Học viện CSND đồng hành cùng chương trình “Nâng bước em đến trường”

19:45 16/12/2019
Từ ngày 12-12 đến ngày 15-12, đoàn công tác thiện nguyện của Học viện CSND phối hợp các tổ chức Đảng và tổ chức quần chúng của Học viện cùng Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại điểm trường khó khăn ở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên để trao những phần quà ý nghĩa.

Tiếp nối sự thành công của chương trình tình nguyện “Nâng bước em đến trường” được tổ chức năm 2018, trong năm 2019, Học viện  Cảnh sát nhân dân (CSND) tiếp tục phối hợp cùng Nhóm tình nguyện “Ánh sáng núi rừng” kết nối và hỗ trợ "cơm trưa có thịt" cho 400 em nhỏ tại các điểm trường khó khăn của tỉnh Điện Biên và trao tặng 1 bộ "Năng lượng xanh" cùng 150 suất quà là chăn, áo ấm, đồ dùng học tập, bánh kẹo cho 150 em học sinh với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

Đại diện Học viện CSND và Công an tỉnh Điện Biên tặng quà cho học sinh tại các điểm trường tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Tại  các điểm trường mà Đoàn đến thăm, đường xa và đi lại vất vả, các thầy cô giáo phải nấu cho học sinh ăn trưa tại điểm trường đến cuối tuần mới về, đời sống vật chất, tinh thần đều vô cùng thiếu thốn. Một số điểm trường chưa có điện cũng khiến cho việc dạy và học đều khó khăn.

Vào mùa đông, những trở ngại càng nhân lên gấp bội khi lớp học mở cửa thì lạnh buốt, còn đóng cửa thì thầy và trò phải học mò trong bóng tối. Tuy vậy, với tình yêu nghề, yêu trẻ, các thầy cô vẫn bám bản và trở thành những người cha, người mẹ thứ hai khi tự tay nấu bữa trưa cho các em nhỏ từ nguồn hỗ trợ của Dự án "Nuôi em" do Học viện CSND kết nối.

Trong đợt thiện nguyện này, cán bộ Học viện CSND đã tự tay lắp tặng cho điểm trường Mậy Hốc 1 bộ năng lượng mặt trời kết hợp năng lượng gió để tiếp thêm ánh sáng cho thầy và trò vùng cao.

Đoàn tình nguyện cũng đã trao 150 phần quà gồm chăn ấm, áo khoác, sách, vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo cho 150 em nhỏ tại 3 điểm trường: Đề Pua, Mạy Hốc, Nậm Đích trên địa bàn xã Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nhằm giúp các em vượt qua khí hậu khắc nghiệt của mùa đông vùng cao, góp thêm động lực để thầy và trò hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.

Cũng trong chuyến công tác, Học viện CSND đã trao tặng cho Công an tỉnh Điện Biên 1 bức tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, kích thước 80x70cm, nặng 60 kg.

Trước đó, tháng 6-2018, Học viện CSND cùng với các nhà hảo tâm đã thực hiện kết nối Dự án "Nuôi em", tiếp nhận, hỗ trợ nuôi cơm trưa cho 400 bé tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Trong năm học 2019 - 2020, Học viện CSND tiếp tục là sợi kết nối nhiều sự giúp và hỗ trợ 400 em nhỏ tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có được bữa cơm đủ chất và trao tặng nhiều phần quà thiết thực với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng.

PV

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文