Hoàn cảnh bi đát của cậu học trò nghèo sống thực vật

08:00 19/03/2015
Ông Nguyễn Hữu Bồng, bố của cậu học trò Nguyễn Hữu Thọ đang sống thực vật vì TNGT nói trong nước mắt: “Đến thời điểm này, số tiền điều trị cho Thọ đã hơn 400 triệu đồng, trong đó hơn 150 triệu đồng tiền vay nóng với lãi suất cao. Giờ trong nhà không còn gì để bán nữa, giờ cả tiền xe đưa cháu về quê cũng không có nói gì đến điều trị lâu dài”.

Bị tai nạn giao thông trong một lần đi học về, suốt 8 tháng qua, gia đình em Nguyễn Hữu Thọ (18 tuổi, trú tại thôn Lũy, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã phải bán hết tài sản để chuyển qua 8 bệnh viện từ Bắc vào Nam nhưng Thọ vẫn trong tình trạng sống thực vật…

Là con trai út trong gia đình (2 chị gái đã lấy chồng), ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài giờ học, Thọ thường phụ giúp gia đình làm ruộng, chăn trâu để nuôi giấc mơ vào đại học. Vậy nhưng, vào một đêm giữa tháng 7/2014, trên đường đi học thêm về, Thọ bị ôtô tông phải. Sau khi được mọi người đưa vào sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, Thọ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Thọ bị gãy tay phải, gãy quai hàm, chấn thương sọ não...

Em Nguyễn Hữu Thọ đang được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk.

Nằm điều trị hơn 1 tháng với 3 lần mổ đầu để lấy dịch, 1 lần mổ tay, 1 lần mổ quai hàm nhưng Thọ vẫn trong tình trạng hôn mê. Không cam lòng nhìn đứa con sống đời thực vật, gia đình ông Nguyễn Hữu Bồng (52 tuổi, bố của Thọ) lại chạy vạy vay mượn khắp nơi, bán hết tất cả lợn, gà, những đồ dùng có giá trị để đưa con đi khắp các bệnh viện từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm hy vọng. Sau 20 ngày điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa quận 8 (TP Hồ Chí Minh), không còn đủ tiền, gia đình phải đưa Thọ về quê. Tuy nhiên, trên đường đi, do sức khỏe của Thọ quá yếu, ông Bồng buộc phải đưa con vào Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk để điều trị.

Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, nhìn dáng người gầy gò, khuôn mặt chất chứa đầy nỗi lo âu của ông Bồng túc trực bên cạnh nắn bóp, cử động tay chân cho con tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi không khỏi xót xa.

Ông Bồng nói trong nước mắt: “Do thiếu hiểu biết lại thương con nên thời gian đầu gia đình toàn đưa cháu đi trái tuyến, không được hưởng bảo hiểm. Do vậy, đến thời điểm này, số tiền điều trị cho Thọ đã hơn 400 triệu đồng, trong đó hơn 150 triệu đồng tiền vay nóng với lãi suất cao. Giờ trong nhà không còn gì để bán nữa, giờ cả tiền xe đưa cháu về quê cũng không có nói gì đến điều trị lâu dài”.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Chi bộ thôn Lũy, xã Kim Lộc, cho biết: Trước đây, kinh tế gia đình ông Bồng thuộc hạng trung bình nên không dư dả. Từ ngày cháu Thọ bị tai nạn tới nay, gia đình đã bán sạch những tài sản có giá trị và vay mượn khắp nơi để điều trị cho cháu. Thấy hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng chính quyền địa phương cũng chỉ biết vận động các đoàn thể chăm sóc mẹ già của ông Bồng và làm giúp mấy sào lúa. Vậy nhưng, hiện lúa chưa ra đòng mà gia đình ông Bồng đã phải gọi người tới bán lúa non để lấy tiền chữa bệnh cho Thọ.

Còn theo bác sĩ Lương Công Toàn, Phó trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau hơn 1 tuần điều trị tại đây, tình trạng sức khỏe của Thọ tiến triển rất khó khăn; tay chân bị co rút, xuất hiện thêm một số bệnh sau chấn thương. Với tình trạng này, Thọ sẽ phải tiếp tục điều trị lâu dài, tốn kém mới có hy vọng.

Rất mong những cá nhân, tổ chức hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái, sẻ chia giúp đỡ gia đình em Thọ vượt qua cơn hoạn nạn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, Hà Nội (ĐT: 04 38222157); hoặc Báo CAND Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, số 6, Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh (ĐT: 08 38241917).

Văn Thành

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文