Niềm vui bất ngờ ngày cận Tết của bà con bản Dân Quân

09:09 14/01/2017
Trong cơn mưa chiều lạnh tái tê, đoàn công tác từ thiện Báo CAND cùng với  Công ty Phượng Hoàng phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Mộc Châu (Sơn La) tổ chức chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đầu năm 2017, đúng những ngày mưa gió, giá rét nhất của mùa đông năm nay, chúng tôi có chuyến đi cùng đoàn tình nguyện Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Mộc Châu (Sơn La) tổ chức chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền hơn 400 triệu đồng gồm tiền mặt và quà.

“Đến tận nơi, trao quà tận tay”, đó là cách làm mà đoàn công tác xác định ngay từ khi lập kế hoạch cho chuyến công tác an sinh xã hội…

Đoàn từ thiện đã đến thăm, tặng quà gia đình anh Sồng A Chống

Trong cơn mưa chiều lạnh tái tê, 3 chiếc xe ôtô 7 chỗ ì ạch leo qua những con dốc trơn trượt ở vùng giáp biên huyện Mộc Châu để đến với các hộ gia đình nghèo tại xã Chiềng Sơn.

Dọc đường, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Chiềng Sơn là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Mộc Châu. Hiện tại, còn nhiều hộ gia đình chưa có điện; giao thông, liên lạc cũng rất khó khăn. Vì vậy cuộc sống của người dân còn gian nan, lạc hậu. Lát nữa, phải đỗ xe ở ngoài, đi bộ vào với bà con”…

Nghe vậy, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Phượng Hoàng nói với anh em chúng tôi: “Của cho không bằng cách cho. Đoàn mình ráng đến tận nơi, trao quà tận tay cho một số gia đình rồi mới ra trụ sở UBND xã tổ chức chương trình trao quà và văn nghệ phục vụ bà con”…

Những chiếc ôtô dừng lại tại một bãi đất đỏ au, nhầy nhụa bùn dưới cơn mưa rừng cuối đông. Chúng tôi bấu tay nhau lội lên con dốc trơn như láng mỡ vào thăm gia đình anh Sồng A Chống (32 tuổi, trú tại bản Pha Luông).

Trong ánh chiều mờ ảo hơi nước, căn nhà lợp phibro ximăng của anh Chống xiêu vẹo dựa lưng vào một vách đất ven núi.

Vợ chồng anh Chống và 3 đứa con vừa xong bữa tối. Từ nền đất bốc lên mùi ẩm mốc, dù giữa nhà có một đống lửa đang cháy nỏ, tỏa ra ánh sáng vàng rực căn nhà thưng bằng những tấm ván thô…

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Văn Hùng ân cần thăm hỏi rồi tận tay trao cho vợ chồng anh Chống và 3 cháu nhỏ những phần quà của công ty với số tiền 2,5 triệu đồng. 

Trong lúc chúng tôi trò chuyện với gia đình anh Chống, ông Trưởng bản Pha Luông cho biết, hiện tại bản Dân Quân ở bên cạnh vẫn chưa có điều kiện để kéo đường dây điện thắp sáng cho người dân.

Nghe được thông tin này, ông Hùng trầm tư giây lát rồi nói với các đồng chí lãnh đạo UBND huyện: “Nếu đưa điện vào tận các hộ ở bản Dân Quân, hết bao nhiêu tiền?… Vậy à, ngay hôm nay, đoàn chúng tôi sẽ tặng số tiền 150 triệu đồng để kịp kéo điện trước tết cho bà con bản Dân Quân”…

Từ nhà anh Chống, đoàn tình nguyện hành trình tới bản Dân Quân, cách không xa nhưng đi lại càng khó khăn. Chúng tôi phải lần lượt níu đỡ nhau vượt qua một con dốc nhỏ nhưng rất hiểm hóc để vào được nhà ông Trưởng bản là Thào A Sủ.

