Thêm sắc xuân cho huyện nghèo Cờ Đỏ

15:20 06/02/2018

Tiếp tục chương trình “Tết vì người nghèo”, ngày 6-2, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND cùng đại diện các Mạnh thường quân, đại diện Công an địa phương đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).


Tại trụ sở UBND thị trấn, khi chúng tôi đến đã thấy bà con có mặt từ rất sớm. Trò chuyện cùng Đoàn công tác, ông Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND thị trấn Cờ Đỏ chia sẻ, mặc dù là thị trấn, nhưng bà con vùng này chủ yếu sống bằng nghề nông. Lúa năm nay thất mùa, giá lại không cao, bà con thêm phần khó khăn. 

Trên địa bàn thị trấn có trên 600 hộ nghèo, cận nghèo. Cứ vào dịp cuối năm là cấp ủy, chính quyền luôn trăn trở phải làm sao để các hộ khó khăn được đón Tết vui Xuân no ấm.

“Bà con nông dân cũng đã rất cố gắng ra sức phấn đấu, chăm lo sản xuất nhưng tình hình chung vẫn chuyển biến chậm. Chính vì thế, những phần quà mà Báo CAND và các nhà tài trợ đối với địa phương hôm này là rất quý, đầy ý nghĩa. Góp phần động viên, chia sẻ với chúng tôi rất nhiều…” – ông Giang, gửi lời cám ơn đến Báo CAND và các Nhà tài trợ.

Đại diện Báo CAND chúc Tết, trao quà cho bà con khó khăn trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ.

Ông Huỳnh Văn Hoàng, đại diện Nhà tài trợ chút tết bà con.

Thượng tá Đào Văn Năm, Phó trưởng Công an huyện Cờ Đỏ tặng quà cho bà con.

Sau phát biểu tâm tình của đại diện Báo CAND, Nhà tài trợ, 150 phần quà (gồm 10 kí gạo, 1 thùng mì, bánh, kẹo, trà, mứt, dầu ăn, nước mắm, … đã được trao đến bà con với tổng trị giá 45 triệu đồng.

Đây là phần kinh phí được Báo CAND vận động các Mạnh thường quân là: ông Huỳnh Văn Hoàng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), ông Huỳnh Ngọc Minh Tuấn (Cà phê Làng Báo, TP Cần Thơ), Hoa hậu Quốc tế Việt Nam 2014 Đặng Thu Thảo, ông Trần Phúc Thành (TP Long Xuyên, An Giang), ông Trần Bá Đạm, Dương Văn Hoàng (Công ty CP Dịch vụ vận tải Trường An, TP Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Trung Kiên (Công ty CP Gentraco, TP Cần Thơ)… đồng ủng hộ thông qua chương trình “Tết vì người nghèo năm 2018”.

Ông Huỳnh Văn Hoàng ân cần thăm hỏi, trao quà tết cho bà con khó khăn.
Ông Huỳnh Ngọc Minh Tuấn mong muốn những phần quà sẽ là động lực cho bà con vươn lên trong sản xuất và cuộc sống.
Ông Trần Phúc Thành chia sẻ những khó khăn của bà con và tận tay trao quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thị trấn Cờ Đỏ.

150 phần quà nghĩa tình được đại diện Báo CAND, Nhà tài trợ, chính quyền địa phương trao quà cho người dân.

 “Là một người con của đất Cờ Đỏ, tôi luôn mong muốn được sẻ chia một phần nào đó những khó khăn của người dân trên địa bàn huyện nhà, cũng như trên ở những nơi khác. Nay được biết Báo CAND từ nhiều năm qua đã là cầu nối đầy tin tưởng để các Mạnh thường quân chia sẻ những vất vả, thiếu thốn với đồng bào nghèo. Thông qua Báo CAND, tôi cũng như các Nhà hảo tâm khác yên tâm gửi gắm, sẻ chia chút ít quà Xuân đến với bà con còn khó khăn trên mọi miền Tổ quốc” – ông Hoàng, tâm sự.

PV Báo CAND hỏi thăm, chúc Tết cùng bà con tại điểm trao quà.
Đại diện Nhà tài trợ, ông Huỳnh Văn Hoàng, chia sẻ những khó khăn với người dân, đồng thời mong muốn những phần quà nghĩa tình, tuy không lớn về mặt vật chất nhưng sẽ là động lực để bà con vươn lên trong sản xuất và cuộc sống.

Nhận được những phần quà đầy ấp nghĩa tình do trực tiếp đại diện Báo CAND và các Nhà tài trợ, ông Trần Văn Biết (62 tuổi, ấp Thái Hòa, thị trấn Cờ Đỏ) xúc động: “Nhà nghèo quá, không có đất sản xuất. Đứa con gái cùng chồng phải tha hương cầu thực tận xứ Bình Dương. Hai vợ chồng già tôi ở lại quê nhà mồ mả ông bà và nuôi đứa cháu ngoại đang tuổi học. Tôi thì bị đau khớp nặng đi lại khó khăn, hàng ngày ai thuê gì mần đó, chạy ăn từng bữa. Có được phần quà của các chú Công an cho, Tết này có cái để dâng lên bàn thờ tổ tiên và cho đứa cháu gái có những bữa ăn ngon trong ngày Xuân…”.
Đại diện Báo CAND và các Nhà tài trợ đã linh hoạt đến tận nhà, thăm hỏi, chúc Tết và trao phần quà cho cụ Nở…

Nụ cười của bà con khi nhận quà làm ấm lòng Đoàn công tác.
Cũng tại điểm trao quà, sao khi PV Báo CAND biết được hoàn cảnh của Nguyễn Thị Nở (85 tuổi, thị trấn Cờ Đỏ) bị liệt 2 chân không thể di chuyển đến điểm nhận quà. Đại diện Báo CAND và các Nhà tài trợ đã linh hoạt đến tận nhà, thăm hỏi, chúc Tết và trao phần quà cho cụ Nở…

Trần Lĩnh - Trung Phạm

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文