Báo CAND – Công ty Duy Lợi:

Sẻ chia nỗi đau với nạn nhân trong trận lũ lụt thế kỷ tại Quảng Ninh

21:01 29/07/2015
* Báo CAND và Công ty Duy Lợi hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 2 triệu đồng/người; gia đình có người bị thương 1 triệu đồng/người. 

Chiều 29/7, Đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Đặng Văn Lân, Phó TBT làm trưởng đoàn đễn thăm hỏi, chia buồn các gia đình có người thân tử vong, bị thương trong trận mưa lớn tại Quảng Ninh. Cùng đi với đoàn có đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đặng Văn Lân hỏi thăm gia đình bà Phúc
Điểm đầu tiên đoàn đến là gia đình bà Hà Thị Phúc, 58 tuổi, tại tổ 2, khu 5, phường Hồng Hải. Được biết, khoảng 5h, ngày 28/7, mưa lớn khiến cống thoát nước gần nhà bà Phúc bị tắc. Lúc này anh Phạm Văn Viết (con rể bà Phúc) ra khơi thông dòng chảy thì bị dòng nước cuốn đi liền tri hô người dân xung quanh ứng cứu. Thấy vậy, bà Phúc cùng nhiều người dân ra giúp anh Viết. Do tập trung cứu anh Viết, khi quay lại mọi người không thấy bà Phúc, chỉ có đôi dép của bà gần cống thoát nước.

Nhà bà Phúc nằm trên đồi, dốc quanh co. Các cơ quan chức năng vẫn đang triển khai công tác khắc phục, xử lý bùn đất trôi xuống đường. Sự ra đi đột ngột của bà Phúc khiến không khí đau thương bao trùm cả khu phố.

Tại gia đình, Đại tá Đặng Văn Lân, Phó TBT, trưởng đoàn công tác của Báo CAND gửi lời chia buồn, thăm hỏi tới gia đình và trao tiền hỗ trợ của Công ty Duy Lợi. Thay mặt gia đình, anh Phạm Văn Viết, con rể bà Phúc nghẹn ngào xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Báo CAND và Công ty Duy Lợi.

Đại tá Đặng Văn Lân trao tiền hỗ trợ cho gia đình bà Phúc.

Đại tá Đặng Văn Lân và đoàn công tác đã đến tận giường cấp cứu thăm hỏi anh Cao Tiến Vĩ, 37 tuổi, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Anh Vĩ bị đa chấn thương, gãy tay, chấn thương phần mềm, gãy xương đùi, bị thương ở đầu, vùng bụng, vùng ngực, xây xát da nhiều nơi trên cơ thể. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng “lúc tỉnh lúc mơ”. Các bác sỹ đang tập trung điều trị, chăm sóc nạn nhân. 

Trước đó,  khoảng 6h sáng 28/7, căn nhà của bà cụ Nguyễn Thị Thược (76 tuổi) và 2 con trai là anh Cao Tiến Vỹ và Cao Văn Kỳ bị mưa lũ làm sụp đổ hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 8 người thân của anh Vĩ tử vong.


Đại tá Đặng Văn Lân và đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, tặng quà anh Cao Văn Vĩ.
Đại tá Đặng Văn Lân thăm hỏi, động viên thân nhân bà Chu Thị Lý.
Tiếp theo, Đoàn đến gia đình bà Chu Thị Lý, 56 tuổi, trú tại tổ 33, khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Trong ngôi nhà nhỏ chỉ kê được bàn thờ. Khi biết tin Đoàn công tác của Báo CAND đến gia đình, người thân của nạn nhân và hàng xóm đều rất xúc động.

Trước đó, trong lúc trời mưa to, bà Lý ra khơi rãnh nước quanh nhà thì bất ngờ bị đất đá từ trên đồi trôi xuống vùi lấp dẫn tới tử vong. Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến Báo CAND, Công ty Duy Lợi đã sẽ chia nỗi đau thương mất mát với gia đình.

Điểm đến tiếp theo là Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo bác sỹ Nguyễn Bá Dương, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện tiếp nhận 10 nạn nhân trong đợt mưa lớn vừa qua.

Đại tá Đặng Văn Lân thăm hỏi, động viên những người dân bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện

Đoàn công tác đến các phòng có nạn nhân bị thương đang nằm điều trị. Đại tá Đặng Văn Lân gửi lời hỏi thăm, động viên các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe. Đồng thời, đoàn công tác trao tiền hỗ trợ các nạn nhân bị thương. Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia nỗi đau của Báo CAND và Công ty Duy Lợi. Các nạn nhân gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ phóng viên Báo CAND và Công ty Duy Lợi.

Đại tá Đặng Văn Lân trao tiền hỗ trợ những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Cuối giờ chiều, Đoàn công tác của Báo CAND đến gia đình ông Đàm Văn Giới, 71 tuổi, trú tại tổ 29, Khu 3, phường Cao Thắng, TP Hạ Long. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Đặng Văn Lân gửi lời hỏi thăm, chia buồn tới thân nhân trong gia đình, động viên gia đình vượt qua mất mát đau thương, sớm ổn định cuộc sống...

Đại tá Đặng Văn Lân thăm hỏi gia đình ông Đàm Văn Giới.
Được biết toàn bộ số tiền hỗ trợ lần này là 32 triệu đồng do Công ty Duy Lợi thông qua báo CAND trao tặng.
Đăng Hùng

Chiều 27/7, tại tỉnh Songkhla (Thái Lan), nữ vận động viên Nguyễn Ngọc Huyền cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc trong trận chung kết nội dung 4 người Giải vô địch Cầu mây thế giới (Giải vô địch Cầu mây thế giới 2025 (King's Cup 2025)

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở miền tây Nghệ An trong những ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống lũ bão, đảm bảo an toàn doanh trại và các cơ sở giam giữ; chỉ đạo Công an cấp xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia và thông báo đến từng bản, từng hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người; tuyên truyền để hạn chế tối đa việc người dân phân tán tại lán nương, ao, gần suối, thung lũng để phòng tránh lũ ống, lũ quét.

Tối ngày 26/7, Công an xã Thiện Tín (Quảng Ngãi) nhận được đơn trình báo của bà Đinh Thi Boi (SN 1979, ở thôn Trũng Kè 2, xã Thiện Tín), về việc con gái là Phạm T. K. T. (SN 2011) bỏ nhà lên xe ô tô màu đen, rời khỏi địa phương vào khoảng 15h chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước sẽ giành chiến thắng trong các trận chiến “chống đế quốc”, nhân dịp kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 27/7.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Sinh học Quốc tế (IBO) 2025 tại Philippines đã xuất sắc giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này giúp Việt Nam xếp trong nhóm 10 quốc gia có tổng điểm cao nhất toàn đoàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.