 xã Mường Phăng.

Quả thật, qua công tác thăm khám cho quần chúng nhân dân, hầu hết người già và trẻ nhỏ trên địa bàn đều mắc các bệnh về hô hấp, tai - mũi - họng do thời tiết chuyển mùa nên các y, bác sĩ Bệnh viện 198 đã khám tỉ mỉ, cấp phát thuốc đồng thời tư vấn cách bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá rét. Bên cạnh đó, một số trường hợp huyết áp cao bất thường hoặc phát hiện những khối u sau khi siêu âm cũng được tư vấn lên bệnh viện tuyến trên để kịp thời điều trị. Chỉ trong một buổi sáng, đoàn đã khám, tư vấn cho trên 300 lượt nhân dân; phát miễn phí trên 300 cơ số thuốc với tổng trị giá trên 20 triệu đồng.

Ông Sùng Nhìa Chứ (66 tuổi), người dân tộc Mông ở bản Hồi Hương, tay cầm sổ khám bệnh và túi thuốc trên tay phấn khởi cho biết: “Các bác sĩ của Bộ Công an đến tận xã khám rồi còn cho cả thuốc, mình thấy rất phấn khởi. Không chỉ bản thân mình mà còn khám cho cả vợ, cả con mình nữa, mình cảm ơn Đảng, Nhà nước và các bác sĩ Bộ Công an đã quan tâm đến bà con xã mình”.

Cũng trong chuyến công tác lần này, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học số 1 xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Tại đây, đoàn đã trao tặng nhà trường 5 bộ máy tính; 1 máy giặt cùng hàng trăm vật dụng cần thiết cho các em học sinh như áo ấm, ba lô, áo mưa, vở, bút và truyện thiếu nhi. Đoàn cũng đã đến thăm Đồn Biên phòng Mường Nhà và trao tặng những suất quà động viên tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương. Cũng trong buổi sáng, đoàn đã trao tặng cho xã Mường Nhà và 10 hộ gia đình trên địa bàn xã có công với cách mạng những phần quà ý nghĩa, thiết thực. Tất cả số quà trên được Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội; Công ty Cổ phần Bia quốc tế Sài Gòn - Hà Nội và đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Bệnh viện 198 tài trợ, ủng hộ, quyên góp với tổng trị giá khoảng 130 triệu đồng.

Ông Lò Lâm Sung - Chủ tịch UBND xã Mường Nhà cho biết: “Hôm nay được đoàn công tác Bệnh viện 198 Bộ Công an và các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đến thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân và học sinh trên địa bàn, bản thân tôi thấy đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, mang lại hiệu quả trực tiếp đến với bà con nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới như xã Mường Nhà nói riêng và huyện Điện Biên nói chung. Tôi rất mong muốn trong thời gian tới, đoàn tiếp tục tạo điều kiện mang đến những chương trình ý nghĩa như vậy để giúp đỡ bà con nhân dân và các em học sinh trên địa bàn”.

Đại tá Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện 198 tâm sự: “Đây cũng là một trong những chương trình hết sức có ý nghĩa được Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm chỉ đạo. Chỉ tính riêng trong năm 2018, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức các đoàn công tác thăm, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo như huyện đảo Lý Sơn, Côn Đảo và các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung Tây Nguyên… Qua đó góp sức nhỏ bé của mình chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn”.

Thật đáng quý và ý nghĩa khi đoàn công tác đã vượt gần 600km để đến với Điện Biên, khám, tư vấn sức khỏe và trao những phần quà có ý nghĩa thiết thực cho bà con vùng cao. Đây không chỉ là động lực giúp cho mỗi người dân và các em học sinh xã Mường Nhà vượt qua những ngày giá rét sắp tới mà còn khắc ghi hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân và các nhà hảo tâm với nhân dân trên địa bàn.


Lê Hoàng

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文