Sẻ chia nỗi đau với người dân vùng lũ

13:24 29/06/2018
Sáng 29-6, Đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo Công an nhân dân phối hợp cùng Ngân hàng Agribank đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho một số nạn nhân bị thương và thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Lai Châu.

Sáng sớm 29-6, sau 6 ngày xảy ra đợt lũ quét nghiêm trọng tại bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), Đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo CAND và Ngân hàng Agribank đã đến nhà của chị.

Chị Vũ Thị Mai Phương, vợ nạn nhân Dương Ngọc Hưng bị lũ cuốn mất tích ngày 24-6. Sau gần 1 tuần gia đình và lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu tích cực tìm kiếm anh Hưng nhưng đến nay vẫn không có kết quả và hy vọng về việc anh Hưng còn sống trong dòng nước dữ ngày một mong manh.

Chẳng còn thiết tha với hàng tỷ đồng đã bị lũ cuốn trôi, giờ đây chị Phương chỉ hướng đến chồng mình với hy vọng sẽ tìm được anh còn sống. Tuy nhiên hy vọng thì cũng phải nhìn vào thực tế đau lòng, và rồi chị lại nước mắt lưng tròng, giọng chị nghẹn ngào không lên tiếng, chỉ chỉ biết cúi gục đầu nấc nghẹn. Ngày mai thôi, là đã một tuần sau ngày chị chứng kiến cảnh anh Hưng bị lũ cuốn trôi.

Người sống là vậy nhưng chị cũng phải vững vàng chuẩn bị những công việc cuối cùng cho chồng mình. Theo phong tục cúng tuần cơm cho người đã khuất, chị nhìn vô định tấm di ảnh của anh Hưng, cành phan rồi bát hương cũng đã được gia đình chuẩn bị, chị chỉ thốt được một câu duy nhất rồi giọng chị lại nấc nghẹn như không thể thở nổi "ngày mai chị mời thầy cúng tuần cho anh các em ạ". Và như vậy, chị đã chấp nhận đối mặt với nỗi đau anh Hưng đã ra đi mãi mãi.

Chia sẻ với nỗi đau thương của chị Phương, đại diện Báo CAND và Ngân hàng Agribank đã trao số tiền ủng hộ 5 triệu đồng cho gia đình chị, mong chị sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Đoàn công tác đã đến thăm anh Phạm Văn Sáng (35 tuổi), công nhân Công ty đường bộ 1 tỉnh Lai Châu, người lái máy xúc may mắn thoát nạn trong đợt sạt lở đất đá khi làm nhiệm vụ thông đường tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu...

Báo CAND và Ngân hàng Agribank thăm hỏi, tặng quà tài xế lái máy xúc Phạm Văn Sáng.

Chứng kiến cảnh chiếc máy xúc của anh Sáng bị núi đá sạt lở cuốn phăng, được người dân ghi video lại bằng điện thoại đang lan truyền trên các trang mạng xã hội, chúng ta mới cảm nhận được phần nào sự khốc liệt từ vụ tai nạn anh vừa trải qua. Đã 4 ngày trôi qua, anh vẫn phải nằm yên trên giường bệnh bởi anh đã bị gãy 3 chiếc xương sườn, chấn thương 2 đốt sống và nhiều vết thương do kính từ chiếc máy xúc và những tảng đá sắc nhọn của vụ sạt lở gây ra. 

Sau khi tặng quà và thăm hỏi tình hình sức khoẻ của anh, Đoàn công tác được biết, đầu tuần tới anh Sáng sẽ được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chấn thương cột sống.

Anh Sáng chia sẻ: tai nạn xảy đến quá bất ngờ khiến anh và người bạn đồng nghiệp không kịp trở tay. Hai bên đường người dân bị tắc đường do sạt lở đất đang sốt ruột muốn trở về nhà sau nhiều giờ đứng dưới trời mưa. Với trách nhiệm được giao, không kể nguy hiểm, anh Sáng đã điều khiển máy xúc đi vào điểm sạt lở để dọn dẹp hàng tấn đất đá chắn ngang đường. Trong tích tắc, khi thấy những mạch nước ngày càng chảy mạnh cuốn theo bùn đất, theo kinh nghiệm anh biết sẽ xảy ra sạt lở đất nên đã điều khiển máy xúc quay đầu thoát ra ngoài nhưng không kịp.

Nhìn qua tấm kính của máy xúc, anh đã thấy đất đá phủ kín phía bên ngoài, rồi những đợt lộn nhào dày vỏ thân xác nhỏ bé của anh. Sau 5 tiếng nằm dưới vực sâu hàng trăm mét, anh đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lai Châu đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Báo CAND và Ngân hàng Agribank cũng đã đến thăm, tặng quà Đại uý Nguyễn Khánh Hoà, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) bị thương trong khi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại ở Km370 quốc lộ 32, điểm sạt lở toàn bộ đường do mưa lũ ngày 25-6.

Đại diện Báo CAND trao quà của Đoàn công tác động viên Đại uý Nguyễn Khánh Hoà.

Chia sẻ về thời điểm bị chiếc ô tô tải không làm chủ được tay lái va vào người, Đại uý Hoà chia sẻ, chiều 25-6, nhận được lệnh của chỉ huy đơn vị đến điểm sạt lở do mưa lũ để điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông. Trong những cơn mưa nặng hạt, Đại uý Hoà thấy có một chiếc xe tải đang cố vượt qua điểm sạt lở nhưng có nguy cơ bị lật rất cao. Vì thời điểm đó, đất đá trơn trượt đã phủ lên mặt đường một lớp bùn lầy khoảng 20 cm.

Anh Hoà tiến lại gần để hướng dẫn cho lái xe điều khiến bánh lái qua từng viên đá lớn, nếu không xe tải mà bị lật thì cả tuyến quốc lộ sẽ bị ách tắc. Trong tích tắc, chiếc xe tải bị trượt dài trên lớp bùn lầy và xô ngã Đại uý Hoà, khiến anh bị rạn xương hông, vỡ sụn khớp xương đùi. Khoảng 1-2 ngày nữa anh Hoà sẽ được chuyển viện xuống Hà Nội để được tiếp tục điều trị.

Trần Hằng - Trần Xuân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文