Chuyến đi ý nghĩa về với quê hương Bác Tôn

23:35 25/07/2012
Trong hai ngày 21, 22/7, đoàn cán bộ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, đại diện Báo CAND cùng ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc DN Võng xếp Duy Lợi và đại diện Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang đã tổ chức chuyến hoạt động về nguồn kết hợp với công tác XHTT về quê hương của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2012), 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012) và 83 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2012), trong hai ngày 21, 22/7, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (tức Tổng cục VI, Bộ Công an) và một số lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Tổng cục VI; lãnh đạo Báo CAND cùng đại diện tập thể cán bộ, phóng viên, công đoàn viên thuộc cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh; cùng ông Lâm Tấn Lợi - Giám đốc DN Võng xếp Duy Lợi và đại diện Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang đã tổ chức chuyến hoạt động về nguồn kết hợp với công tác xã hội từ thiện (XHTT) về quê hương của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Vừa đến TP Long Xuyên trưa 21/7, Đoàn công tác của Tổng cục VI và Báo CAND với gần 40 cán bộ, chiến sĩ, công đoàn viên tiêu biểu với sự tham gia của Đại tá Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI, Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó Tổng biên tập Báo CAND và Đại tá Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã sang Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên), tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - người đã khai sinh ra tổ chức Công hội đỏ, tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay. Cả đoàn ai cũng xúc động khi được biết chỉ mới cách đây mấy hôm Khu lưu niệm đã được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt, là 1  trong 23 di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Đoàn công tác trao qùa cho các học sinh nghèo ở vùng biên giới xã An Tức (Tri Tôn, An Giang).

Sau khi dâng hoa, dâng hương, lãnh đạo và các thành viên của Đoàn đã được tham quan Khu lưu niệm, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Thay mặt cả Đoàn công tác XHTT, Đại tá Nguyễn phi Hùng và Đại tá Trần Kim Thẩm cũng đã trao tặng Ban quản lý Khu lưu niệm món quà kỷ niệm, kèm theo lời chúc sức khỏe đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Ban quản lý. 

Buổi chiều cùng ngày 21/7, Đoàn công tác đã có buổi giao lưu ý nghĩa với tuổi trẻ Công an An Giang.

Sáng 22/7, Đoàn công tác tiếp tục vượt hành trình gần 100km đến với bà con nghèo vùng núi và cận kề biên giới thuộc xã An Tức, huyện Tri Tôn. Đây cũng là vùng đất từng là căn cứ cách mạng của quân và dân tỉnh An Giang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ.

Ông Chau Rine - Chủ tịch HĐND xã An Tức cho biết, xã có 1.480 hộ, với trên 6.000 nhân khẩu, đồng bào Khmer chiếm 73%. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Toàn xã còn 708 hộ nghèo và cận nghèo.

Được cán bộ xã thông báo từ trước, nên từ sáng sớm, hàng trăm người dân và các em học sinh đã tập trung trước sân của UBND xã để đón Đoàn công tác. Ngoài 50 phần quà do DN Võng xếp Duy Lợi thông qua Báo CAND trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo (mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng), Tổng cục VI cùng Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang cũng tặng thêm 100 phần quà (mỗi phần quà gồm 1 cặp, 10 quyển tập, bút) cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi được tươm tất trước thềm năm học mới.

Cầm trên tay những cuốn vở mới do lãnh đạo Tổng cục VI, Báo CAND, DN Võng xếp Duy Lợi, Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang trao, em Chau Sóc Khanh và các bạn cùng lớp rất vui. Em Khanh nói với chúng tôi: “Có vở mới, cặp mới rồi, vậy là vào năm học mới mẹ con không phải chạy đi mượn tiền mua vở cho con nữa”. Nhìn gương mặt tươi cười, hớn hở của các em học sinh, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Đại tá Trần Kim Thẩm, ông Lâm Tấn Lợi,… và tất cả thành viên còn lại của Đoàn, cũng cảm thấy vui lây.

Đoàn công tác trao qùa cho người nghèo ở vùng biên giới xã An Tức (Tri Tôn, An Giang).

Khi nhận được những phần quà (gồm 1 thùng mì tôm, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt… và 300.000 đồng tiền mặt), do Đoàn công tác trao tặng, chị Neang Sóc Khom xúc động: “Mình rất biết ơn lãnh đạo Tổng cục VI, Báo CAND và các tấm lòng thơm thảo đã không ngại đường xa đến đây tặng cho mình những phần quà ý nghĩa này”. Được biết, hằng ngày chị Neang Soc Khom phải đi làm thuê đủ thứ để kiếm tiền nuôi ba con nhỏ, nên đời sống còn gặp rất nhiều vất vả. Đặc biệt, vào mùa tựu trường của bọn trẻ, chị phải chạy đi vay mượn tiền để mua tập vở cho con đi học. “Số “lương thực” này, sẽ giúp gia đình chị cải thiện bữa ăn trong những ngày tới. Và mua cho đứa con trai lớn bộ quần áo mới, để tươm tất đến trường với bạn bè”, chị Neang Soc Khom nói.

Rời xã An Tức, Đoàn công tác tiếp tục đến trụ sở Công an huyện Tri Tôn để kịp trao 50 phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ (hầu hết là cán bộ Công an xã) và 100 phần quà cho các em học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

Đại tá Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói lời cảm ơn sâu sắc đến Báo CAND, Tổng cục VI - Bộ Công an và các Mạnh Thường Quân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách”, là sự động viên, khích lệ to lớn để cán bộ, chiến sỹ Công an An Giang tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

Nhóm PV Miền Tây

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Khách hàng chuyển tiền khoảng 100 tỷ đồng mua các nền đất trong dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City) ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, nhưng giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát vẫn không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận.

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Ngày 25/12/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích vào Lebanon, tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT cũ), ngoài cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị can khác bị truy tố, còn những ai được cơ quan điều tra xác định liên quan đến vụ án này?

Trong sân khấu thế giới đương đại, hình ảnh cơ thể con người, kể cả khỏa thân, trên sân khấu ngày càng xuất hiện nhiều hơn như một thủ pháp biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, trên sân khấu Việt Nam, những tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và thuần phong mỹ tục lại trở nên gay gắt. Khỏa thân, khoe da thịt trên sân khấu là sự tiến bộ của tư duy nghệ thuật hay là một bước đi quá đà?

Ngày cuối năm đã cạn, ta lại ôn về từ của năm. Mỗi tổ chức quốc tế chọn từ khác nhau nhưng đáng chú ý là từ "Parasocial", nghĩa là mối quan hệ đơn phương với thần tượng, nhân vật ảo AI do Từ điển Cambridge chọn, và "Rage Bait" câu kéo, kích động, phẫn nộ do Nhà xuất bản Đại học Oxford chọn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文