Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND chung tay chống dịch

09:04 31/03/2020
Đó là mẹ Lê Thị Chi, 91 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; hiện ở với con gái và cháu ngoại tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mẹ Chi đã trao tặng 5 triệu đồng là số tiền dành dụm được từ việc con, cháu mừng tuổi trong các dịp lễ, Tết để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thanh Bình, cho biết: Mẹ Chi có chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua việc xem tivi hằng ngày, mẹ quyết định hỗ trợ số tiền trên với mong muốn góp sức động viên đội ngũ y, bác sĩ; các lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Mẹ Lê Thị Chi trao tặng số tiền dành dụm cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Bình.

* Ngày 30/3, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã đến thăm, tặng quà 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Tây Hòa và 3 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) đang sinh sống tại TP Tuy Hòa nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng Phú Yên (1/4/1975 - 1/4/2020).

Khi tiếp đón Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tại nhà riêng ở phường 5, TP Tuy Hòa, Trung tá, AHLLVTND Hồ Đắc Thạnh đã trao 5 triệu đồng ủng hộ hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương.

Trung tá Thạnh chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm còn sống ngày nào sẽ còn phấn đấu và cống hiến cho quê hương ngày đó. Tôi muốn nhắn nhủ đến cán bộ, đảng viên và người dân rằng, nếu yêu nước, sống có trách nhiệm, hãy cùng nâng cao ý thức và hành động, không đi ra ngoài nếu không cần thiết, cùng chung tay kiểm soát và đẩy lùi thành công dịch bệnh COVID-19”.

Trung tá Hồ Đắc Thạnh tham gia cách mạng từ tháng 8/1945 rồi nhập ngũ vào bộ đội ở Phú Yên, đến năm 1955 đi tập kết ra Bắc. Từ cuối năm 1963, ông lần lượt làm thuyền phó, thuyền trưởng 12 chuyến tàu không số vượt đường Hồ Chí Minh trên biển vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí vào Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Ngãi để chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Gần 40 năm binh nghiệp, trong đó có hơn 30 năm là lính biển, Trung tá Hồ Đắc Thạnh đã mưu trí, dũng cảm trong nhiều cuộc chiến đấu sinh tử với địch. Sau khi đất nước thống nhất, ông làm Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến năm 1984 mới nghỉ hưu.

Tập thể tàu 41 do ông làm thuyền trường được phong tặng danh hiệu AHLLVTND ngày 11/1/1973. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2011), Trung tá Hồ Đắc Thạnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Hoài Thu – Hữu Toàn

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文