Hơn 10 tỷ đồng trao tặng “Tết vì người nghèo” năm 2019

09:28 09/02/2019
Những món quà Tết ấm áp nghĩa tình trị giá hơn 10 tỷ đồng đã được Báo CAND và các nhà tài trợ trao tận tay người nghèo trên khắp mọi miền đất nước dịp Tết Kỷ Hợi 2019. 


Năm 2019, tròn 20 năm Báo CAND thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”, đây đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về của Báo CAND, đã kịp thời ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người nghèo, góp thêm một cái Tết ý nghĩa, sum vầy.

Cứ vào dịp giáp Tết, các Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND lại đồng hành cùng với nhà tài trợ đi đến khắp mọi miền đất nước để trao quà Tết cho người nghèo. Từ địa đầu cực Bắc Hà Giang xa xôi, hay dải đất miền Trung nắng lửa chịu nhiều đau thương của thiên tai, đến tận cùng nơi cực Nam của Tổ quốc, ở nơi đâu cũng in dấu chân của Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND đồng hành cùng nhà tài trợ tới trao quà “Tết vì người nghèo”.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND và lãnh đạo Bệnh viện K Trung ương trao quà tặng các bệnh nhi.

Thật tự hào khi năm 2019 là năm thứ 20 Báo CAND thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo” với sự vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình đồng thời phối hợp tặng quà. Năm 2019, qua công tác vận động, kêu gọi, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND với số tiền 10.448.511.000 đồng cùng hiện vật. Báo CAND đã trao hàng nghìn suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho đồng bào nghèo.

Đến với đồng bào nghèo Hà Giang vào những ngày cận Tết, chúng tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của chương trình khi quà Tết được trao tận tay tới hộ nghèo. Ở giữa nơi đại ngàn xa xôi, người dân dù nói tiếng Kinh chưa sõi, nhưng tình cảm của họ dành cho đoàn công tác thật cảm động. Ở những nơi mà các Đoàn công tác đến như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, các tỉnh Tây Nguyên, Phú Yên, Bình Định, Cần Thơ, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh... nơi đâu chúng tôi cũng nhận được sự cảm ơn của chính quyền địa phương, của người dân khi những ngày giáp Tết bận rộn, những người làm Báo CAND và nhà tài trợ vẫn dành thời gian đi đến vùng sâu, vùng xa chia sẻ khó khăn với họ. Sự quan tâm đó là món quà Tết ý nghĩa nhất mà chính quyền và nhân dân trân trọng.

Không chỉ đến với người nghèo mà đã trở thành truyền thống, Tết năm nào Báo CAND cũng dành tặng những phần quà cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị ở Hà Nội; đến thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã đến thăm và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K Trung ương. Mỗi bệnh nhi điều trị ở đây đều có hoàn cảnh khác nhau, mắc bệnh khác nhau, nhưng các cháu đều là những đứa trẻ non nớt, rất cần sự quan tâm, thương yêu, sự động viên khích lệ để vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Chia sẻ với gia đình các cháu, cũng như động viên các cháu có thêm dũng cảm vượt qua bạo bệnh, món quà nhỏ mà Báo CAND mang tới đã làm ấm áp thêm tình người, động viên các cháu và gia đình vượt qua khó khăn trong cơn bĩ cực. 

Chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2019 đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của rất nhiều tấm lòng hảo tâm, doanh nhân. Có doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND trong nhiều năm như Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, ủng hộ 500 triệu đồng. Thật cảm động khi chương trình đã được các tập đoàn, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ, đồng hành như: Công ty Bia Carlsberg Việt Nam: 3,5 tỷ đồng; Tập đoàn Phú Cường: 1,8 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 500 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại DTH Việt Nam: 500 triệu đồng; Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng: 300 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV): 200 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang: 200 triệu đồng; ông Thân Văn Rớt, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Hải Nam 400 triệu đồng; anh Trung, UBND TP Hồ Chí Minh: 140 triệu đồng; anh Lưu Quốc Cường và nhóm cộng đồng người Hoa TP Hồ Chí Minh: 110 triệu đồng…

Những món quà đầy ắp nghĩa tình đã được Báo CAND cùng các nhà hảo tâm trao đến tận tay người nghèo khắp cả nước để giúp đồng bào đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy. Báo CAND hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” để mỗi dịp Tết đến Xuân về, người nghèo ở mọi miền đất nước được đón Tết vui vẻ.

Trần Hằng

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Trung, nhiều tỉnh thành phố sẽ có mưa to và dông. Thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất ở mức 27 độ C.

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文