Mong điều thần kỳ đến với bé trai 2 tuổi bại não

10:48 19/06/2016
Chứng kiến cảnh chị Hoàng Thị Minh Hải, trú nhóm 4, tổ dân phố 5, phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ngồi ôm đứa con bị bại não mà lòng chúng tôi như thắt lại.


Năm 2014, chị Hải sinh cháu Nguyễn Đăng Khoa trong niềm vui vỡ òa của gia đình, nhưng chỉ được vài ngày nỗi đau đã đeo đẳng mẹ con chị. Cháu Khoa bị bại não, và căn bệnh hành hạ làm cháu khóc suốt ngày đêm. Gần 2 tuổi nhưng cháu Khoa nhỏ thó như đứa trẻ chưa đầy năm.

Từ ngày phát hiện con bị bại não, người chồng cũng bỏ nhà đi. Một mình chị Hải gồng gánh nuốt nước mắt nuôi con. Chị xanh như tàu lá chuối.

Vuốt nước mắt giàn dụa, Hải cho biết “cháu đã 2 tuổi nhưng hiện tại không thể tự ngồi được, không thể vận động được, không nói được mà phải nằm một chỗ. Vì sức khỏe yếu nên cháu thường xuyên đau ốm, khóc suốt. Đã vậy cháu còn thường xuyên lên cơn động kinh, nhìn con đau đớn, quằn quại tôi chỉ biết khóc và mong một điều thần kỳ xảy ra”. 

Bé Nguyễn Đăng Khoa bị bại não trong vòng tay mẹ.

Để có tiền chạy chữa cho con, Hải đi làm hợp đồng với mức lương chỉ được 2 triệu/tháng. Nhưng vì con đau ốm nên nhiều lúc chị phải xin nghỉ việc làm.

Mỗi lần đi làm Hải lại phải ôm con lúc gửi người này người khác. Gia cảnh bên ngoại cũng bi đát, khó khăn, ông ngoại bị tâm thần lúc mê lúc tỉnh, triền miên trong bệnh tật, mỗi tháng ông bà ngoại còn phải trông chờ vào tiền trợ cấp 270 ngàn đồng/tháng nên dù có thương cháu, thương con đến đâu ông bà cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Cách đây vài tháng, cháu Khoa lên cơn đau nặng, chị Hải chạy vay khắp nơi, cầm cố nhà cửa để đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám. Các bác sỹ khẳng định, cháu bị bại não, để cứu sống cháu chỉ còn cách phẫu thuật cấy tế bào gốc, ghép tủy với chi phí hơn 200 triệu đồng.

Nghe đến số tiền đó, Hải chỉ biết lặng lẽ ôm con khóc dài theo chuyến xe từ Hà Nội về đến Quảng Bình. Chứng kiến cảnh cháu Khoa quằn quại trong cơn đau, bố chị Hải lúc tỉnh lúc mê, còn bản thân chị thẫn thờ ôm con trong vô vọng thật đau lòng.

Mơ ước có tiền để chạy chữa cho con vẫn ngày đêm đeo đẳng chị Hải, qua bài viết này chúng tôi rất mong nhận được tấm lòng vàng của các tổ chức, cá nhân giúp đỡ chị Hải cho cháu Khoa cơ hội được sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: chị Hoàng Thị Minh Hải. Địa chỉ: Nhóm 4, tổ dân phố 5, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. SĐT: 01656.024.964.

Dương Sông Lam

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Liên quan vụ việc phụ huynh của Trường Mầm non Việt Úc (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh về việc con mình bị cô giáo đánh trong lớp học, sáng 10/5, Phóng viên Báo CAND đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Mầm non Việt Úc.

Những ngày cuối tháng 4/1975, là một thanh niên Sài Gòn (tròn 19 tuổi), tôi cảm nhận rõ sự thay đổi lớn lao của đất nước đang đến rất gần. Và trong ngày 30/4 lịch sử ấy, tôi đã cầm chiếc máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn, ghi lại những khoảnh khắc quân Giải phóng tiến vào nội đô.

Chiến lược dữ liệu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ xác định là nguồn tài nguyên mới, yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân. Dữ liệu của Việt Nam mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Gần 2 tháng qua, nhiều hộ nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia liên kết sản xuất với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (gọi tắt là Tập đoàn Lộc Trời) như ngồi trên đống lửa khi lúa đã bán đi, tiền chưa nhận được, nợ chi phí sản xuất của vụ Đông Xuân chưa trả thì gánh nặng của đợt xuống giống vụ Hè Thu lại đến…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文