Mái ấm cho đồng bào nghèo nơi phên giậu Tổ quốc

08:13 19/08/2020
Những ngày tháng 8 mùa Thu lịch sử, trở lại vùng biên giới Mường Nhé, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được chính là những ngôi nhà mái đỏ, đượm nghĩa tình quân dân nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng ngày càng nhiều hơn.


Từ chủ trương của Bộ Công an, tiếp nối thành công của chương trình xây mới, sửa chữa gần 1.200 ngôi nhà nhân ái cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở Mường Nhé, hơn 600 mái ấm cho đồng bào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đang được gấp rút hoàn thành...  

Những ngôi nhà ý Đảng, lòng dân đã và đang mang lại màu sắc tươi sáng ở mảnh đất còn nhiều gian khó vào diện bậc nhất của cả nước.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy Điện Biên trao tặng nhà cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé.

Niềm vui từ những ngôi nhà mới

Vượt qua hơn 200km đường đèo dốc quanh co, từ TP Điện Biên Phủ chúng tôi đến bản A Pa Chải, xã biên giới Sín Thầu thăm ông Chu Xà Lèng, 67 tuổi, là người tàn tật của xã. 

Ông Lèng xúc động tâm sự: “Sau nhiều năm chiến đấu tại chiến trường Lào, tôi trở về A Pa Chải sống tại ngôi nhà gỗ được dựng từ năm 1974. Qua 40 năm sử dụng căn nhà đã mục nát, mái lá vá chỗ nọ thủng chỗ kia… không nghĩ có ngày được ở nhà mới vì hoàn cảnh khó khăn quá. May mắn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, có căn nhà mới, vợ chồng tôi vui lắm, chúng tôi cảm ơn Đảng, Bộ Công an, cảm ơn các cấp, các ngành và chính quyền, bà con dân bản đã giúp đỡ”.

CBCS Công an huyện Mường Nhé và học viên Học viện An ninh nhân dân giúp dân làm nhà

Từ chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với sự đồng hành của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại, nhà hảo tâm… gần 1.200 ngôi nhà nhân ái đã được dựng lên ở Mường Nhé, nơi cực Tây của Tổ quốc, góp phần lan tỏa, phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Để không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Qua đó, từng bước giúp đồng bào ổn định cuộc sống “an cư lạc nghiệp”, góp phần xây dựng Mường Nhé thành "điểm sáng" cả về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, trở thành "phên giậu", "thành trì" bảo vệ vững chắc biên cương, chủ quyền biên giới quốc gia khu vực phía Tây Bắc Tổ quốc.

CBCS Công an tỉnh Điện Biên xây nhà cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé

Còn nhớ, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã rất trăn trở khi vẫn còn nhiều hộ dân đang sống trong các căn nhà bằng tranh tre, vách nứa, dột nát, cuộc sống tạm bợ hết sức khó khăn, rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp làm nhà để ổn định cuộc sống… 

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn, các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp ở Trung ương, địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng CAND cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước; xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, xây dựng trường học ở các địa bàn khó khăn…

Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lê Khánh Hòa thăm hỏi gia đình anh Chang A Giàng, dân tộc Mông, bản Huổi Sang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ.

Giúp dân dựng nhà, không ngại gian lao

Cách đây ít tháng, chúng tôi đã có mặt tại nhiều thôn, bản xa xôi nhất của huyện và được tận mắt chứng kiến những nỗ lực vượt bậc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm lớn lao của hàng trăm CBCS Công an tỉnh Điện Biên tham gia giúp dân làm nhà.

Sáng 30-4-2020, sau khi vượt hàng chục kilomet đường đất với sình lầy bởi những trận mưa, chúng tôi có mặt tại bản Huổi Cắn, xã Mường Toong, gặp Thiếu tá Giàng A Minh, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé đã “cắm bản” nhiều ngày. Khuôn mặt đỏ như gấc chín, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh cho biết, công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, do điều kiện khách quan chưa thể triển khai xong nên Công an huyện đã giúp đỡ. 

Công an huyện Mường Nhé và Công an xã Sín Thầu giúp hộ nghèo sửa lại căn nhà dột nát.

“Việc vận chuyển nguyên vật liệu là khó nhất. Anh em phải tranh thủ ngày nắng ráo để mang được hết. Song cũng có hôm đang làm thì trời mưa, đường nát nhoét không thể dùng ôtô, xe máy vận chuyển. Các CBCS đành phải cho vật liệu, cát, gạch vào bao, vác trên vai đi bộ vào bản, trông ai nấy đều bê bết bùn đất"-anh Minh chia sẻ thêm.

