Cô gái tật nguyền với ước mơ sống cho nghệ thuật

10:21 29/01/2005

Sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở tổ 3B, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, Việt Trì (Phú Thọ), Nguyễn Phương Thúy (19 tuổi) sớm được nhiều bạn biết đến vì em là một học sinh thông minh, hiếu học và chữ viết đẹp. Ngoài việc học, em còn tham gia nhiều hoạt động đoàn thể của trường. Năm 1997, khi bắt đầu bước vào năm học mới, em chỉ theo được một tuần rồi phải nghỉ vì bị sưng chân.

Gia đình cho em uống thuốc điều trị, nhưng không hiểu sao bệnh càng nặng hơn. Sau đợt khám lần 2, em lại được chẩn đoán thấp khớp. Dành dụm được ít tiền, gia đình đưa em đến một số bệnh viện ở Hà Nội. Sau khi khám, các bác sĩ khuyên gia đình nên cho em về nhà uống thuốc Nam, song nhiều ngày trôi qua, chứng bệnh của em vẫn không hề thuyên giảm. Từ đó đến nay, bệnh của em ngày càng nặng và em phải nằm liệt một chỗ.

 

Tất cả các khớp chân của em đều sưng tấy, co rút, teo cơ. Mỗi khi bệnh tái phát, em thấy toàn thân đau ê ẩm, nhức buốt. Để chống chọi với bệnh tật, em phải dùng các loại thuốc. Cùng với thời gian, những vết sưng tấy ở chân em có đỡ dần nhưng thành tật vĩnh viễn. Sau những ngày tháng nằm một chỗ, định phó mặc cho số phận, nhưng được sự động viên của gia đình và bè bạn, con người thật của em đã được đánh thức trở lại. Từ chỗ bỏ mặc tất cả, thì nay em thường xuyên nghe đài, đọc báo. Em biết được trên đời còn nhiều người khổ hơn em, nhưng họ vẫn luôn tìm cách vượt qua khó khăn để sống có ích cho xã hội.

 

Thế là ý chí phải sống và hoạt động để trở thành người có ích đã thôi thúc em. Em lại cầm bút để viết, để vẽ, rồi làm thơ, viết truyện… Đây là việc làm hết sức khó khăn. Bởi để có thể viết, em phải giơ hai tay lên trời trong tư thế nằm ngửa. Một tay cầm bút, tay còn lại cầm giá kê cùng giấy. Việc viết được thực hiện như thế cho đến khi mỏi tay mới dừng lại. Những ngày đầu học viết theo kiểu này quả là vô cùng khó khăn đối với em.

Bởi chỉ viết được vài phút, tay em đã mỏi rã rời và những con chữ không theo ý mà các nét cứ nguệch ngoạc. Nhiều lúc em cảm giác không thể vượt qua nổi, nhưng tấm gương anh Ký viết chữ bằng chân lại tăng thêm nghị lực cho em… "Có công mài sắt", sau một thời gian kiên trì tập luyện, em đã "đòi" lại được nét chữ ngày nào.

Viết được rồi, em bắt đầu học sáng tác. Lúc đầu, em viết tất cả những gì nghĩ ra. Dần dà, em chọn lọc cái để viết. Vừa viết, em vừa mượn sách báo để tham khảo với hy vọng chúng sẽ trở thành cầu nối cho ước mơ được sáng tác và phát huy hết mọi khả năng. Ham học hỏi, phấn đấu nhưng một điều thiệt thòi cho em là đến giờ, thế giới ước mơ của em vẫn chỉ nằm gọn trong căn phòng nhỏ hẹp. Mọi hoạt động bên ngoài, em chỉ có thể biết đến một phần qua sách báo. Mong ước của em là có được chiếc máy vi tính (dù cũ) để thuận tiện hơn cho việc viết. Nhưng với hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn như hiện nay (mẹ là công nhân nhà máy dệt, bố ở nhà, em trai đang học phổ thông) thì nguyện vọng của em thật khó có thể đáp ứng.

Với tinh thần tương thân tương ái, Báo CAND kêu gọi bạn đọc hãy giúp đỡ để em có thể thực hiện được ước mơ trong sáng

A. Anh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文