Người mẹ và 3 đứa con dại sống cảnh bần cùng
Khi cháu Tri lên 1 tuổi thì anh Trọng bị tai nạn chết trong một chuyến đi biển. Từ đó chị Thanh một mình lam lũ nuôi 3 con thơ dại, bao nhiêu tài sản trong nhà cũng bán dần bán mòn để lấy tiền đong gạo nuôi các con. Hai năm nay, gia đình chị Thanh không còn gì để bán, càng lâm vào cảnh bần cùng.
Đứa con gái giữa là cháu Võ Thị Tâm, tuy mới học lớp 7, song đã phải làm lụng, bắt ốc, hái rau... phụ giúp mẹ nuôi em. Khả năng, cháu Tâm phải bỏ dở chuyện học hành, vì gia đình quá khốn khó.
![]() |
| Chị Trần Thị Thanh bên cháu Võ Đông Tri bị di chứng chất độc da cam, không có xương. |
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Thanh, chính quyền cùng các đoàn thể xã hội xã Bình Châu và bà con lối xóm thường xuyên quyên góp giúp đỡ mẹ con chị Thanh, song nghĩa cử "lá rách ít đùm lá rách nhiều" cũng có hạn. Qua Báo CAND, rất mong bạn đọc có tấm lòng vàng quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ mẹ con chị Thanh để ổn định cuộc sống, giúp đỡ cháu Tâm được tiếp tục cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác.
Mọi sự giúp đỡ đối với mẹ con chị Thanh xin gửi về: Báo CAND số 66, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc chị Trần Thị Thanh, ở thôn Phú Qúy, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
