Đưa yêu thương về vùng tâm lũ Quảng Bình

20:29 08/11/2020
San sẻ khó khăn với người dân vùng tâm lũ Quảng Bình, ngày 8/11, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo Công an nhân dân (CAND) và Thẩm mỹ viện Ngọc Dung (TMV Ngọc Dung) đã đến trao 350 triệu đồng hỗ trợ bà con và một số cán bộ, chiến sĩ Công an chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.


Lũ lụt đã qua, người dân Quảng Bình vẫn nhắc nhớ với nhau về trận đại hồng thủy trăm năm có một. Nước đã rút, nhưng những hệ lụy do lũ lụt gây ra cho bà con vùng cát còn rất lâu mới khắc phục được. 

Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và TMV Ngọc Dung trao quà tận tay bà con xã Tân Ninh.

Từ sáng sớm 8/11, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và TMV Ngọc Dung đã có mặt tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nơi được coi là một trong những rốn lũ của địa phương. Trên con đường làng về với bà con, chúng tôi chứng kiến những rặng tre, cây cối xác xơ, vướng đầy rơm rạ và túi ni lông do lũ quét qua; trên những bức tường của nhà dân còn bám đầy bùn đất, và nhiều căn nhà xiêu vẹo sau lũ. 

Nhiều người dân khi gặp cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và các thành viên TMV Ngọc Dung đều rất xúc động. Những câu chuyện trong mùa lũ, những khó khăn chồng chất sau lũ của bà con đã làm nhiều người lặng đi trong đong đầy yêu thương chia sẻ. 

Bà Nguyễn Thị Qúy, thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh nói về lũ trong giọt nước mắt sắp rơi: Lũ lên ban đêm và rất nhanh, chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã dâng 2-3m. Tất cả tài sản của gia đình bà cũng như người làng một đời làm lụng chắt chiu đều bị nước lũ nhấn chìm. 

Bà con xã Tân Ninh tới nhận quà từ đoàn công tác.

Trong lũ, người dân chỉ biết cầu mong làm sao được sống qua lũ lụt. Và khi lũ rút thì mọi người chỉ biết nhìn nhau khóc vì không biết bắt đầu lại từ đâu. May mắn, có chính quyền, lực lượng Công an và các nhà hảo tâm đến giúp bà con đẩy rửa bùn đất, sửa lại từng cái giường, ô cửa và hỗ trợ kinh phí để bà con dần ổn cuộc sống.

Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, ông Nguyễn Văn Hoan nhìn xa xăm khi nói về lũ lụt quét qua địa phương mình. Chỉ ít tiếng đồng hồ, nước lũ đã nhấn chìm, làm ngập sâu cả 5 thôn của xã với 1.870 hộ dân, 6.003 nhân khẩu. Nhiều nhà dân ngập sâu từ 3-4 m. Ngay trong đêm tối, giữa mênh mông nước lũ, chính quyền địa phương, lực lượng Công an đã nhanh chóng vượt lũ đưa 150 người đến tầng 2 trụ sở UBND và 50 người đến Trạm y tế xã tránh lũ; hơn 2200 người dân được di chuyển từ chỗ thấp lên chỗ cao, chạy tránh lũ an toàn. 

Trao 150 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho bà con xã Tân Ninh, Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Báo Điện tử CAND xúc động cầm tay từng người dân đến nhận quà động viên bà con sớm ổn định lại cuộc sống. 

Thượng tá Trần Duy Hiển trao quà tận tay bà con Tân Ninh.

Thượng tá Trần Duy Hiển chia sẻ, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND  cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của cơ quan đã chủ động quyên góp, đồng thời kêu gọi các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm hướng về miền Trung để giúp đỡ sẻ chia với người dân vùng bão lũ. 

Trong lũ, Báo CAND đã kết hợp với Công an các địa phương đưa những phần quà nhu yếu phẩm đến giúp bà con tránh đói, khát trong lũ. Khi lũ rút, Báo CAND tổ chức nhiều đoàn xã hội từ thiện của Báo kết hợp với các mạnh thường quân để đến trao hàng ngàn suất quà bằng tiền mặt ở các tỉnh bị bão lũ ở miền Trung, để nhằm hỗ trợ phần nào giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống.

Rời xã Tân Ninh, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND tiếp tục về xã Hàm Ninh, nơi bị lũ lụt chia cắt nhiều ngày. Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh bắt tay anh, chị, em trong đoàn với giọng nói chùng xuống khi bà con trên địa bàn vừa trải qua trận lũ lụt kinh hoàng. 

Ông Bùi Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc TMV Ngọc Dung tặng quà người dân vùng lũ Hàm Ninh.

