Sóc Trăng:

Gia cảnh khốn khó của người đàn ông ngày càng khô quắt

15:21 02/05/2020

Từ một người khỏe mạnh, nặng trên 55kg, nhưng sau 5 năm mắc căn bệnh nghiệt ngã, người đàn ông 37 tuổi ngày càng khô quắt, cân nặng chưa đầy 30kg…


Ngày 2/5, chúng tôi đến phòng bệnh nặng, Khoa Nội 1 Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng), gặp anh Nguyễn Văn Truyền (SN 1983), đang điều trị tại đây với căn bệnh xơ cứng bì và một số căn bệnh khác. 

Do hoàn cảnh gia đình nghèo, thiếu đất sản xuất nên anh Truyền rời quê lên TP Hồ Chí Minh làm thuê sinh sống. Trong thời gian ở TP Hồ Chí Minh, anh gặp và kết duyên cùng chị Thị Trần Chành Đa (SN 1989, quê huyện An Minh, Kiên Giang). 

Anh Truyền với thân hình ngày càng khô quắt lại. 

Năm 2015, hạnh phúc đến với anh chị khi cháu Nguyễn Hoàng Phi chào đời. Nhưng cũng năm đó, anh Truyền phát hiện đầu các ngón tay bỗng nhiên bị đỏ mà không rõ nguyên nhân. Đi khám, bác sĩ (BS) cho biết anh có dấu hiệu bị bệnh khô da. Sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện, BS cho anh về với lý do bệnh này không có thuốc chữa. 

Vậy là vợ chồng anh ôm con nhỏ trở về Kiên Giang. Về quê vợ, anh cũng được gia đình chạy chữa nhiều nơi; Tây y có, Đông y, thuốc Nam, thuốc Bắc gì cũng có, ai chỉ thuốc gì uống thuốc đó… nhưng bệnh không giảm. Càng về sau, da của anh Truyền càng mất cảm giác, lạnh, tím. Lâu dần, da đầu ngón tay khô cứng, dày lên, teo lại, khó cầm nắm, các ngón tay không thể gấp duỗi được. 

Đến nay, tay chân anh Truyền đã khô quắt, chỉ còn da bọc xương, không thể vận động được, mọi sinh hoạt đều do vợ giúp đỡ. Bữa cơm của hai vợ chồng ở BV có hôm mua, có hôm do bếp ăn từ thiện hỗ trợ.

Hoàn cảnh cha, mẹ của anh Truyền cũng rất khó khăn. 

“Vợ chồng tôi về Kiên Giang khi anh ấy mới bị bệnh. Bên gia đình anh cũng nghèo, gia đình tôi chẳng khá hơn nên không có tiền chạy chữa cho anh. Cách đây hơn 1 tháng, vợ chồng tôi trở về thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) sống cùng với cha mẹ chồng. Ngày 15-4, thấy anh trở bệnh nặng, gia đình đưa anh vào BV cho đến nay, chỉ mong sao anh bình an, sống với cha mẹ, anh em, vợ con”, chị Đa nghẹn ngào.

BSCK2 Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc BVĐK Sóc Trăng cho biết: “Khi bệnh nhân Truyền nhập viện, các BS chẩn đoán bệnh nhân bị xơ cứng bì, xơ gan, tràn dịch đa màng, rối loạn điện giải. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, về lâu dài chưa thể nói được gì”. 

Ông Lê Tuấn Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long (thị xã Ngã Năm), xác nhận: “Gia đình cha mẹ, anh em của anh Truyền đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Riêng anh Truyền có hộ khẩu ở xã nhưng đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh rồi về quê vợ Kiên Giang ở mấy năm nay nên địa phương không nắm rõ. Từ khi anh ấy về ở với cha mẹ, địa phương mới biết nên rất thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh. Chúng tôi mong bạn đọc giúp đỡ anh có điều kiện chữa bệnh”. 

Ông Trần Thanh Lâm (Trưởng ấp Tân Chánh C), chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Truyền vô cùng khó khăn. Cha mẹ già chỉ có 3 công ruộng, đủ lúa để ăn trong nhà. Nay lại thêm 3 cha con anh Long (em ruột anh Truyền, do vợ mất nên mang con về ở với cha mẹ – PV), gia đình anh Truyền về sống chung lại càng khó khăn hơn. Chúng tôi rất mong có phép màu đến với gia đình anh Truyền, giúp anh có đều kiện để chữa bệnh, duy trì sự sống, lo cho cháu Phi học hành”.

Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Truyền vô cùng khó khăn, rất cần sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm, bạn đọc xa, gần chung tay giúp đỡ. 

Mọi đóng góp xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Truyền (ngụ ấp Tân Chánh C, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng); hiện anh Truyền đang điều trị tại Khoa Nội 1 BVĐK tỉnh Sóc Trăng; ĐT 0912.453.597 chị Đa vợ anh Truyền).

Văn Đức - Cao Xuân

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文