Con gái 10 tuổi chăm bố nằm bất động
Tại Phòng Điều trị hồi sức cấp cứu tích cực - Khoa Ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; có một bệnh nhân đang trong hôn mê, bất động mất toàn bộ các cảm giác nông và sâu; bên cạnh những dây nilon đưa thuốc vào đường tĩnh mạch, đưa thức ăn qua mồm, đưa ôxy qua mũi. Đó là bệnh nhân Đỗ Cao Trí (32 tuổi); mà người ngồi cạnh giường chăm sóc anh có một bé gái nhỏ rất xinh ở tuổi đang học lớp 4, là con gái của anh. Cháu đang cùng bà nội chăm sóc cha.
Được biết, trong lúc lao động thu hoạch lúa vụ mùa, không may anh Trí bị nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với chẩn đoán: chấn thương sọ nạo, tụ máu dưới màng cứng. Anh đã được các bác sĩ phẫu thuật giải phóng khối máu tụ… Anh như sống thực vật trên giường bệnh.
![]() |
Qua tìm hiểu, anh Trí có một hoàn cảnh rất thương tâm, vì một lý do nào đó vợ chồng anh chia tay cách đây 6 năm. Người vợ bạc tình ra đi, anh một mình nuôi con gái Đỗ Nhật Tường Vy (SN 2001). Từ đó anh như "gà trống nuôi con" hàng ngày anh chăm chỉ chịu khó, chịu khổ, chịu thương. Ngoài việc trồng cây lúa anh còn đi phụ hồ; khuân vác thuê để có tiền nuôi con. Anh thủy chung với mẹ với con. Mẹ của anh, bà Lê Thị Hiếu (54 tuổi), khi tang chồng đột tử do bệnh lý tim mạch đang còn đó, nỗi buồn chưa nguôi, bây giờ con trai của bà, anh Đỗ Cao Trí bất động mê man nằm đó.
Suốt mấy ngày qua, những người dân nghèo là bạn bè cùng nghề phụ hồ với anh, họ đã quyên góp giúp đỡ anh có ít tiền chạy chữa tại bệnh viện. Tất cả tài sản nhỏ nhoi do sức bươn chải của anh có được vài con gà, con vịt cũng đã bán; lúa mới gặt về chưa kịp phơi đã bán hết, đến hôm nay gần như không còn gì để đổi lấy một vài trăm ngàn đồng để lo thuốc chạy chữa cho anh (vì anh điều trị không có bảo hiểm y tế); rồi bữa cơm cho con gái anh… và nhất là các khoản tiền chẩn đoán kỹ thuật cao; viện phí; anh nằm đó không biết gì, mẹ anh nghẹn ngào khóc. Bé Tường Vy nói với chúng tôi: "Các bác cứu cha con, mẹ con bỏ cha và con đi rồi nếu cha con cũng bỏ con đi nữa con ở với ai"…
Có nỗi đau nào hơn thế nữa, mẹ anh không còn nước mắt để khóc. Với bé Tường Vy: mẹ không có, ba nằm bất động. Còn bà nội Lê Thị Hiếu, gầy gọc trong im lặng… Nỗi khổ cạn kiệt suốt một cuộc đời. Chúng ta hãy yêu thương bé Tường Vy!
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39420595, hoặc Văn phòng thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng, số 56 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
