Một cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ

10:17 20/06/2015
Đó là hoàn cảnh của người cựu binh Hồ Bá Yên (trú tại xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Được sự dẫn đường của ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Thanh Chương, chúng tôi đến nhà anh Hồ Bá Yên. Nói là nhà cho oai nhưng thực ra là một túp lều che nắng mưa.

Vừa chẻ củi để sớm mai đem ra chợ bán, anh vừa kể về gia cảnh éo le của mình. Anh sinh năm 1947, mới chào đời đã mồ côi cha, sau khi mẹ tái giá thì anh ở với cha dượng. Tròn 18 tuổi anh gia nhập Thanh niên xung phong phục vụ chiến trường miền Nam. Tháng 8/1967, anh được chuyển sang bộ đội chiến đấu ở mặt trận Bình Trị Thiên.

Gia cảnh bi đát của người cựu chiến binh Hồ Bá Yên, với căn nhà trống hoác và người vợ bị tai biến.

Năm 1971 trong một trận chống càn anh bị sức ép bom ngất đi sau khi tỉnh dậy anh mới biết mình đang nằm điều trị ở trạm xá tiền phương. Điều trị xong, do sức khỏe yếu anh được phục viên về địa phương. Cầm quyết định phục viên trong tay, anh không biết về đâu khi không nhà, không cửa, cha mẹ thì chẳng còn ai, thế là anh lại ba lô con cóc trên vai đi xin việc và được Xí nghiệp vận tải thủy bộ Bắc Thái tiếp nhận làm thủy thủ. Tại đây, anh xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Nguyệt (quê Đông Anh, Hà Nội). Năm 1989 anh chị sinh được một cháu trai đặt tên là Hồ Bá Lương.

Giữa năm 1990, sau 26 năm công tác, trong đó có 6 năm ở chiến trường, anh Yên nghỉ “một cục” theo chế độ 176, được 859.950 đồng. Số tiền này thời điểm đó mua được khoảng hai tạ gạo. Cầm số tiền trên tay, anh Yên mang về đưa cho vợ nhưng chị Nguyệt lẳng lặng giao con trai cho anh nuôi và đuổi anh ra khỏi nhà. Anh Yên gạt nước mắt đưa con trai về quê làm thuê kiếm sống độ nhật.

 Về quê vài năm, anh Yên xây dựng gia đình với chị Phạm Thị Thoan. Họ sinh được một bé trai đặt tên là Hồ Bá Tiềm, khi cháu Tiềm được 18 tháng tuổi, do không chịu được cảnh khổ cực, chị Thoan lại lặng lẽ bỏ anh và đứa con thơ, ra đi tìm phương trời mới.

Một thời gian sau, anh Yên lại gá nghĩa với người vợ thứ ba, là chị Nguyễn Thị Tuất (SN 1972, ít hơn anh hai giáp). Hoàn cảnh của chị Tuất cũng không kém phần éo le, vất vả, mồ côi cả cha và mẹ từ khi còn nhỏ và hơi ngớ ngẩn. Sau khi sinh cho anh được một đứa con thì chị bị tai biến nằm liệt giường, nay bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Họa vô đơn chí, một nỗi đau nữa, tháng 4/2014, người con trai cả của anh là cháu Lương đã mãi mãi ra đi vì tai nạn giao thông...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Lúc anh Yên mới về quê, hộ khẩu, giấy tờ và nhà cửa đều không có nên không thuộc diện được chia đất theo Nghị định 64. Mãi đến năm 2003, thương anh vất vả, ông Võ Văn Hồng (một nhà hảo tâm ở địa phương) cho anh 500m2 đất đồi cạnh làm kế sinh nhai và dựng căn lều để ở. Chính quyền địa phương xã Phong Thịnh cũng quan tâm tới hoàn cảnh của gia đình anh, liên tục từ khi có hộ khẩu đến nay gia đình anh đều được đưa vào diện hộ nghèo, được cấp gạo cứu đói; năm 2011 được đề nghị hỗ trợ làm nhà. Tuy nhiên do nhà nước chỉ hỗ trợ một phần (25 triệu đồng), số còn lại gia đình phải tự lo nhưng anh không có điều kiện nên đã chấp nhận dành phần hỗ trợ cho gia đình khác. Với một xã miền núi khó khăn như Phong Thịnh thì nhiều gia đình có tư liệu sản xuất mà cuộc sống còn khó khăn huống chi hoàn cảnh như anh. Hiện tại gia đình anh  Yên không có thứ gì đáng giá trăm nghìn đồng. Đất đai sản xuất không, trâu bò, lợn gà cũng không… Chỉ duy nhất có một chiếc xe kéo tay để chở củi ra chợ bán. Công việc chính của cha con anh hằng ngày là chiều lên núi chặt củi, sáng kéo xe ra chợ bán kiếm gạo rau cháo qua ngày.

Hoàn cảnh của cựu chiến binh Hồ Bá Yên ở xã Phong Thịnh hiện nay rất đáng thương, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa khắp cả nước. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Hồ Bá Yên, xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hoặc thông qua Báo CAND (Ban Pháp luật bạn đọc, 92 Nguyễn Du, Hà Nội).

Nguyễn Hữu Mai

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文