Nghĩa tình đồng đội với Công an xứ Dừa

19:37 25/09/2018
Ngày 25-9, Đoàn công tác xã hội từ thiện (XHTT) Cục truyền thông CAND (Bộ Công an) phối hợp với Mạnh thường quân đã về xứ Dừa trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội cho cán bộ khó khăn về nhà ở thuộc Công an huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc cho biết, phát huy truyền thống của gia đình (cha là ông Mai Thành Ba, thương binh hạng 2/4, từng là cán bộ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh Bến Tre, đã mất năm 2016 - PV), chị Mai Thị Dứt, 14 năm công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỏ Cày Bắc là một cán bộ luôn hoàn thành nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. “Được biết đồng chí mình có con mọn, mẹ già lại bị bệnh triền miên, không đất sản xuất, đặc biệt rất khó khăn về nhà ở,… Đảng uỷ, Ban chỉ huy Công an huyện đã vận động các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ căn nhà, để cho Đại uý Dứt an tâm công tác…”, Thượng tá Hạnh cho biết.

Được sự quan tâm và vai trò cầu nối quý báu của Báo CAND,  bà Nguyễn Thy Vân (TP Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 50 triệu đồng, xây căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho Đại uý Mai Thị Dứt.

Đại diện Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh, các Mạnh thường quân, Công an huyện Mỏ Cày Bắc, lãnh đạo xã Hưng Khánh Trung A cùng bà con nhân dân mừng Đại uý Mai Thị Dứt có ngôi nhà mới…

Căn nhà được xây dựng trên đất nhà thuộc xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Ngoài phần hộ trợ của chị Nguyễn Thy Vân, phần tiền còn lại do người thân đóng góp. Sau thời gian hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà đã cơ bản hoàn thành với nền xi măng, vách tường, mái tôn.

Trong không khí ấm áp của buổi lễ trao tặng nhà, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình,  Phó Trưởng Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh cho biết, căn nhà hôm nay trao tặng cho Đại uý Mai Thị Dứt là tấm lòng của những người làm Báo CAND và là tấm lòng thơm thảo, đáng trân trọng của các tấm lòng hảo tâm như chị Nguyễn Thy Vân – người đã nhiều năm tích cực, đồng hành cùng Báo CAND trong các chương trình XHTT.

 Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao nhà nghĩa tình đồng đội cho Đại uý Mai Thị Dứt

Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó trưởng Công an huyện Mỏ Cày Bắc phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Báo CAND và chị Nguyễn Thy Vân đã quan tâm giúp đỡ nhà nghĩa tình đồng đội cho Đại uý Mai Thị Dứt

“Mong rằng, trong mái ấm tình thương này, đồng chí Đại uý Mai Thị Dứt sẽ an tâm công tác, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục sát cánh cùng đồng chí, đồng đội lập nên những thành tích mới, góp phần vào công tác đảm bảo ANTT tại địa phương”, Thiếu tá Nguyễn Văn Bình nói. 

Đại diện Lãnh đạo Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thy Vân cùng lãnh đạo Công an huyện Mỏ Cày Bắc và xã Hưng Khánh Trung A thực hiện nghi thức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho Đại uý Mai Thị Dứt

Đại uý Mai Thị Dứt xúc động trước sự quan tâm đặc biệt của Báo CAND và tấm lòng hảo tâm của các Mạnh thường quân

Ông Lưu Quốc Cường – một Mạnh thường quân quen thuộc của Báo CAND tặng quà cho Đại uý Mai Thị Dứt tại lễ trao quà

Tại lễ trao nhà nghĩa tình đồng động cho Đại uý Mai Thị Dứt, ông Lê Văn Lời, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Hưng Khánh Trung A cho biết, đây là xã nghèo, từng là vùng căn cứ cách mạng trọng điểm, bị địch tàn phá nặng nề.

 “Sau chiến tranh, Hưng Khánh Trung A được phong tặng danh hiệu AHLLVTND, 75 mẹ được truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 347 liệt sĩ, gần 200 thương binh, 38 người bị nhiễm chất độc hoá học, hơn 800 gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Những năm qua, thực hiện chủ trương xoá nhà dột nát, xiêu vẹo, mặc dù có sự cố gắng rất lớn từ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, nhưng vẫn còn nhiều người gặp khó khăn về nhà ở. Chính vì vậy, sự quan tâm, giúp đỡ của Báo CAND và các tấm lòng hảo tâm hôm nay là món ùa hết sức ý nghĩa, thiết thực…”, ông Lời chia sẻ.



Ngọc Lam (ảnh, clip)

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình giá vàng trên thế giới có nhiều biến động, rủi ro khi tham gia đầu tư, tích trữ vàng tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã lập ra nhiều tài khoản mạng xã hội, lấy danh nghĩa các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý kêu gọi người dân đầu tư mua bạc tích trữ. Đáng chú ý, lợi dụng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đối tượng rao bán các loại bạc thỏi khắc hình ảnh kỷ niệm sự kiện này.

Chiều 1/5, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 65 vụ, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tất cả các vụ đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Trần Đào, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông từ trần vào hồi 12h45’ ngày 1/5/2025, hưởng thọ 89 tuổi.

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Thúy (SN 1985), trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 1/5, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều người bị vết thương rất nhỏ như gai đâm, đinh đâm, xước da, dập móng... nhưng chủ quan không xử lý, dẫn tới nhiễm uốn ván nặng, khi vào viện đã nguy kịch. Tỷ lệ tử vong do uốn ván rất cao, nhất là ở trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.