Nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh

07:57 13/12/2016
Bằng tấm lòng thiện nghiện, ni cô Thích nữ Phước Thiện đã đứng ra thành lập Cô nhi viện Ưu Đàm tại thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, để nhận nuôi hàng chục đứa trẻ không may phải chịu cảnh mồ côi bố mẹ. Đến nay, có nhiều em ở cô nhi viện này đã tốt nghiệp đại học trở thành những công dân có ích cho xã hội…

Ni cô Thích nữ Phước Thiện tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt (46 tuổi), sinh ra trong một gia đình nghèo có đến 6 anh chị em, tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). Ni cô Phước Thiện kể, thuở nhỏ bà đã mồ côi mẹ nên học đến lớp 9, bà phải nghỉ học để lo chuyện mưu sinh. Năm 18 tuổi, bà xin vào nương nhờ cửa Phật tại chùa Hồng Ân (TP Huế) và học tiếp chương trình bổ túc rồi thi đỗ vào ngành Công tác xã hội Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp ra trường, với mong muốn làm một công việc có ích để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nên năm 2004, bà trở về Huế bắt tay thực hiện tâm nguyện này. Biết ở thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ có một cơ sở rộng khoảng 1.000m² bị bỏ hoang suốt 30 năm qua, sau khi được sự cho phép của các cấp, bà đã đứng ra vận động, quyên góp các nhà hảo tâm và vay mượn số tiền hơn 200 triệu đồng để tu bổ lại cơ sở này thành một nhà nuôi dạy trẻ mồ côi và đặt tên là Cô nhi viện Ưu Đàm.

Buổi ban đầu mới thành lập, bà nhận nuôi 6 đứa trẻ mồ côi, trong đó có em Hồ Đắc Tư, quê ở huyện Phú Vang. Từ năm 4 tuổi, Tư đã chịu cảnh mồ côi bố mẹ nên em ở với bà ngoại, mấy năm sau bà ngoại qua đời, em chuyển sang ở với người cậu ruột làm nghề bán bánh bao. Gia cảnh người cậu quá nghèo khó nên học đến lớp 6, Tư đành nghỉ học.

Ni cô Thích nữ Phước Thiện (người đội mũ) và trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Ưu Đàm.

Bản tính ham học nên Tư đã khăn gói áo quần và sách vở, đạp xe đến cô nhi viện để xin được ở lại đây để đi học. Nghe em trình bày về hoàn cảnh của mình quá đáng thương nên tôi quyết định giữ em lại nuôi dạy. Và, em Tư đã nỗ lực trong học tập, thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Huế, giờ đã ra trường có công việc ổn định tại TP Hồ Chí Minh”, ni cô Thích nữ Phước Thiện chia sẻ.

Từ em Tư đến các em Phạm Văn Hòa, Trần Thị Mỹ Hạnh, Hồ Thị Thanh Liễu, Trần Văn Tuất... là những đứa trẻ đầu tiên được ni cô Phước Thiện nhận về nuôi dưỡng từ những ngày đầu, đến nay số trẻ được Cô nhi viện Ưu Đàm nhận nuôi đã tăng lên 47 cháu; trong đó có 3 trẻ sơ sinh, 10 trẻ từ 1-5 tuổi; 9 em học Trường Tiểu học Phú Mỹ; 12 em học Trường THCS Phú Mỹ và 10 em đang học bậc THPT...

Ngồi trò chuyện với ni cô Phước Thiện, được nghe bà kể về những mảnh đời được bà nhận nuôi dạy mà chúng tôi không khỏi xúc động. Bà bảo rằng, mỗi đứa trẻ được bà nhận nuôi đều có hoàn cảnh rất đặc biệt, bởi có cháu mồ côi mẹ, bố bỏ đi biệt xứ; có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc cháu từ lúc vừa lọt lòng đã bị bỏ rơi ngay tại cổng Cô nhi viện Ưu Đàm.

Không thể làm ngơ trước những sinh linh bé bỏng bị ruồng bỏ, bà đã bế các em vào tắm rửa, thay tã lót và nuôi nấng khôn lớn. Có lẽ do hoàn cảnh nên các cháu được Cô nhi viện Ưu Đàm nuôi dưỡng luôn biết cố gắng và nỗ lực trong học tập. Bằng chứng là có 7 cháu đã thi đỗ vào các trường của Đại học Huế và đến nay, 6 cháu đã tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định. Riêng các cháu nhỏ rất biết nghe lời và đều chăm ngoan học giỏi.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình, em Đặng Thị Hồng Hà Nhi (quê ở Hương Xuân, thị xã Hương Trà), hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế không giấu được những giọt nước mắt. “Cách đây nhiều năm, mẹ em trong một lần đi xe đạp đến nơi làm phụ hồ thì không may gặp TNGT và qua đời. Do gia cảnh khó khăn nên sau đó bố em cũng bỏ đi biệt xứ. May mắn sau đó em được ni cô Phước Thiện nhận về nuôi dạy và cho ăn học, vì thế em xem cô như là người mẹ thứ 2 của mình”.

Do số lượng trẻ được nhận nuôi ngày mỗi đông nên ni cô Phước Thiện phải vay mượn tiền bạc và vận động các nhà hảo tâm xây dựng thêm căn nhà 2 tầng khang trang để làm nơi sinh hoạt và học tập cho những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngoài ra, cô còn thuê thêm 4 bảo mẫu và nhân viên làm bán thời gian để nấu ăn và chăm sóc cho các cháu. Để có thực phẩm rau sạch, đảm bảo vệ sinh ATTP cho trẻ, ni cô cùng các thành viên trong cô nhi viện còn tăng gia sản xuất bằng cách xây dựng vườn rau củ quả, sản xuất nấm rơm...

Bà tâm sự: “Việc mình làm là xuất phát từ cái tâm và tấm lòng nhằm giúp đỡ những đứa trẻ không may chịu cảnh đời bất hạnh để các em có nơi nương tựa và học tập thành người!”.

Nhiều năm qua, việc làm có ích của ni cô Phước Thiện đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Đặc biệt, bà được bầu là một trong số ít tấm gương tiêu biểu trong năm 2016 được Huyện ủy Phú Vang trao tặng giấy khen khi có thành tích về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Anh Khoa

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文