Nồi cháo nghĩa tình ấm lòng bệnh nhân nghèo

09:00 10/07/2018
Hơn một năm qua, cứ vào ngày thứ 6 tuần đầu tiên của tháng, bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng lại được đón nhận những phần cháo dinh dưỡng thơm ngon do chính tay CBCS Công an thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng nấu.

Xuất phát từ ý thức, trách nhiệm cao đối với xã hội, nhất là chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn đang mắc bệnh hiểm nghèo, cách đây hơn một năm, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng đã lên ý tưởng và bắt tay vào thực hiện chương trình “Nấu cháo tình nghĩa”.

Để có kinh phí thực hiện ổn định, lâu dài, các đoàn viên, hội viên đã thống nhất mỗi tháng đóng góp 20.000 đồng/người, đồng thời kêu gọi thêm sự giúp đỡ, quyên góp của các “Mạnh Thường Quân” bên ngoài. 

Thiếu tá Nguyễn Thu Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ của đơn vị cho biết, qua khảo sát của hội tại các khoa của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, có rất nhiều bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, túng thiếu, nhất là bệnh nhân người dân tộc thiểu số. Phần lớn họ mắc các chứng bệnh nan y, cần phải điều trị nội trú dài ngày. 

“Với họ, khó khăn chồng chất khó khăn, một bữa ăn no, ngon miệng nhiều khi trở thành điều rất khó thực hiện. Đây thực sự là giai đoạn rất cần sự chia sẻ, động viên, chung tay giúp đỡ của cộng đồng và toàn xã hội!..”, Thiếu tá Nguyễn Thu Thủy chia sẻ.

Từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình “Nấu cháo tình nghĩa”, cứ vào sáng thứ 6 tuần đầu tiên của tháng, các đoàn viên Đoàn Thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ lại thức dậy từ rất sớm, mỗi người một công việc, chia nhau đi chợ, lựa chọn các loại thực phẩm tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm về chuẩn bị cho một nồi cháo thơm ngon. 

Khối lượng công việc tăng lên gấp đôi so với ngày thường vì vừa phải lo hoàn thành tốt nhiệu vụ chuyên môn, lại phải chia nhau nấu cháo, đóng gói và chở tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phân phát cho các bệnh nhân nghèo đang chờ có bữa ăn trưa. 

Đoàn viên Đoàn Thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng trao cháo cho bệnh nhân nghèo.

Thượng úy Võ Thị Quỳnh Hoa, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: “Dù bận rộn nhưng ai cũng vui mừng vì bản thân đang thực hiện một công việc mang nhiều ý nghĩa, đó là chia sẻ khó khăn, đem lại một niềm vui nho nhỏ cho những bệnh nhân nghèo”. 

Từ khi triển khai chương trình đến nay, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ của đơn vị đã nấu 16 đợt và trao hơn 2.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo với tổng số kinh phí trên 15  triệu đồng.

Anh KLai (41 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng), là người mắc bệnh thận nặng đã điều trị nhiều tháng qua tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo lại mắc bệnh nặng nên không làm được việc gì để giúp đỡ vợ con. 

Mỗi tháng anh KLai phải nằm điều trị nội trú ở bệnh viện khoảng 10 ngày để chạy thận, chi phí rất tốn kém, bao nhiều tiền dành dụm được vẫn không đủ chữa bệnh. 

Từ khi anh lâm trọng bệnh, phải thường xuyên nhập viện điều trị nội trú dài ngày, việc ăn uống trong thời gian điều trị tại bệnh viện cậy nhờ tất cả vào sự cưu mang của các “Mạnh Thường Quân”. 

Một bữa ăn no và ngon miệng đối với anh KLai cùng nhiều bệnh nhân nghèo đang phải điều trị bệnh dài ngày ở đây nhiều khi trở thành một điều rất khó thực hiện. Chính vì thế, khi đón nhận những phần cháo dinh dưỡng được nấu bởi các đoàn viên, hội viên thuộc Công an Lâm Đồng, anh KLai cùng nhiều bệnh nhân khác luôn miệng nói lời cảm ơn và ăn rất ngon lành.

Một bênh nhân khác đang phải điều trị bệnh nan y nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là ông KBren (67 tuổi, ngụ huyện Lạc Dương). 

Lên bệnh viện nội trú điều trị bệnh dài ngày, nhà lại khó khăn, luôn rơi vào tình trạng đói kém, bữa ăn hằng ngày của ông KBren tại bệnh viện trông cậy tất cả vào chén cơm, tô cháo của các tổ chức từ thiện đem tới phân phát. 

Nhận tô cháu nóng hôi hổi, thơm lừng từ các chiến sĩ Công an, ông KBren cảm động cho biết, so với bữa ăn hằng ngày ở nhà, tô cháo mà ông vừa đón nhận thơm ngon hơn nhiều. Người đàn ông này ăn một cách ngon lành, chẳng mấy lúc đã hết nhẵn cả tô cháo lớn.

Việc làm giàu ý nghĩa, đầy tính nhân văn của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đánh giá cao, đồng thời mong muốn chương trình sẽ được duy trì ổn định, lâu dài, góp phần cùng bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân, nhất là những người mắc bệnh nan y, hiểm nghèo thuộc diện khó khăn, là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. 

“Tô cháo tuy nhỏ, giá trị không cao nhưng ấm lòng người bệnh khi đói, điều đó càng thêm củng cố niềm tin của nhân dân về hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiện, sẵn sàng sẻ chia và đồng cảm với những thân phận kém may mắn trong xã hội!..”, Thiếu tá Nguyễn Thu Thủy bộc bạch thêm. 

KHẮC LỊCH

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Bằng những việc làm cụ thể như hướng dẫn quy trình bỏ phiếu, giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai di chuyển và hoàn tất thủ tục bầu cử, cán bộ, chiến sĩ Công an đã góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文