Học viện CSND thăm, gửi tặng 50 triệu đồng cho sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo

09:30 11/12/2016
Ngày 10-12, Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện đã đến thăm hỏi và động viên em Trần Gia Huy, sinh viên lớp B11D41 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo.


Em Trần Gia Huy, 19 tuổi (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) - lớp B11D41, là sinh viên năm thứ hai Học viện CSND. Năm 2015, em thi đỗ Học viện CSND với kết quả xuất sắc và được tuyển thẳng vào lớp chất lượng cao của Học viện.

Trong suốt những năm học phổ thông, em luôn có thành tích học tập đáng nể và là tấm gương sáng để các bạn học sinh noi theo.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh ngày đêm túc trực chăm sóc con không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo học tại Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, em Trần Gia Huy liên tục chinh phục các cuộc thi học sinh giỏi ở tỉnh Quảng Bình. Đầu năm lớp 12, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia và giành giải nhất Quốc gia môn Địa lý trong tổng số 6 giải nhất của cả nước. Tất cả các môn học, Trần Gia Huy luôn đạt kết quả xuất sắc. Bên cạnh việc học, em còn là lớp trưởng năng nổ, luôn gương mẫu đi đầu các hoạt động của trường của lớp.

Tháng 9-2016, Trần Gia Huy vinh dự là gương mặt tiêu biểu của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (2015-2020), được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen.

Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất – Phó Giám đốc Học viện CSND và các đại diện các đơn vị thăm hỏi, động viên em Trần Gia Huy.

Với ước mơ trở thành chiến sỹ công an nhân dân, tiếp bước người cha đã mất do bạo bệnh, từng công tác tại công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trần Gia Huy đã thi đỗ Học viện CSND. Trong suốt thời gian theo học tại trường, em luôn cố gắng học tập và rèn luyện tốt, là cậu sinh viên học giỏi, thân thiện, được bạn bè và thầy cô quý mến.

Cha mất sớm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Huy phải đi làm thêm bươn trải cuộc sống lo cho hai anh em Huy ăn học. Ngày biết tin em bệnh, mẹ em vội vàng đi tàu ra Hà Nội, chạy vạy khắp nơi, đưa em đi chữa trị. Các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K đều có chung chẩn đoán: Hình ảnh trên xương chày u tế bào khổng lồ, phá vỡ vỏ xương, xâm lấn ra phía sau tạo thành khối lớn phía sau, cần phải mổ ghép xương gấp.

Nhận được sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm xa gần, đặc biệt là sự quan tâm của các thầy cô và bạn bè mái trường cảnh sát Huy đang theo học, đến nay, Huy đã được phẫu thuật, cấy ghép xương và đang chờ đợi tin khả quan từ bác sỹ. Thương mẹ ngày đêm chăm sóc, em mới phẫu thuật xong dù rất đau nhưng em vẫn lạc quan, nói cười và động viên mẹ.

Gần một tháng nằm trên giường bệnh, xa trường lớp, Huy chia sẻ: “Em rất nhớ trường, muốn sớm khỏi bệnh, để được quay lại lớp học, gặp thầy cô và các bạn”.

Đại tá, PGS.TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện đã đến tận nơi em Trần Gia Huy đang điều trị, thăm hỏi và gửi tặng 50 triệu đồng. Thăm hỏi và động viên em, Học viện CSND mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với gia đình, hỗ trợ em tích cực điều trị, vượt qua bệnh tật, sớm bình phục và quay trở lại tiếp tục học tập.

Thu Hà

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文