Bên bếp lửa hồng, tình người càng thêm ấm bởi những lời thăm hỏi, đặc biệt là khi lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu thông báo tới ông Sủ về số tiền 150 triệu do Công ty Phượng Hoàng hỗ trợ để họ triển khai việc kéo điện ngay trong tuần nầy. Nghe vậy, đôi mắt ông Sủ như sáng lên, ông lắp bắp hỏi lại: “Thật thế hả cán bộ? Vậy là tết này bà con trong bản có ánh sáng điện rồi!”…

Đến 7h30 tối 11-1, tại trụ sở UBND xã Chiềng Sơn diễn ra chương trình chính gồm trao tặng quà và giao lưu văn nghệ. Số tiền, quà được trao tặng tại buổi lễ gồm 156 suất quà (mỗi suất một chiếc chăn len và tiền mặt 500.000 đồng) cho 156 hộ hoàn cảnh khó khăn…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Được đến nhiều với bà con huyện Mộc Châu, tôi luôn trăn trở khi gặp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều gia đình quá nghèo, đến nỗi các cháu không có đủ quần áo mặc cho ấm, chăn để ngủ cho yên giấc… Tất cả những điều đó đã thôi thúc tôi và anh chị em trong Công ty Phượng Hoàng phải có những hành động cụ thể nhằm giúp bà con vơi đi khó khăn”…

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Phượng Hoàng trao số tiền 150 triệu đồng cho Trưởng bản Thào A Sủ

Khi ông Hùng nói đến số tiền đột xuất ngoài chương trình chuyến công tác là 150 triệu đồng trao tặng bà con bản Dân Quân để kéo điện trước tết, tiếng vỗ tay nổi lên và niềm hân hoan hiện ra trong những đôi mắt… Nhiều người xuýt xoa: “Tết này nhà mình có điện!”.

 Được mời lên thay mặt bà con bản Dân Quân nhận số tiền 150 triệu đồng, ông Trưởng bản Thào A Sủ bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương và Công ty Phượng Hoàng đã giúp bà con trong bản hiện thực hóa “giấc mơ” có điện thắp sáng.

“Tôi quá bất ngờ khi trong chiều tối, cả đoàn không ngại đường xa, đi lại khó khăn để trực tiếp vào thăm bà con trong bản, hỗ trợ chúng tôi tiền đưa điện về bản. Món quà này khiến cả bản vui mừng, sẽ giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống”.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Nhung, Phó Bí thư Huyện ủy Mộc Châu cho biết: “Những năm qua, công ty Phượng Hoàng đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, động viên, chia sẻ khó khăn với người nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu. Hôm nay đoàn công tác tiếp tục có những món quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền.

Những món quà đó thể hiện nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Với những món quà này, Tết của bà con sẽ thêm ấm cúng, rộn ràng. Công ty Phượng Hoàng đã đem không khí, hơi ấm Tết đến với bà con sớm hơn”.

Công ty Phượng Hoàng là doanh nghiệp có truyền thống tham gia công tác an sinh xã hội. Tổng số tiền xã hội từ thiện của công ty trong năm 2016 lên đến 26 tỉ đồng. Công ty Phượng Hoàng cũng là doanh nghiệp đồng hành với Báo CAND trong chương trình “70 năm Báo CAND - 70 nhà tình nghĩa”. Hưởng ứng Chương trình Tết vì người nghèo năm 2017 của Báo CAND, Công ty Phượng Hoàng đã ủng hộ 100 triệu đồng để tặng quà đồng bào nghèo tại Hà Giang và Tuyên Quang.  Nhân dịp này, Công ty Phượng Hoàng trao 500 triệu đồng cho Công an tỉnh Sơn La và 130 triệu đồng cho Công an huyện Mộc Châu nhằm giúp đỡ, động viên những trường hợp cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, hoặc dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm.            
Duy Hiển – Hồng Quang

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文