Xã Hàm Ninh với 1.925 hộ dân thì có tới 1.553 hộ bị ngập sâu trong lũ. Hàm Ninh là xã có vị trí địa lý nằm gần sông, gần ruộng nên lũ lụt thường gây thiệt hại nặng nề. Trong trận đại hồng thủy vừa xảy ra, chỉ sau vài tiếng đồng hồ lũ lụt đã dâng cao 3-5m, tất cả ruộng vườn, hoa màu và hầu hết tài sản của người dân nhiều năm chắt chiu sắm sửa đã bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều hộ chạy lũ khi trở về chỉ còn biết ôm mặt khóc khi bùn đất ngập sâu nhà cửa. 

Đặc biệt, trong đêm 19/10, khi lũ đạt đỉnh, nhiều hộ ở xã Hàm Ninh phải leo lên nóc nhà, ngọn cây cầu cứu. Trong đêm tối, trên địa bàn hàng ngàn người dân hoảng loạn, kêu cứu qua điện thoại, qua mạng xã hội… Lực lượng Công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị và ngư dân cứu hộ, cứu nạn người dân suốt đêm, nhờ vậy Hàm Ninh may mắn không bị thiệt hại về người do lũ. 

Đến nhận phần quà từ Báo CAND và TMV Ngọc Dung, bà Nguyễn Thị Tiến, thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh không ngớt lời cảm ơn đoàn đã đến kịp thời động viên, thăm hỏi, tặng quà cho bà và người dân trong xã. 

Đoàn công tác tặng quà hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Hàm Ninh.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thanh bế con gái đến nhận quà. Chị Thanh cho biết, khi lũ vào hai vợ chồng và con nhỏ cứ cầu mong làm sao để nước dùng lại, vợ chồng bê kê đồ dùng sinh soạt lên cao đến đâu nước dâng lên tới đó, đến đêm khuya, chồng chị khuyên chị làm sao để giữ được tính mạng, còn của cải vợ chồng làm lụng cả chục năm qua đành nuốt nước mắt nhìn lũ nhấn chìm…

Nhận 150 phần quà trị giá 150 triệu đồng từ Đoàn xã hội từ thiện Báo CAND, bà con nhân dân xã Hàm Ninh đều rất cảm động, bởi mỗi đồng tiền lúc này không chỉ là sự động viên, mà đó là sự hỗ trợ cần thiết để bà con góp phần dần ổn định sinh hoạt.

Trong chuyến công tác xã hội từ thiện ở Quảng Bình, Đoàn công tác của Báo CAND và TMV Ngọc Dung cũng đã đến trao, hỗ trợ CBCS Công an các huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, những địa bàn tâm lũ, nơi rất nhiều CBCS Công an bị thiệt hại nặng nề về tài sản do lũ lụt với tổng số tiền 50 triệu đồng. 

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ CBCS Công an các huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy bị thiệt hại nặng nề về tài sản do lũ lụt.

Nơi đây, nhiều CBCS đã hàng chục ngày trời bám trụ ở các vùng lũ để cứu hộ, cứu nạn bà con. Nhiều CBCS bị thương vẫn đạp sóng, vượt lũ để ứng cứu người dân trong đêm không quản hiểm nguy vất vả.

Ông Bùi Văn Tiến-Phó Tổng Giám đốc hệ thống TMV Ngọc Dung chia sẻ: Qua phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là Báo CAND và các chuyên đề của Báo, lãnh đạo cũng như các thành viên của hệ thống TMV Ngọc Dung đều chung suy nghĩ phải nhanh chóng đến với đồng bào vùng lũ, để sớm động viên, chia sẻ với bà con. 

Hệ thống TMV Ngọc Dung đã quyết định trao tặng 200 tấn gạo, trị giá hơn 2,7 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, trong đó ủng hộ một phần gia đình các CBCS Công an bị thiệt hại nặng nề về tài sản, xung kích tuyến đầu giúp dân trong lũ lụt. 

Sau đó, hệ thống TMV Ngọc Dung bàn bạc trao đổi với lãnh đạo Báo CAND và thống nhất không trao gạo mà trao tiền cho bà con, bởi sau khi lũ rút, các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, và nhiều đơn vị, cá nhân, các tổ chức từ thiện đã đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến với bà con. 

Lũ rút bà con vùng lũ cần tiền để mua sắm các vật dụng cần thiết, trang trải cuộc sống. Với số tiền hỗ trợ không lớn lắm nhưng đó tấm lòng cán bộ, sự sẻ chia của chiến sĩ Báo CAND cũng như cán bộ, nhân viên TMV Ngọc Dung đến với bà con vùng lũ…

Sông Lam - Thiện Minh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文