Nhà thơ Thanh Thảo: Thương quá những trái tim bé bỏng!

19:01 26/02/2011
Nhà thơ Thanh Thảo không chỉ được biết đến qua những tập thơ nổi tiếng như: Những người đi tới biển (34 tuổi), Trẻ con ở Sơn Mỹ (33 tuổi), Dấu chân qua trảng cỏ (31 tuổi), Khối vuông Rubic (36 tuổi)… mà ngoài đời thường ông còn được nhắc nhiều với hình ảnh nhà thơ làm từ thiện và một trong những nghĩa cử như cách nói của ông là “Thiện nguyện” bằng việc cho ra đời Quỹ “Vì những trái tim bé bỏng” vừa được ra mắt ngày 23/2 vừa qua.

Kỳ thực Quỹ “Vì những trái tim bé bỏng” đã hoạt động cách đây hơn 1 năm, với số tiền quyên góp ban đầu là trên 100 triệu đồng, số tiền chỉ đủ cho 2 đứa trẻ mổ tim bẩm sinh. Và điều kỳ diệu từ quỹ này là trong năm 2010, Quỹ “Vì những trái tim bé bỏng” đã can thiệp và hỗ trợ trực tiếp mổ tim bẩm sinh cho 20 đứa trẻ ở Quảng Ngãi với số tiền trên 800 triệu đồng.

20 đứa trẻ trở về cuộc sống bình thường đã là món quà lớn và điều đặc biệt hơn cả là 1 trong số 20 đứa trẻ ấy đã vượt lên số phận và bước lên bục vinh quang. Phan Thị Bình, quê ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, nơi hiện đang là “trái tim” của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bị mắc bệnh tim khi mới lọt lòng. Cô bé đã vật lộn gần 15 năm với căn bệnh quái ác, và bước ngoặt của cuộc đời cô là nhờ tấm lòng hảo tâm của cán bộ, công nhân viên nhà máy lọc dầu thông qua Quỹ “Vì những trái tim bé bỏng” hỗ trợ tiền cho Bình mổ tim.

Vợ chồng nhà thơ Thanh Thảo ủng hộ tiền trong buổi ra mắt quỹ.

Bây giờ Phan Thị Bình đã trở về cuộc sống bình thường và hơn cả là tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, cô bé có trái tim “yếu” năm nào đã đoạt 2 Huy chương Bạc cá nhân ở cự ly Marathon 42km và 10.000m dành cho nữ. Hiện tại Phan Thị Bình đang là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam.

Ngày ra mắt quỹ, nhạc sĩ Trần Tiến cũng từ TP HCM, ra Quảng Ngãi. Anh đến dự với tư cách là bạn tri kỷ của nhà thơ Thanh Thảo và cũng để giới thiệu ca khúc mới nhất của anh viết cho Đài Truyền hình Việt Nam, ca khúc “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, nhạc sĩ Trần Tiến nói: “Tôi đến đây góp một phần nhỏ bé công sức và tiền bạc cho quỹ này. Tôi không biết Đài Truyền hình Việt Nam sẽ trả tiền tác quyền cho bài hát “Bầu ơi thương lấy bí cùng” là bao nhiêu, nhưng tôi hứa sẽ dành toàn bộ số tiền ấy để làm từ thiện, trong đó có Quỹ “Vì những trái tim bé bỏng””.

Ngay trong ngày ra mắt quỹ, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã ủng hộ cho quỹ số tiền gần 400 triệu đồng để thực hiện kế hoạch năm 2011 hỗ trợ cho 40 trẻ mổ tim tại Đà Nẵng.

Anh Huỳnh Kim Lập, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi không chỉ nghĩ đơn giản là 2+2 bằng 4 như lời trong ca khúc “Phép cộng” của NS Trần Tiến đã hát. Chúng tôi ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ với ý nghĩa như lời nhà thơ Thanh Thảo viết trong thư ngỏ; đó là một việc làm đẹp đẽ nhất trên thế gian này”.

Thêm một địa chỉ nhân ái, thêm những tấm lòng vị nghĩa vì trẻ em bất hạnh và tất cả mọi người đều có thể thiện nguyện cho quỹ này qua email: nhungtraitimbebong@gmail.com

Đông Hải

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

Để đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường, trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, không quản ngại nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT các địa phương vẫn “đội nắng”, “bám đường”, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xuyên lễ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文