Tết sớm với đồng bào nghèo Kon Tum

22:14 10/01/2019

Tiếp tục Chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND tại các tỉnh Tây Nguyên, ngày 10-1, 100 suất quà Tết đã được trao tới đồng bào nghèo xã Ia Chim, TP Kon Tum.

Kon Tum vùng đất anh hùng, một thời vươn mình che chở bom đạn tàn khốc của vùng Tây Nguyên nay đã thay da đổi thịt. Những căn nhà san sát, khang trang đua nhau mọc lên cùng các khu công nghiệp đã được xây dựng theo hai bên đường mòn Hồ Chí Minh dẫn vào TP Kon Tum là minh chứng cho sự chuyển mình trên vùng khó. Thêm mùa xuân nữa đã cận kề, từng khóm hoa, vườn đào bắt đầu đua nhau khoe sắc chào xuân rộn rã phố phường, đó cũng là thời điểm Báo CAND cùng Công an tỉnh Kon Tum và Công ty Bất động sản  Phú Hồng Thịnh trao những phần quà Tết đến với đồng bào nghèo xã Ia Chim.

Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND trao quà cho bà con nghèo xã Ia Chim, TP Kon Tum

Ông Nguyễn Văn Vụ, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chim cho biết, xã có tới 75% là người dân tộc thiểu số, hầu hết đời sống của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Thu nhập hằng ngày đều phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và làm thuê.

“Năm nay, giá cả nhiều loại nông sản xuống rất thấp khiến cuộc sống của không ít gia đình càng lâm vào hoành cảnh khó khăn, miếng cơm manh áo trở thành nỗi lo thường trực. Sự hỗ trợ kịp thời những phần quà Tết của Báo CAND cùng Công an tỉnh Kon Tum và Công ty Bất động sản Phú Hồng Thịnh sẽ phần nào giúp bà con vơi đi thiếu thốn trong những ngày Tết sắp tới”, ông Vụ chia sẻ. Chứng kiến, thăm hỏi những mảnh đời éo le nơi đây, đoàn công tác chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

100 phần quà Tết đã được trao cho người nghèo xã Ia Chim

Đó là trường hợp của gia đình ông A Wâch (62 tuổi), ngụ thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim, TP Kon Tum. Cả hai vợ chồng đều mắc chứng bệnh về thần kinh, mọi hành vi, cử chỉ đều không được bình thường, lúc nào cũng ngô nghê như một đứa trẻ. Cách đây 3 năm, lãnh đạo Công an TP Kon Tum đã xây tặng cho vợ chồng ông A Wâch một căn nhà tình thương để gia đình có chỗ ở ổn định.

Đã không còn sức lao động, nay vợ chồng ông còn phải chăm lo thêm cho 3 đứa cháu ngoại. Ở với ông bà ngoại, ngày đói, bữa no, đứa lớn nhất nay đã 7 tuổi nhưng vẫn chưa một ngày nào được đến trường học. Viễn cảnh thất học của 3 đứa trẻ đã hiện hữu. Đón nhận phần quà Tết từ tay Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND, ông A Wâch cười tươi rói, nói: “Mình biết ơn nhiều lắm!..”.

Bà con vui mừng đón nhận quà Tết 

Bà Y Lếu (75 tuổi), ngụ thôn Lâm Tùng, chân thấp chân cao địu gùi tới UBND xã Ia Chim nhận quà Tết. Bà Lếu là một trong những trường hợp đặt biệt nhất xã, không chỉ vì đói nghèo, túng thiếu quanh năm mà nay đã ở tuổi 75 nhưng vẫn sống một mình, không ai chăm sóc. Vợ chồng bà có hai người con đều đã lập gia đình và “chung thủy” với sự đói nghèo như đời của cha mẹ nên không có điều kiện chăm nuôi mẹ già.

Tiếp xúc với đoàn công tác, bà Lếu không biết nói tiếng Kinh, để hiểu được, chúng tôi phải nhờ phiên dịch của bà Đặng Thị Mỹ Lan, làm công tác phụ nữ của thôn Lâm Tùng. 

Theo bà Lan, trường hợp của bà Lếu rất đáng thương, sống một mình trong căn nhà tình thương, nhiều hôm không có gạo ăn, chính quyền địa phương và bà con chòm xóm phải chung tay giúp đỡ, mỗi người cho lon gạo để sống qua ngày. Nhận quà Tết, bà Lếu cảm động. Cứ đi được vài chục mét bà lại ngồi bệp xuống đất thở hổn hển. Một cán bộ Công an TP Kon Tum đã phải giúp đở, chở cả bà Lếu lẫn gói quà nặng về nhà.

Tại buổi trao quà, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Tổng biên tập Báo CAND cho biết, nhiều năm qua, Báo CAND đã trở thành cầu nối tin cậy, vững chắc giữa các nhà hảo tâm với đồng bào nghèo mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những món quà Tết sẽ góp phần động viên, chia sẻ với đồng bào nghèo, cùng chính quyền địa phương chăm lo cho bà con ai cũng có Tết theo tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Những phần quà sẽ giúp bà con đón Tết no đủ hơn

Qua đây, Đại tá Trần Thanh Phong cũng đề nghị bà con xã Ia Chim tiếp tục cộng tác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Khắc Lịch

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trại giam Thủ Đức (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) được xem là trại giam có quy mô lớn nhất cả nước. Tại đây đang giam giữ, giáo dục, cải tạo hàng ngàn phạm nhân, trong đó có không ít phạm nhân người nước ngoài. Các phạm nhân này cũng “ăn Tết” với cảm xúc riêng và chung bầu không khí đón Xuân như các phạm nhân khác...

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn lượt khách du lịch đã đến tham quan Đại Nội Huế và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài trải nghiệm không gian văn hóa Tết Huế, du khách còn tham gia các trò chơi ngày Tết trong cung đình xưa như đầu hồ, xăm hường….

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã liên tục chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình đón Tết tại Việt Nam, từ không khí tất bật cuối năm đến sự tĩnh lặng, an yên đầu Xuân.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong cùng Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng về hành vi trốn thuế, nhiều vấn đề khuất tất trong hoạt động xe điện chở khách tại Sầm Sơn từng bước được làm rõ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文