Hơn 6,7 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018

09:12 15/01/2018
Khi mùa xuân sắp gõ cửa từng nhà cũng là lúc cán bộ chiến sĩ (CBCS) Báo CAND bắt đầu một mùa bận rộn với chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2017. 18 năm qua, những người làm công tác XH-TT của Báo CAND đã có mặt trên nhiều vùng miền của Tổ quốc, mang những phần quà đậm tính nhân văn, chia sẻ của bạn đọc Báo CAND.

Đây là hành trình thiện nguyện với mong muốn mang Tết đến với mọi nhà, với mọi hoàn cảnh khó khăn dù ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa hay hải đảo.

Trong nhiều năm qua, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Báo. Những cái tên không thể không nhắc đến trong hành trình nhân văn này, đó là: Ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty sản xuất Duy Lợi; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng nhiều ngân hàng khác; Công ty Carlsberg Việt Nam; những Việt kiều có tấm lòng hướng về người dân nghèo; những cán bộ hưu trí dành phần lương ít ỏi; các em học sinh dành phần ăn sáng… ủng hộ người nghèo.

Mở đầu chương trình “Tết vì người nghèo” năm nay, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã cùng Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang và nhà tài trợ là Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh), xã Nhã Nam và xã Đồng Lạc (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Sau đó là chuyến trao quà ở tỉnh Quảng Nam, và trong ngày hôm nay, 15-1, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo và Ngân hàng Agribank tiếp tục đến miền Tây Bắc. Chương trình trao quà Tết sẽ được triển khai đến những ngày áp Tết.

Tính đến thời điểm này, chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Mậu Tuất 2018 của Báo CAND đã nhận được tổng số tiền và quà Tết trị giá 6,7 tỷ đồng. Trong đó có những đơn vị ủng hộ số tiền lớn tới 2,8 tỷ đồng, nhiều cá nhân trực tiếp đến trụ sở Báo CAND, Cơ quan đại diện, Văn phòng thường trú, hoặc chuyển qua tài khoản đóng góp vào chương trình để trao tặng cho người nghèo trong dịp Tết này.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập; Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND tiếp nhận tiền ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo” 2018 của các nhà hảo tâm.

Chúng tôi cũng tin rằng, chương trình sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của các cá nhân và doanh nghiệp hảo tâm. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các tấm lòng nhân ái đã ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018 của Báo CAND:

Công ty Carlsberg Việt Nam 2.800.000.000 đồng;  Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) 640.000.000 đồng (gồm 200 triệu đồng tiền quà Tết và 440 triệu đồng tiền xe đạp); Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi 500.000.000 đồng; Tập đoàn Phú Cường: 500.000.000 đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 400.000.000 đồng; Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng 200.000.000 đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 200.000.000 đồng; Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest 150.000.000 đồng; Tập đoàn Mường Thanh 100.000.000 đồng; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 100.000.000 đồng; nhóm bạn của ông Châu Thanh Hãn (Tập đoàn Phú Cường) 100.000.000 đồng; Công ty TNHH MTV Thế giới công nghệ HD King 100.000.000 đồng; ông Lưu Quốc Cường và nhóm bạn 100.000.000 đồng.

Công ty CP NutiFood 70.000.000 đồng (quy đổi từ 500 thùng sữa đậu nành); Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam: 50.000.000 đồng; Công ty TNHH thời trang và xe đạp Martin 107 ủng hộ 50.000.000 đồng; Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương) 50.000.000 đồng; Công ty gas Hồng Mộc 30.000.000 đồng; Công ty CP Liên Á quốc tế 30.000.000 đồng; Fb “Bếp Hương quê” 26.000.000 đồng; bà Lê Thị Lệ Thủy – DNTN Lê Dung (Sóc Trăng): 20.000.000 đồng; Doanh nghiệp tư nhân Tám Cam (Chợ Kinh, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng): 20.000.000 đồng; Tiểu thương chợ TP Sóc Trăng 20.000.000 đồng; Công ty CP Gentraco (Cần Thơ) 15.000.000 đồng; Cơ sở sơn Anh Vũ 14.655.000 đồng; Cơ sở may Thuận 7.830.000 đồng; Cơ sở Bảo Hân 3.629.000 đồng; cháu Bùi Vi Quốc, nhà 63 ngõ 160 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội: 1.000.000 đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thái Phát (số 823 Trần Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) 5.000.000 đồng; PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng ĐH Sài Gòn: 20.000.000 đồng; Công ty TNHH Tính Phát (ông Ngô Bửu Khánh, nhà hàng 241) 20.000.000 đồng;

Doanh nghiệp Minh Phúc 10.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Phương Ánh 5.000.000 đồng; anh Nguyễn Minh Phú, Hiệu trưởng Trường American School (TAS) 5.000.000 đồng; anh Phạm Văn Chiến, nguyên Phó trưởng CQĐD Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh: 5.000.000 đồng; cô Diệu trang, quận 6, TP Hồ Chí Minh: 4.000.000 đồng; chị Lại Thị Kim Loan: 2.000.000 đồng; luật sư Nguyễn Thái Nguyên 2.000.000 đồng; anh Thái Doãn Đăng và Nguyễn Minh Tâm: 1.000.000 đồng; anh Hoàng (TP Hồ Chí Minh): 1.000.000 đồng; anh Nguyễn Hòa (Việt kiều Australia): 1.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Quỳnh Hương: 500.000 đồng.

PV

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文