Tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình Công an xã khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

09:45 07/09/2016
Ngày 5 và 6-9, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới và xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế…

Tiếp tục hành trình trao tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Công an đang gặp khó khăn về nhà ở, trong hai ngày 5 và 6-9, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới và xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế…

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “70 năm Báo CAND, 70 căn nhà tình nghĩa” do Báo CAND phát động, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Báo CAND phát hành số đầu tiên (1-11-1946 – 1-11-2016). 

Sáng sớm 6-9, xuất phát từ TP Huế, những chiếc xe chở đoàn công tác chúng tôi ngược đường lên Trường Sơn, vượt qua hàng chục cây số đường núi quanh co đèo dốc về bản Kăn Sâm, xã Hồng Thượng (A Lưới), để tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Chới (61 tuổi). 

Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng đại diện Báo CAND, Trungnam Group, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tiền xây nhà tình nghĩa cho Công an viên Nguyễn Đăng Kỳ.

Bà Chới có chồng là đồng chí Nguyễn Xuân Vinh, nguyên Trưởng Công an xã Hồng Thượng, đã qua đời do TNGT, một mình phải làm lụng nuôi 9 người con đang tuổi ăn học; bản thân bà lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cũng vì thế gia đình bà Chới nhiều năm nay phải ở trong một căn nhà tranh tre dột nát…

Đi cùng đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND có Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế… 

Khi chúng tôi đến, sân nhà bà Chới đã có mặt đông đủ lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Hồng Thượng và bà con người dân tộc Pa Cô ở bản Cân Sâm. Ai nấy đều bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết. 

Ông Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch xã Hồng Thượng nói rằng, với tinh thần trách nhiệm và năng nổ trong công tác, năm 1999, anh Nguyễn Xuân Vinh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm bầu làm Trưởng Công an xã Hồng Thượng. 

Đến năm 2005, trong một lần đi công tác, anh không may bị TNGT và qua đời. Từ đó đến nay, bà Chới trở thành trụ cột gia đình, làm lụng nuôi 9 đứa con thơ dại, ăn học. 

Hiện 6 đứa lớn đã lập gia đình, một cháu đang học trường Đại học Nông Lâm Huế, một cháu học nghề và cháu út đang học lớp 12 Trường THPT A Lưới. Những năm qua, do cuộc sống khó khăn, mẹ con bà Chới đành ở trong căn nhà tranh tre dột nát, xuống cấp. 

“Nghe tin Báo CAND cùng Trungnam Group và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế,  trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Chới, lãnh đạo và bà con địa phương vô cùng cảm kích. Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Hồng Thượng, tôi xin gửi lời cám ơn chân tình đến Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ Báo CAND; lãnh đạo Trungnam Group cùng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế về nghĩa cử cao đẹp này”, ông Đời phấn khởi nói.

Khi được biết huyện miền núi A Lưới còn nhiều gia đình chính sách khó khăn, nhiều hộ nghèo cần được sự quan tâm giúp đỡ về nhà ở, ông Bùi Xuân Định, Phó Giám đốc Trungnam Group, quyết định thông qua Báo CAND trao tặng thêm 2 căn nhà tình nghĩa trên miền đất từng là chiến khu căn cứ cách mạng năm xưa. 

“Ngay sau khi Báo CAND phát động chương trình xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa tặng cán bộ chiến sĩ Công an và gia đình chính sách CAND khó khăn về nhà ở, lãnh đạo Trungnam Group ủng hộ 50 ngôi nhà. Vừa qua, Trungnam Group tiếp tục hỗ trợ thêm 13 căn nhà nữa. 

Như vậy, Trungnam Group đã đồng hành cùng Báo CAND xây dựng 63 căn nhà tình nghĩa, với tổng trị giá 3,150 tỷ đồng (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) để giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Công an, gia đình chính sách CAND khó khăn trong cả nước. Thực ra, số tiền ủng hộ xây nhà tuy chưa nhiều, song đây là tấm lòng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta…”, ông Định chia sẻ.

Trước đó, chiều 5-9, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng đại diện  Trungnam Group, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng căn nhà tình nghĩa cho đồng chí Nguyễn Đăng Kỳ (34 tuổi), là công an viên xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. 

Gia đình anh Kỳ có 4 con nhỏ, vợ ốm yếu, bệnh tật nên hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Thế nhưng, không vì thế mà anh Kỳ sao nhãng công tác. Nhiều năm về trước, xã Lộc Thủy là khu vực có tình hình ANTT khá phức tạp. Chỉ tính riêng thôn An Bàng đã có trên 300 hộ dân theo đạo Thiên Chúa. 

Sau khi được phân công làm Công an viên phụ trách thôn An Bàng, từ năm 2004, anh Kỳ đã cùng lực lượng Công an xã Lộc Thủy nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân An Bàng sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó đạt được nhiều thành tích. Năm 2015, thôn An Bàng vinh dự được Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng bằng khen công nhận là vùng giáo an toàn 5 năm liền… 

Nói về chương trình xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ CAND do Báo CAND phát động, Đại tá Lê Văn Vũ xúc động phát biểu: “Mặc dù Công an tỉnh thường xuyên thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an gặp khó khăn nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. 

Vì thế, khi được Báo CAND và Trungnam Group hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình các đồng chí Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Đăng Kỳ, chúng tôi rất vui mừng, huy động cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyên góp hỗ trợ thêm mỗi gia đình 15 triệu đồng, để góp vào số tiền Báo CAND và Trungnam Group ủng hộ, với mong muốn các gia đình xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang”…

Anh Khoa

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文