Khởi công xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết tại Cần Thơ

16:25 24/06/2016
Ngày 24-6, Văn phòng thường trú Báo CAND tại ĐBSCL, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khách sạn – Du lịch – Vận tải Vũ Linh (gọi tắt Công ty Vũ Linh) cùng Đảng ủy, UBND phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) và Trà Nóc (quận Bình Thủy) tiến hành khởi công xây dựng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Tại phường Trà Nóc, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Tô Ngọc Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vũ Linh đã trao quyết định tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho anh Phạm Văn Vũ (35 tuổi, tổ 2, KV2, bảo vệ dân phố phường Trà Nóc) và bà Phạm Thị Kim Nguyên (45 tuổi, ngụ tổ 7, KV2, cùng phường Trà Nóc). Bênh cạnh đó, đồng chí Phạm Gia Túc trao tặng cho mỗi hộ 5 triệu đồng.

Trực tiếp khảo sát, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của anh Vũ, ông Tô Ngọc Vũ rất xúc động. Gia đình anh Vũ thuộc hộ nghèo, sống độc thân và đang phải chăm sóc mẹ già gần 80 tuổi. Mấy tháng trước, trong lúc đang làm nhiệm vụ, đầu anh Vũ bị choáng nên được đưa đến bệnh viện. 

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận anh Vũ bị tai biến. Hiện tại, việc đi lại cũng rất khó khăn. Từ ngày bị tai biến, cuộc sống của anh Vũ đã khó nay lại càng thêm khó. Hai mẹ con đang tá túc ở nhờ nhà người thân có diện tích rất chật hẹp, chỉ đủ kê chiếc giường ngả lưng.

Ông Tô Ngọc Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vũ Linh khảo sát và thăm hỏi gia đình anh Phạm Văn Vũ tại buổi trao quyết định xây tặng nhà Đại Đoàn kết
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Tô Ngọc Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vũ Linh trao quyết định 2 căn nhà Đại đoàn kết tại phường Trà Nóc.

Bà Phạm Thị Kim Nguyên, là hộ nghèo đang sống độc thân và không có công việc ổn định. Căn nhà hiện đang sinh sống đã dột nát, chắp vá và có nguy cơ sập đổ bất kỳ lúc nào khi đang vào mùa mưa bão. Hàng ngày, bà Nguyên đi rửa bát thuê cho các quán ăn để sống đắp đổi qua ngày. 

Tại phường An Nghiệp (quận Bình Thủy), Đoàn công tác xã hội từ thiện tiến hành trao quyết định tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Phan Thị Bé (79 tuổi) và hộ ông Nguyễn Thanh Hùng (49 tuổi, cùng ngụ tổ 2, KV1). Đây là 2 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường. 

Ông Dương Tấn Hiển – Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều; ông Tô Ngọc Vũ, Chủ tịch HĐQ, Tổng giám đốc Công ty Vũ Linh trao quyết định 2 căn nhà Đại đoàn kết tại phường An Nghiệp. 

Bà Võ Thị Thùy Trang, Trưởng khu vực 1 cho biết: “Bà bé sống một mình trong căn phòng rộng chưa đến 6m2, trần nhà đã dột nát, hoàn cảnh rất tội nghiệp. Con cháu đều khó khăn, bỏ xứ mưu minh. Bà Bé sống một mình nên hàng ngày đi bán vé số nuôi sống bản thân. Còn hộ ông Hùng thì có 2 gia đình tá túc chung trong căn nhà rộng khoảng 20m2, nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà dột nát phải tận dụng ny-lon che để mưa khỏi dột. Ông Hùng chạy xe ôm sống chung với con trai, còn người chị bị thần kinh có người chồng thì tàn tật cũng bán vé số”.

Ông Trương Minh Trí, Bí thư Đảng ủy phường An Nghiệp, cho biết: “Sự hỗ trợ của Báo CAND và Công ty xe khách Vũ Linh là món quà ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho bà con nghèo trên địa bàn có được mái ấm, yên tâm làm ăn cải thiện cuộc sống”.

Ông Tô Ngọc Vũ khảo sát và thăm hỏi hộ bà Phan Thị Bé.

Tổng giá trị 4 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng là 160 triệu đồng, thông qua Báo CAND làm cầu nối, Công ty Vũ Linh quyết định trao tặng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cấp thiết về nhà ở. 

Ông Tô Ngọc Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vũ Linh, cho biết: “Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải khách từ năm 2013. Ngay từ những ngày đầu thành lập, quá trình công ty mở tuyến vào vùng sâu vùng xa đã chứng kiến rất nhiều cảnh đời còn khó khăn, cực khổ. Ban lãnh đạo Công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên luôn cố gắng, chung tay mong muốn có những việc làm thiết thực giúp đỡ bà con nghèo phần nào vơi bớt đi những khó khăn, có mái ấm ổn định làm động lực vươn lên...”.

Văn Đức - Văn Vĩnh

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文