Người mẹ trẻ đột tử trong đêm, con 3 tháng khóc ngặt vì khát sữa

15:40 19/09/2018

Những ngày qua, người dân ở khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) rất xót xa trước sự ra đi đột ngột của chị Lâm Thị Hồng Quyên khi mới 28 tuổi, để lại 3 đứa con thơ, trong đó có một cháu bé chưa tròn 3 tháng tuổi…


Ông Huỳnh Văn Nam, Trưởng khóm Biển Dưới cho biết, nghe thông tin bà con và qua kiểm tra, tôi rất bất ngờ khi nạn nhân là chị Lâm Thị Hồng Quyên, vợ anh Sơn Mêl. 

Đây là gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn khi cha mẹ chồng đã già yếu. Vợ chồng chị Quyên có với nhau 3 đứa con gái, cháu lớn nhất mới 7 tuổi, cháu nhỏ nhất chưa tròn 3 tháng tuổi. Khi chị Quyên mất, anh Mêl đang làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh. 

Cha con anh Mêl bên bàn thờ người vợ vắn số. 

Do hoàn cảnh gia đình anh Mêl khó khăn, lúc chị Quyên mất trong nhà hầu như không có tiền, không có gạo nên chúng tôi vận động bà con trong khóm, người hỗ trợ gạo, người hỗ trợ tiền để làm đám tang cho chị Quyên. 

Theo lời kể của ông Nam, khi hay tin chị Quyên mất, ông Nam hỏi thăm sự tình thì bà Sơn Thị Sóc (mẹ chồng chị Quyên) kể lại, đêm 8-9, chị Quyên và con ngủ trong buồng (gọi là buồng nhưng thực chất là một khoảng trống trong căn nhà ọp ẹp che bằng bạt cao su), còn bà Sóc ngủ phía sau, ông Sơn Liêm (cha chồng chị Quyên) ngủ phía trước nhà.

Cháu bé hơn 3 tháng thường xuyên khóc vì nhớ sữa mẹ. 

Đến gần sáng, bà Sóc nghe tiếng khóc của đứa cháu nội chưa đầy 3 tháng tuổi. Ban đầu bà nghĩ chắc cháu khóc vì đòi bú nhưng thấy cháu khóc lâu mà không nín nên bà lên tiếng hỏi chị Quyên mà không nghe chị trả lời. Bước vào buồng thì bà phát hiện thi thể chị Quyên lạnh ngắt, còn đứa cháu nội đang tìm bầu sữa mẹ nhưng không được nên càng khóc dữ dội hơn.

Nhận được tin vợ mất, sáng 10-9, anh Sơn Mêl (chồng chị Quyên) từ TP Hồ Chí Minh tức tốc trở về lo hậu sự cho vợ.

 Ôm đứa con gái nhỏ tội nghiệp trong lòng, anh Sơn Mêl, buồn bã: “Vợ tôi người cùng địa phương. Hoàn cảnh gia đình hai bên cha mẹ khó khăn, hiện chúng tôi sống chung với cha mẹ ruột của mình. Cả nhà 7 miệng ăn nhưng không có đất sản xuất, chỉ có mỗi cái nền nhà khoảng 50m2. Vì cha mẹ già yếu, các con còn nhỏ nên vợ tôi ở nhà chăm sóc cha mẹ chồng và con cái, còn tôi lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân cho một cơ sở sản xuất nhôm, lương mỗi tháng được 5 triệu đồng, tháng nào tăng ca thì được khoảng từ 6-7 triệu đồng". 

Gia đình anh Sơn Mêl bên căn nhà lá lụp sụp. 

"Để có tiền lo cho gia đình, tôi không thuê nhà trọ mà mang theo một cái võng, tối đến giăng võng ngủ ngay tại cơ sở sản xuất. Cơm ăn hàng ngày thì chủ bao vì ngoài giờ làm ở cơ sở, tôi còn giúp việc nhà thêm cho chủ. Số tiền lương hàng tháng tôi gửi hết về nhà cho gia đình. Bây giờ vợ mất, con còn quá nhỏ, cha mẹ lại già yếu nên tôi không thể lên thành phố nữa mà ở nhà. Không biết những ngày tiếp theo cả nhà tôi sống bằng cái gì nữa. Tôi thì không nói làm gì, nhưng còn cha mẹ già và 3 đứa con nhỏ nữa, nghĩ tới đó thấy buồn quá”.  

Anh Sơn Mêl kể tiếp: “Hai đứa lớn thì không nói làm gì, còn đứa nhỏ, ban ngày có người này người kia sang ẵm bồng thì khóc ít, còn ban đêm cháu khóc suốt vì nhớ hơi mẹ, nhớ sữa mẹ. Nhiều lúc ôm con mà tôi như đứt từng đoạn ruột. Cháu còn quá nhỏ, không biết sẽ như thế nào nữa. Cầu trời phật phù hộ cho cháu được mạnh khỏe, bình an”.

Theo ông Trương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước, hoàn cảnh gia đình anh Sơn Mêl rất khó khăn khi cha mẹ đã già yếu, các con còn nhỏ dại, nhất là cháu Sơn Thị Tha Roth mới sinh chưa đầy 3 tháng. 

Gia đình anh Sơn Mêl rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần, xa. 

Khi chị Quyên vừa sinh con được 7 ngày thì anh Mêl phải lên TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình. Sau khi chị Quyên mất, do gia đình quá nghèo, chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Sơn Mêl chi phí lo đám tang cho chị Quyên và giúp các con của chị trong thời gian tới nhưng do địa phương đông đồng bào dân tộc Khơ-me, cuộc sống của bà con cũng khó khăn nên sự giúp đỡ không nhiều lắm. 

"Chúng tôi rất trăn trở trước tương lai của 3 cháu bé. Vì vậy, thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Sơn Mêl trong những ngày qua và rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Mêl thời gian tới” - ông Bình cho biết. 

Mọi sự đóng góp của các hảo tâm xin gửi về: Anh Sơn Mêl (Khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; ĐT 0898.484.976

Đ.Văn - C.Xuân

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文