“Đường vào Huổi Cắn đã khó khăn như thế, song vẫn... chưa là gì so với bản Huổi Cấu, xã Nậm Vì, cách trung tâm huyện khoảng 30km đường đất và chỉ có thể đi xe máy vào. Lần đầu do thiếu kinh nghiệm, có chiến sỹ "tham" chở nặng. Đến đoạn đường quá trơn, chiếc xe bị "bốc đầu" người và xe chổng ngược ra đằng sau. Rất may chiến sỹ này không bị thương, sau này, chúng tôi rút kinh nghiệm để công việc hoàn thành đúng tiến độ mà vẫn đảm bảo an toàn cho anh em” - Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé tâm sự.

Khi nguyên vật liệu đã vào đến chân công trình, CBCS Công an huyện Mường Nhé và học viên của Học viện An ninh nhân dân lại tiếp tục tổ chức đào móng, san nền cho căn nhà. Trung tá Pờ Pờ Sơn, Phó trưởng Công an huyện Mường Nhé chia sẻ, có lần, anh cùng đồng đội chở vật liệu vào bản, do trời mưa đường trơn nên cũng bị ngã. Bàn tay anh chống xuống đường bị thương, máu chảy rất nhiều nhưng không để bà con dân bản đợi, anh lại gắng gượng đứng dậy đi tiếp, đến nơi là bắt tay ngay vào việc dựng nhà, mải làm quên cả mệt, cả đau…

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Vào những ngày cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, thời tiết tại Nậm Pồ diễn biến phức tạp, xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đường trơn trượt, nhiều xã, bản bị cô lập, giao thông chia cắt, gây khó khăn cho việc vận chuyển nguyên vật liệu, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ làm nhà nhưng CBCS Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vẫn quyết tâm vượt khó để sớm bàn giao nhà cho hộ nghèo.

Công an huyện Mường Nhé, công an xã Sín Thầu và cbcs Đồn biên phòng Apachai giúp hộ nghèo sửa nhà.

Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, sau chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo Mường Nhé, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên triển khai tại huyện Nậm Pồ. 

Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 1484-KH-UBND, ngày 26-5-2020 triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ. 

Trong 615 mái ấm cho người nghèo, Công an tỉnh được giao 150 căn nhà, đến ngày 29-7 đã huy động hơn 300 CBCS hỗ trợ làm nhà, làm xong bàn giao 24 căn nhà, đang thi công, hoàn thiện 99 căn nhà, phấn đấu hoàn thành sớm, vượt tiến độ đề ra…

Theo chân Đoàn công tác huyện Nậm Pồ do đồng chí Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ xuống địa bàn kiểm tra tiến độ, động viên các lực lượng đang hỗ trợ làm nhà tại xã Nà Hỳ, thăm hỏi các hộ nghèo, gia đình chính sách, từ xa, chúng tôi đã thấy ngôi nhà của anh Chang A Giàng, dân tộc Mông, bản Huổi Sang ẩn giữa màu xanh của cây cối. Cảm giác yên bình ùa về khi mấy cháu nhỏ cũng lon ton chạy theo chân bố mẹ đón khách. Thật cảm động khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc trên ngôi nhà mới phần phật tung bay giữa nắng gió mùa thu.

Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”, từ cuối năm 2019 đến nay, hơn 4.000 hộ nghèo, gia đình chính sách ở các địa bàn khó khăn như các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Mường Tè (Lai Châu) và Vân Hồ (Sơn La) đã và đang được xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí do Bộ Công an vận động, xã hội hóa 200 tỷ đồng. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện chủ trương hết sức nhân văn này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tại địa bàn khó khăn để kiểm tra, chỉ đạo, ra quyết sách sát với thực tế, tháo gỡ vướng mắc nhằm triển khai, đẩy nhanh tiến độ làm nhà. 

Chung tay, đồng hành cùng với Bộ Công an trong chương trình an sinh xã hội ý nghĩa này còn có Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên; Tổng Công ty điện lực Việt Nam; các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhà tài trợ… Cũng cần phải nói đến sự vào cuộc chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể quần chúng và nhân dân các dân tộc ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La…

Anh Hiếu-Minh Tiến

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文