“Phép màu” đến với cháu bé bị bệnh hiểm nghèo

11:12 10/12/2017
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Thượng úy Hà Quang Chính tại thành phố Bắc Kạn sáng 7-12 thật ấm áp lạ thường. Quây quần bên chiếc bàn trà là đại diện Báo CAND, Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Mặc dù gương mặt có chút mệt mỏi nhưng cháu Nghĩa vẫn ngồi ngoan trong vòng tay cha…

Báo CAND ra ngày 20-7 có bài “Hãy giúp cháu bé bị bệnh hiểm nghèo có được “phép màu”” của tác giả Thùy Dương viết về hành trình điều trị bệnh tan máu bẩm sinh của cháu Hà Quang Nghĩa, con trai Thượng úy Hà Quang Chính, cán bộ Đội Đấu tranh phòng chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Câu chuyện đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo CAND. Đặc biệt, Công ty RVTC, Hà Nội hỗ trợ 80 triệu đồng giúp cháu Nghĩa điều trị bệnh. Ngày 7-12, đại diện Báo CAND đã trao hơn 80 triệu đồng do bạn đọc Báo hỗ trợ cho gia đình Thượng úy Hà Quang Chính.

Đại diện Báo CAND cùng Công an tỉnh Bắc Kạn trao hơn 80 triệu đồng cho gia đình Thượng úy Hà Quang Chính.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Thượng úy Hà Quang Chính tại thành phố Bắc Kạn sáng 7-12 thật ấm áp lạ thường. Quây quần bên chiếc bàn trà là đại diện Báo CAND, Đại tá Hà Trọng Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cùng đại diện cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Mặc dù gương mặt có chút mệt mỏi nhưng cháu Nghĩa vẫn ngồi ngoan trong vòng tay cha.

“Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, cháu Nghĩa bị viêm họng nên cả đêm qua ho hắng”, vừa nựng con, Thượng úy Chính vừa chia sẻ với chúng tôi.

Năm 2014, gia đình Thượng úy Hà Quang Chính hân hoan niềm vui khi đón chào cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh nặng 3,2kg. Những tháng đầu, cháu Chính phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi, khi được khoảng 6 tháng tuổi, cháu thường xuyên bị sốt kèm theo quấy khóc không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng anh Chính đưa con đi khám ở nhiều nơi nhưng không tìm được nguyên nhân. Chỉ đến khi đưa con về Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội thử máu, các bác sỹ kết luận chỉ số hồng cầu của cháu Nghĩa bất thường. Sau đó, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương chẩn đoán cháu bị tan máu bẩm sinh thể nặng, căn bệnh phải điều trị suốt đời.

Tin con trai bị bệnh hiểm nghèo như sét đánh ngang tai khiến vợ chồng Thượng úy Hà Quang Chính suy sụp. Vợ chồng anh làm các xét nghiệm mới biết mình đều mang gen bệnh. Thế rồi, anh vừa phải tự động viên mình và động viên vợ vững vàng để cùng con vượt qua bệnh tật.

Mỗi tháng một lần, vợ chồng anh đưa cháu Nghĩa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn truyền máu. Đọc sách báo hay nghe bạn bè mách bảo phương pháp điều trị nào tốt cho con, anh Chính đều tìm hiểu và áp dụng. “Chế độ ăn uống của Nghĩa cần hạn chế các món chứa nhiều sắt như thịt bò, trứng….

Nước nấu từ giun đất chứa nhiều chất nhưng không có chất sắt, tốt cho bệnh của cháu nên hầu như ngày nào tôi cũng tranh thủ đi tìm giun. Sau khi làm sạch, cho thêm chút lá chanh vào nấu cùng lấy nước cho cháu uống”, anh Chính kể. Anh cũng không quản xa xôi vất vả lặn lội về tận tỉnh Lạng Sơn để bốc cả thuốc nam.

 Thượng úy Chính kể: “Mỗi khi kiểm tra mí mắt của cháu thấy trắng nhợt hơn bình thường, chân tay tím tái là chúng tôi biết cháu phải đi truyền máu. Rất may mắn là hiện nay cháu vẫn chưa phải điều trị thải sắt”. Và thế là, hành trình điều trị bệnh cho con của vợ chồng Thượng úy Chính đã đi qua gần 3 năm với bao vất vả, khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát, Thượng úy Hà Quang Chính về nhận công tác tại Công an phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn. Tháng 4-2016, anh được điều chuyển về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Nhận xét về Thượng úy Hà Quang Chính, Đại tá Hà Trọng Trung cho biết, Thượng úy Chính là cán bộ trẻ nhiệt tình, năng nổ, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đặc biệt, tháng 8-2017 vừa qua, anh vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vì có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Hoàn cảnh gia đình của Thượng úy Chính đang gặp nhiều khó khăn khi phải điều trị bệnh cho con. Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Bắc Kạn đã có những phần quà động viên gia đình Thượng úy Chính.

 Là trinh sát ma túy cũng đồng nghĩa với việc Thượng úy Chính thường xuyên phải vắng nhà. Thậm chí, có những chuyên án anh phải xa nhà cả gần tháng trời. Những lúc đó, việc chăm sóc cậu con trai nhỏ chỉ một mình vợ anh - chị Thăng Thị Lệ Quyên đảm nhận.

Mặc dù đã tốt nghiệp Y sỹ đa khoa nhưng hiện chị Quyên vẫn chưa xin được việc. San sẻ gánh nặng về kinh tế với chồng, những lúc không phải đưa con đi điều trị, chị Quyên nhận bán hàng thuê nhưng thu nhập cũng không đáng là bao.

Chia sẻ với những khó khăn mà gia đình Thượng úy Hà Quang Chính đang phải trải qua cùng những lời chúc cháu Hà Quang Nghĩa khỏe mạnh, đại diện Báo CAND đã trao 81.500.000 đồng do Công ty RVTC và bạn đọc Báo CAND hỗ trợ điều trị bệnh cho cháu Nghĩa. Tiếp nhận món quà, Thượng úy Hà Quang Chính xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo CAND, Công ty RVTC và bạn đọc Báo.

Hành trình điều trị bệnh tan máu bẩm sinh của cháu Hà Quang Nghĩa còn kéo dài. Báo CAND rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa đồng hành cùng gia đình Thượng úy Hà  Quang Chính. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ xã hội từ thiện Báo CAND (số 92 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội), số tài khoản: 0021000019774, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02439420595.

Nguyễn Hương-Trần Hằng

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文