Đưa 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

14:40 15/01/2020
Sáng 15-1, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh (quận 1) diễn ra Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết với chủ đề “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”. 

Chương trình do Thành đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh phối hợp với một số đơn vị tổ chức.

“Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” đưa 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình, tập trung chủ yếu khu vực miền Trung. Chương trình nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của xã hội với những sinh viên khó khăn và vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên thành phố trong việc chăm lo, động viên, hỗ trợ sinh viên trong dịp Tết cổ truyền.

Ban Tổ chức tặng vé xe cho sinh viên

Em Trần Thị Hải Lý, sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, quê ở Hà Tĩnh. Bố em mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi 5 chị em ăn học. Khi đậu đại học, bản thân em vừa học vừa tranh thủ đi làm kiếm thêm chi phí trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà.

 “Được sự quan tâm của nhà trường, của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên… em may mắn được nhận vé xe để về quê đón Tết cùng gia đình, em rất xúc động và xin chân thành cảm ơn. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này cống hiến những kiến thức đã học cho xã hội”, Hải Lý chia sẻ.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Ban Dân vận Thành uỷ tặng vé tượng trưng cho sinh viên

Còn em Nguyễn Thị Thúy Nguyệt, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, quê ở Quảng Trị. Mẹ em mất cách đây 10 năm, kể từ đó, gia đình em ngày càng gặp khó khăn về kinh tết nên thiếu cả vật chất lẫn tinh thần. Bố em một mình gồng gánh việc đồng áng và làm thuê đủ nghề để có tiền lo cho mấy anh em ăn học. Nguyệt đi làm thêm nhiều việc bán thời gian, tự mình lo việc học và quyết tâm không bỏ học giữa chừng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch TT UBMTTQ VN TP HCM tặng quà cho sinh viên trước giờ về quê đón Tết

Theo Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh, đây là hoạt động được trung tâm khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Trong quá trình thực hiện, chương trình đã được sự đón nhận của sinh viên, hiệu ứng tích cực của xã hội. 52.100 sinh viên khó khăn đã được về quê đón Tết từ ngày đầu tổ chức đến nay.

 Để thực hiện tốt chương trình, bên cạnh sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, thì sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc xã hội hóa hoạt động chính là nguồn lực quan trọng của chương trình.

Đại diện mạnh thường quân tặng quà cho sinh viên
Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm nay như một thông điệp lan tỏa muôn điều tốt đẹp trong cuộc sống, lan tỏa lòng sẻ chia, yêu thương để làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết sum vầy, hạnh phúc, cũng là lời chúc và món quà của người dân TP Hồ Chí Minh gửi đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến Xuân về.
Các bạn sinh viên phấn khởi khi nhận vé xe về quê đón Tết
Đại diện BTC tặng thư cảm ơn các đơn vị tài trợ

Chiều cùng ngày, cũng tại địa điểm trên diễn ra chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà” dành cho 2.000 sinh viên khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. 

Trong chương trình, sinh viên xa nhà sẽ tham gia hoạt động giao lưu với nhau và với các văn nghệ sỹ, mỗi sinh viên được ban tổ chức tặng một phần quà Tết trị giá 1.000.000đ (gồm: bánh mứt, bao lì xì và báo xuân).

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể vẫy tay chào tạm biệt các sinh viên

Nguyễn Cảnh (Ảnh)

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文