Mang yêu thương cho bệnh nhi ung thư

20:32 25/11/2018
Những đứa trẻ gương mặt xanh xao, mái tóc không còn, có bé phải ngồi xe lăn... đã trải quả nhiều đợt điều trị hóa chất để chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng sự kiên cường của các em lại giống như những đóa hoa hướng dương vươn mình dưới ánh mặt trời. 

Những đứa bé mà chúng tôi gặp tại chương trình “Ngày hội Hoa hướng dương” được tổ chức tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sáng 25-11 đã nhân lên ngọn lửa yêu thương, tinh thần nhân ái của cộng đồng dành cho trẻ mắc căn bệnh ung thư.

Tôi có nhiều dịp gặp gỡ và tiếp xúc với những đứa trẻ mắc bệnh ung thư máu điều trị tại Khoa Bệnh máu Trẻ em, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (VHHTMTƯ) và mỗi câu chuyện, mỗi cuộc đời của các em đều để lại trong tôi những nỗi đau cùng sự day dứt khó quên. 

Có người mẹ trẻ nói với tôi rằng, chị không bao giờ nghĩ căn bệnh ung thư lại rơi vào người đứa con gái 5 tuổi bé bỏng của mình. Con như chú chim non ríu rít nói cười, là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình. Thế mà chỉ sau vài lần sốt bất thường, con được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. 

Hai mươi ngày con phải truyền hóa chất một lần, nước da hồng hào khỏe mạnh là thế mà hóa chất làm cho trở nên xanh xám. Cơ thể bé bỏng chỉ nôn, không ăn uống được và quấy khóc. Tôi vẫn nhớ mãi cảm giác đau đớn khi nghe người mẹ kể, có những lúc chị không chịu đựng nổi đã lén quay đi khóc thì bất ngờ trên má có bàn tay gầy yếu của con lau nước mắt cho mẹ nói: “Con không đau đâu”. Chị ôm con vào lòng, vùi vào mái đầu trơ trụi của con mà khóc.

Nụ cười trong trẻo của những bệnh nhi ung thư (Ảnh: Vương Tuấn)

Có lẽ, không nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn những đứa trẻ ngây thơ, trong trẻo phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhưng khát vọng sống, khát vọng chữa khỏi bệnh với các em luôn là động lực, là hy vọng để các em và gia đình lạc quan chữa bệnh. Nhiều ca ghép tế bào gốc cho bệnh nhi ung thư máu thành công ở VHHTMTƯ, mang lại sự sống cho các em và cũng mang lại ánh sáng cuối đường hầm cho các bệnh nhi khác. 

Nhiều bệnh nhi hôm nay được nhận học bổng "Ước mơ của Thúy" do Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phát động. Có em xúc động nói rằng, học bổng trị giá 5 triệu đồng khiến em vui lắm, giúp em trang trải tiền học, giúp cha mẹ em đỡ vất vả hơn. 

Chương trình học bổng mang tên “Ước mơ của Thúy”do Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tổ chức xuất phát từ những câu chuyện xúc động về ước mơ được trở lại trường của bệnh nhi ung thư. Chương trình dành tặng cho bệnh nhi ung thư vượt khó, học giỏi trong phạm vi cả nước. Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư 11 năm qua, chương trình nhằm cổ vũ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh thiếu nhi, vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ bệnh nhi ung thư. 

Từ khi chương trình phát động đến nay, có nhiều bức thư của bệnh nhi đã được viết lên bằng chính cảm xúc, bằng nghị lực khiến người đọc rơi nước mắt. 

Có bệnh nhi ung thư máu ở Hải Phòng đã viết rằng: “Gia đình con 8 năm nay vẫn là hộ nghèo ở xã. Hàng ngày bố con đi phụ hồ để giành những đồng tiền ít ỏi cho con thuốc thang. Con rất thương bố mẹ, con ước mơ học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người ”. 

Hay bệnh nhi ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) lại viết: “Nếu ông trời cho con cơ hội sống khỏe mạnh thì sau này lớn lên con ước mơ trở thành người tốt như các cô chú để trả ơn những gì mọi người giúp con ngày hôm nay và có ích cho xã hội”.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao học bổng cho các bệnh nhi (Ảnh: Vương Tuấn)

Tỷ lệ trẻ em mắc các bệnh ung thư ở nước ta ngày một gia tăng. Điều trị cho các em ngoài những tiến bộ về mặt y học, còn là gánh nặng kinh tế của rất nhiều gia đình. “Ước mơ của Thúy” là một chương trình nhân văn, được cả xã hội đón nhận và ủng hộ. Tại ngày hội, có 58 suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng/suất được trao cho bệnh nhi của 3 bệnh viện (Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương). 

Theo TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng VHHTMTƯ, trong hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng vận động, kết nối cộng đồng, quan tâm, chia sẻ với người bệnh, đặc biệt là trẻ em ung thư, “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tương sáng” và chương trình “Ước mơ của Thúy” đã mang lại kết quả ấn tượng, giàu tính nhân văn. Đã có hàng chục tỉ đồng được trao tặng, hỗ trợ cho hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc. 

Chương trình ý nghĩa này đồng hành với hàng ngàn lượt bệnh nhân, bệnh nhi ung thư đang điều trị tại VHHTMTƯ, giúp cho người bệnh vơi đi nhiều khó khăn, gian nan trong quá trình điều trị bệnh.

Những bệnh nhi tại ngày hội (Ảnh: Vương Tuấn)

Thật xúc động khi tại ngày hội chúng tôi còn bắt gặp hàng trăm người đến hiến máu vì bệnh nhân ung thư, chợ phiên gây quỹ, bán tranh do bệnh nhi vẽ… Sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng, của các tổ chức xã hội cho bệnh nhi ung thư đã nhân lên nghĩa cử nhân văn cao đẹp, là động lực để các em có thêm cơ hội chữa bệnh, vươn lên mạnh mẹ như những đóa hoa hương dương.

Trần Hằng

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文