Báo CAND và Công ty Home Credit:

Sẻ chia khó khăn với thầy trò huyện Mèo Vạc - Hà Giang

09:09 25/09/2014
Trời Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang hôm nay nắng thật. Nó không còn âm u, mưa sụt sùi như những ngày trước - khi mà hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua. Ở huyện Mèo Vạc nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đã có những đổi thay đáng kể. Dẫu vậy, so với nhiều vùng miền khác, cuộc sống của bà con huyện Mèo Vạc vẫn còn những khó khăn nhất định. Để rồi, khi đặt chân lên Mèo Vạc, chúng ta luôn mong muốn được sẻ chia khó khăn với thầy, trò đang ngày đêm "cõng" con chữ ở nơi này.

Con đường "sợi chỉ" vắt ngang lưng chừng núi đá dẫn chúng tôi đến Trường Tiểu học Sủng Trà khi mặt trời gần khuất đỉnh núi. Đón chúng tôi, cô giáo Lâm Thị Nhịt, Hiệu trưởng nhà trường mừng vui khôn tả. Cô chia sẻ, trường có 9 điểm trường trực thuộc (nằm ở 9 bản thuộc xã) với 43 lớp cùng 647 em học sinh. Do là địa bàn vùng cao, dân tộc Mông chiếm 97% dân số, nên số học sinh theo học tại nhà trường cũng đạt gần 100% học sinh dân tộc Mông. Một cô bé học lớp 5A vận bộ quần áo người Mông sặc sỡ sắc màu, quàng chiếc khăn đỏ thắm, mắt tròn xoe lạ lẫm nhìn chúng tôi. Tôi hỏi chuyện làm quen: "Cháu tên gì? Nhà có gần trường không". "Cháu tên Thào Thị Mai. Nhà cháu mãi tận bản Sủng Pờ B".

Mai kể, nhà em ở mãi tận bản nằm cách xa trung tâm xã đến vài chục cây số. Nên hằng ngày, để đến trường, em phải trở dậy từ lúc mặt trời chưa mọc. Ngày nắng, đường đi đã khó, vào những lúc trời mưa, quãng đường từ nhà đến trường lại càng trở nên xa đối với em. Trong câu chuyện với Mai, chúng tôi còn được hay, nhiều hôm, trời bỗng nổi gió, mưa sấm ào về, em phải ngủ lại nhà người quen ở gần trường thay vì về nhà như mọi ngày. Với Mai cũng như nhiều em học sinh nơi xã vùng cao Sủng Trà với khát khao có được con chữ nên dẫu có khó khăn phía trước, song các em vẫn luôn cố gắng vượt qua.

Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc cùng đại diện Công ty Home Credit và Công an tỉnh Hà Giang trao tặng máy vi tính, ba lô cho thầy trò Trường Tiểu học Tả Lủng.

Chia sẻ với những thiếu thốn, khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập của thầy và trò Trường Sủng Trà, thông qua Báo CAND, chị Hoàng Anh Phương, đại diện Công ty Home Credit đã trao 3 bộ máy tính cùng 15 chiếc ba lô cho thầy trò Trường Tiểu học Sủng Trà. Chị Hoàng Anh Phương tâm sự, món quà trên tuy giá trị không lớn, song đó là tấm lòng thiện nguyện mà đội ngũ cán bộ, công nhân viên của công ty gửi tặng, với mong muốn, thầy trò nhà trường sẽ có thêm trang thiết bị học tập phục vụ tốt cho sự nghiệp "trồng người" nơi địa đầu Tổ quốc.

Tại Trường Tiểu học Tả Lủng, trong không khí rộn rã niềm vui, thầy trò Trường Tiểu học Tả Lủng tay bắt, mặt mừng không nói nên lời. Cô giáo Trần Thị Xuyến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tả Lủng (Mèo Vạc), cho biết: Trường có 20 lớp (9 điểm trường) với 345 em học sinh, chiếm trên 90% học sinh là người dân tộc Mông. Chứng kiến hình ảnh tiếp nhận 2 bộ máy vi tính cùng 15 chiếc ba lô do Đại tá Nguyễn Phúc Bồng và chị Hoàng Anh Phương tận tay gửi tặng của thầy trò nhà trường, chúng tôi nhận ra niềm vui ánh lên trên khuôn mặt của tập thể 34 thầy cô, giáo của ngôi trường đang ngày đêm "gieo con chữ" nơi huyện vùng cao Mèo Vạc. 

Ông Nông Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Sủng Trà cũng như ông Hồng Mí Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng (Mèo Vạc) cho biết, Sủng Trà và Tả Lủng là địa bàn vùng cao, vùng sâu - vùng xa thuộc diện khó khăn của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm trên 40%. Dân tộc Mông chiếm trên 90%. Nhiều điểm thôn bản nằm cách xa trung tâm xã, huyện đến cả ngày đường. Tiết trời khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, thế nên cuộc sống của bà con, đặc biệt là sự học của các em học sinh nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Những món quà của Công ty Home Credit và Báo Công an nhân dân sẽ tiếp thêm nghị lực tinh thần cho thầy trò huyện Mèo Vạc vững bước trên con đường "gieo con chữ" của mình.

Công ty TNHH MTV Tài chính PPF Việt Nam với thương hiệu Home Credit chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, cung cấp sản phẩm tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với tính năng vượt trội: nhanh gọn và đơn giản. Sau một thời gian hoạt động, Home Credit đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với gần 5.000 cửa hàng bán lẻ tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài ra, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện - chung sức cùng cộng đồng, tài trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, như tặng quà người dân Đắk Nông, trao quà Tết cho bà con nghèo tại tỉnh Trà Vinh…

Trần Huy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文